Bảo Trúc: ‘Bạn trai rất thương mẹ con tôi’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nữ diễn viên chia sẻ, cô đã vượt qua giai đoạn khó khăn sau ly hôn và tìm được hạnh phúc bên người yêu.
Bảo Trúc: ‘Bạn trai rất thương mẹ con tôi’
Con gái Bảo Trúc gần 3 tuổi.

- Sau khi ly hôn người chồng vũ phu, chị bươn chải ra sao với cuộc sống của bà mẹ đơn thân?

- Khi quyết định chia tay chồng cũ, tôi lên Sài Gòn hoạt động nghệ thuật trở lại để nuôi con. Bé Sushi ở lại quê để ông bà ngoại chăm sóc. Mỗi tuần tôi chạy về thăm con một lần. Công việc người mẫu không phù hợp với người đã có gia đình nên tôi tập trung vào việc đóng phim. Lúc đầu, tôi khó khăn trăm bề vì chưa có phim để đóng. Tôi nhận lời diễn ở một vài show thời trang để cầm cự. Số tiền kiếm được cũng chỉ đủ mua tã cho con. Bản thân tôi không sắm sửa được gì. Khi bắt đầu nhận được vai diễn trong Kẻ gây hấn của đạo diễn Trần Cảnh Đôn thì kinh tế của tôi đỡ hơn một chút. Sau bộ phim này, tôi được mời đóng phim liên tục.

Diễn viên Bảo Trúc.

- Hiện cuộc sống của chị ra sao?

- Tôi may mắn đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Hiện tại, cuộc sống của tôi đã ổn định và cũng có một chút tài sản để dành. Tuy không nhiều nhưng tôi không phải tất bật lo thiếu trước hụt sau như thời gian trước.

- Phải sống xa con như vậy, chị làm sao vun đắp được tình mẹ con?

- Do hoàn cảnh nên tôi phải sống xa con khi bé còn quá nhỏ. Tuy nhiên, tuần nào tôi cũng gọi điện về nhà mẹ để nói chuyện và hỏi thăm con. Lúc đầu bé rất giận vì không có mẹ ở bên. Điều mà Sushi làm cho tôi rớt nước mắt là lúc tôi về thăm rồi giấu con trở lại Sài Gòn, con cứ ôm cái gối chờ tôi đi ngủ và ngửi vào gối nói mùi của mẹ thơm quá. Khi nghe bà ngoại kể lại, tôi thấy buồn lắm. Tôi nghĩ tiền bạc dù có kiếm được nhiều đi nữa, nếu không được sống gần con thì cũng không hạnh phúc.

- Cuộc sống đã ổn định, sao chị không đón bé lên ở cùng?

- Công việc đóng phim của tôi thường xuyên đi tỉnh, có khi xa nhà cả tuần. Đón con lên tôi cũng không thể ở cạnh con thường xuyên được. Nếu để bé ở với người giúp việc, tôi không yên tâm. Có lần tôi thử đưa bé lên thành phố ở cùng nhưng tôi thấy không ổn nên cho bé về lại với ông bà dưới quê. Tôi sợ con bị thiếu tình thương khi đã không có bố, mẹ lại ở xa. Và bé thật sự đã biết tủi thân khi nói với ngoại: "Mẹ đã bỏ con rồi" khi thấy nửa tháng tôi chưa về.

- Chị nói sao khi bé hỏi về bố?

- Tôi nhớ, khi tôi dắt Sushi vào thang máy để đi chơi có một người hỏi: "Bố đâu, mà chỉ có hai mẹ con đi chơi vậy? Con tôi đã ngước lên và trả lời: "Bố con chết rồi!" khiến tôi giật mình. Tôi bất ngờ vì tôi và người thân trong nhà chưa bao giờ nhắc đến bố trước mặt bé. Về nhà, tôi đã dặn con rằng không nên nói vậy, chỉ cần nói "con không biết" là được. Có một lần bé bị bệnh, Sushi nói với tôi: "Mẹ đi kiếm bố cho con đi" khiến tôi rớt nước mắt. Và đó là lần đầu tiên tôi nghe con nhắc đến bố.

- Chị dự định thế nào về việc tìm người đàn ông trong gia đình?

- chu‌yện tìn‌h cảm còn phụ thuộc vào duyên số. Tôi muốn tìm một người gắn bó trọn đời với tôi chứ không phải yêu nhau vài tháng, vài năm rồi chia tay. Tôi muốn người mà con tôi gọi là bố thì phải gọi đến suốt đời.

Hiện tôi có được một người mà cảm thấy sẽ gắn bó lâu dài. Anh ấy quan tâm tôi và lo lắng cho con gái. Anh cũng không quan tâm đến quá khứ của tôi bởi cho rằng, không người phụ nữ nào kết hôn lại muốn sự đổ vỡ. Nếu chuyện đó xảy ra, họ là người bất hạnh. Anh ấy yêu tôi thì yêu hết mọi thứ xung quanh tôi và cả con tôi. Chính suy nghĩ của anh ấy khiến tôi cảm thấy trân trọng và hạnh phúc.

- Chị thấy mình thay đổi ra sao khi có mối quan hệ mới?

- Bây giờ tôi mới có cảm giác tôi yêu một cách trưởng thành chứ không bồng bột như xưa. Hai chúng tôi có những cuộc điện thoại, tin nhắn hỏi han nhau thường xuyên chứ không phải là hẹn hò như những người trẻ. Tôi cảm thấy rất yên bình trong mối quan hệ này.

- Khi nào chị tính đến chuyện đi thêm một bước nữa?

- Tôi từng bị đổ vỡ hôn nhân nên giờ khi nghe đến chữ "cưới" thì tôi bị ám ảnh. Tuy nhiên, khi người yêu tôi muốn kết hôn và cho tôi danh phận thì tôi không có lý do gì để từ chối, bởi sự chân thành ấy. Thật ra, anh ấy đã cầu hôn nhưng tôi cần thêm thời gian để đủ cảm thấy hai đứa chúng tôi sống vì nhau, vì con và cần nhau. Anh ấy cũng tôn trọng quan điểm đó của tôi.

Tôi cũng đã ra mắt gia đình anh ấy. Họ sống rất thoáng nên ủng hộ mối quan hệ này.

Bảo Trúc đang hạnh phúc trong tình yêu.

- Hai người quen nhau trong dịp nào?

- Chúng tôi biết nhau qua trang mạng xã hội. Khi tôi đăng tải một status chia sẻ về việc tìm chiếc áo da phù hợp cho vai diễn nữ hóa thành nam. Không ngờ, anh ấy nhắn tin rằng: "Anh sẽ cho mượn". Tôi cũng nghĩ anh ấy đùa nên nhắn lại là tôi sẽ nhận. Không ngờ, anh ấy cho người mang áo đến tận nhà tôi. Từ đó, chúng tôi quen nhau và dần yêu nhau lúc nào không hay, đến nay được một năm rồi.

- Bạn trai chị ủng hộ thế nào trong công việc hoạt động nghệ thuật?

- Đối với anh ấy, tôi làm công việc gì cũng được miễn sao làm nghề chân chính. Có những lúc đi đóng phim xa, anh ấy đến tận trường quay để đón tôi. Khi tôi mệt mỏi trong công việc, anh ấy đưa tôi đi xem phim để thoải mái đầu óc. Người yêu để tôi thoải mái làm những việc tôi thích.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật