Malaysia 1-2 Việt Nam: Bùng nổ giữa chảo lửa đất khách

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thầy trò Miura đang có lợi thế rất lớn với 2 bàn thắng sân khách và cách biệt 1 bàn với các pha lập công của Huy Toàn và Văn Quyết. ĐT Việt Nam mở toang cánh cửa vào trận chung kết AFF Cup 2014.
Malaysia 1-2 Việt Nam: Bùng nổ giữa chảo lửa đất khách
Văn Quyết ghi bàn thắng đầu tiên tại AFF Cup 2014. Ảnh: Lâm Thỏa.

Trước trận bán kết lượt đi, các thành viên tuyển Malaysia tỏ ra tự tin sẽ chiến thắng. HLV Malaysia Dollah Salleh muốn các học trò cần tận dụng sân nhà ở lượt đi để thắng cách biệt tối thiểu hai bàn. Dollah Salleh nói: ""Chúng tôi cần ghi nhiều bàn hơn, nếu có thể thì cố gắng ghi từ hai bàn trở lên và giữa sạch lưới. Đó là kịch bản hoàn hảo cho chúng tôi".

Trong khi đó HLV Việt Nam Toshiya Miura cho biết đội bóng của ông sẽ chơi tấn công và không phòng ngự kiếm kết quả hòa trên đất Malaysia. "Việt Nam không có ý định phòng ngự tiêu cực. Chúng tôi muốn ra về với chiến thắng nên sẽ chơi tấn công", chiến lược gia người Nhật Bản chia sẻ.

HLV Miura đã có những thay đổi về đội hình ra sân khi Văn Biến đá hậu vệ trái bên cạnh Tiến Thành, Phước Tứ, Quế Ngọc Hải ở hàng thủ. Cặp đôi Huy Hùng-Hoàng Thịnh đá ở giữa sân, còn bộ ba Thành Lương-Văn Quyết-Huy Toàn đá phía sau Công Vinh trong sơ đồ 4-2-3-1.

Malaysia là đội kiểm soát bóng nhiều hơn ở 10 phút đầu trận đấu nhưng Việt Nam mới là đội có những cơ hội dứt điểm nguy hiểm


ĐTVN đã khởi đầu không đến nỗi nào

Tình huống đáng kể đầu tiên Malaysia ở phút 14 khi Mohd Akil căng ngang vào trong khá nguy hiểm, nhưng Tiến Thành đã cản phá kịp thời. Nhưng chỉ 1 phút sau, Huy Hùng để bóng chạm tay không rõ ràng, nhưng trọng tài vẫn cho Malaysia được hưởng quả 11m.

Safiq Rahim bước lên bình tĩnh đánh bại Nguyên Mạnh, mở tỷ số 1-0 cho Malaysia.

ĐTVN đẩy cao đội hình tấn công, nhưng họ vấp phải một Malaysia thể lực và chơi tiểu xảo, khiến trận đấu liên tục bị gián đoạn. Trận đấu trôi qua được 30 phút và ĐTVN vẫn giữ được sự tự tin, kiểm soát bóng tốt hơn ở giữa sân.

Đoàn quân HLV Miura tấn công đầy nỗ lực và phút 34, Thành Lương chọc khe để Văn Quyết dứt điểm bị Che Mat cản phá. Tuy nhiên, Huy Toàn đã kịp lao vào đá bồi chính xác, san bằng tỷ số 1-1 cho ĐTVN.

Huy Toàn ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho ĐTVN

ĐTVN chơi đầy tự tin khiến các hậu vệ Malaysia thường xuyên phạm lỗi. Phút 40, Quế Ngọc Hải đá phạt bên góc phải đưa bóng đi lập bập khá nguy hiểm. Ngay sau đó, Hoàng Thịnh tung cú sút xa, nhưng bóng đi quá nhẹ để thủ môn Che Mat bắt gọn.

Cuối hiệp 1, ĐTVN gia tăng áp lực và Hoàng Thịnh, Quế Ngọc Hải có câu hội nhưng đều dứt điểm không thành công. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 1-1 và rõ ràng, đoàn quân HLV Miura đã chứng tỏ sự vượt trội rõ rệt về thế trận.

Sang hiệp 2, Malaysia đẩy cao tốc độ trận, tuy nhiên ĐTVN vẫn thi đấu đầy chắc chắn chắc. Phút 50, tiền đạo Safee Sali tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đã đi vọt xà ngang khung thành Nguyên Mạnh.

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng, cả hai đội đều vào bóng khá quyết liệt. ĐTVN chơi phản công đầy sắc nét, phút 54 Văn Quyến xử lý khéo léo trong vòng cấm, bóng được nhả ra cho Hoàng Thịnh, tiếc là cú sút của tiền vệ SL Nghệ An lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

HLV Miura gây bất ngờ khi rút Thành Lương ra nghỉ để thay thế bằng Mạc Hồng Quân. Malaysia liên tục gia tăng sức ép, nhưng các đường tạt bóng bổng vào trong dễ dàng bị hậu vệ Việt Nam hóa giải.

Vừa vào sân được 2 phút, Mạc Hồng Quân đã có pha đi bóng khéo léo rồi chuyền ngang để Văn Quyết xử lý bóng khéo léo, trước khi dứt điểm bằng chân trái vào góc xa khiến Che Mat không thể cản phá, 2-1 đầy ấn tượng cho ĐTVN.

Mạc Hồng Quân ôm Văn Quyết ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Ảnh: Lâm Thỏa.

Cơ hội lại tiếp tục đến với ĐTVN ở phút 64 khi Hồng Quân chuyền bóng thông minh đặt Công Vinh ở tư thế thuận lợi, nhưng "số 9" lại quá chần chừ để hậu vệ Malaysia cản phá. Cầu thủ Malaysia không giữ được bình tĩnh và Safiq Rahim nhận thẻ vàng sau pha xấu chơi với Tiến Thành.

Các học trò HLV Miura vẫn chơi bình tĩnh, phút 74 Hồng Quân đi bóng rồi dứt điểm ở góc hẹp bị hậu vệ Malaysia cản phá. Ngay sau đó, Văn Quyết tạt bóng khéo léo vào trong, tiếc là Huy Toàn lại băng vào quá chậm.

Malaysia gia tăng sức ép ở cuối trận, phút 81 Safiq tạt bóng để lão tướng Indra Putra đánh đầu khá nguy hiểm. Trời mưa khiến mặt sân xấu và phút 84, Robbat vào bóng khá thô bạo khiến Hoàng Thịnh chấn thương.

Đến phút 90, Safiq Rahim đá phạt góc nguy hiểm khiến Nguyên Mạnh phải đấm bóng cứu thua. Đến phút bù giờ cuối cùng, Safiq Rahim đá phạt góc để Indra Putra đánh đầu căng đưa bóng đi chệch cột dọc. Nỗ lực của hàng thủ ở cuối trận đã giúp ĐTVN giành chiến thắng 2-1 tại Shah Alam.

Đội hình thi đấu của tuyển Việt Nam: Nguyên Mạnh, Văn Biến, Tiến Thành, Phước Tứ, Quế Ngọc Hải, Huy Hùng-Hoàng Thịnh, Thành Lương (Hồng Quân 58’), Văn Quyết, Huy Toàn (Thanh Hiền 83’), Công Vinh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật