Công Vinh khao khát đòi nợ trước người Mã

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tiền đạo chủ lực của ĐT Việt Nam, Lê Công Vinh đang rất tự tin vào khả năng mình sẽ ghi bàn và giúp ĐT Việt Nam đòi lại món nợ với người Mã.
Công Vinh khao khát đòi nợ trước người Mã
Công Vinh quyết đòi nợ trước người Mã.

Cách đây 4 năm, với vị thế của một nhà ĐKVĐ AFF Cup, ĐT Việt Nam đầy tự tin trong việc bảo vệ ngôi vương. Hành trình tại vòng bảng của ĐT Việt Nam khá suôn sẻ nhưng tới bán kết thì khó khăn bắt đầu xuất hiện. Trận lượt đi giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia trên sân Bukit Jalil đã kết thúc với tỷ số 2-0.

Hai bàn thắng của ĐT Malaysia ghi được ở trận đấu đó đều được thực hiện bởi Safee Sali. Rất nỗ lực ở trận lượt về nhưng ĐT Việt Nam không thể tạo ra bất ngờ và để đối thủ cầm chân với tỷ số 0-0, chính thức thành cựu vương của giải đấu.

Sau 4 năm, ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia lại gặp nhau ở trận bán kết AFF Cup. Dù không có mặt ở đội hình ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2010 nhưng Công Vinh khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để ghi bàn để giúp đồng đội đòi lại món nợ cũng như đưa Việt Nam vào chơi trận chung kết.

Công Vinh chia sẻ rằng: “Tôi đang khát khao ghi bàn và tin rằng sẽ làm được điều đó trước Malaysia tại trận bán kết lượt đi sắp tới. Đó sẽ là bàn thắng để tôi quên đi kỳ AFF Cup 2010 không được tham dự. Và quan trọng hơn, đó sẽ là bàn thắng giúp ĐT Việt Nam có lợi thế cực lớn cho trận lượt về.”

Còn riêng với đội trưởng Lê Tấn Tài thì: ‘Trận thua 0-2 trên đất Malaysia vẫn khiến tôi nhớ mãi. Chúng ta có thế trận tốt nhưng không tận dụng được cơ hội và để đối phương có hai bàn thắng. Toàn đội rất nỗ lực ở trận lượt về nhưng mọi việc lại không như mong muốn.

Cuộc đụng độ sắp tới được dự báo sẽ rất khó khăn nhưng toàn đội đang có tâm lý và tinh thần thoải mái nhất. Đây là thời điểm tốt nhất để Việt Nam đánh bại Malaysia và có mặt tại trận chung kết.’

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật