Lần đầu gặp nhau chúng tôi đã lên giường

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi và cô ấy quen nhau qua mạng và thời gian yêu nhau chưa lâu nhưng ngay lần đầu gặp nhau, vì quá yêu nên chúng tôi đã “vượt rào“.
Lần đầu gặp nhau chúng tôi đã lên giường
Ảnh minh họa

Tôi là đàn ông đơn thân. Tôi quen một cô gái qua mạng xã hội. Tôi và cô ấy cùng tuổi với nhau. Thời gian tuy chưa lâu nhưng cả hai có tình cảm với nhau. Tôi hẹn cô ấy ngày gặp cũng là ngày bàn chuyện cưới hỏi (tôi và cô ấy cách nhau hơn 150km).

Đúng hẹn tôi đã tìm tới, trò chuyện và bàn chuyện cưới, vì cô ấy ở trọ nên chúng tôi mặc sức bên nhau. Đêm đầu cô ấy cho tôi. Chúng tôi đã thuộc về nhau hoàn toàn nhưng tôi tránh không để cho cô ấy có thai. Tôi nghĩ cho cô ấy nhưng cô ấy lại cho rằng tôi làm thế vì sợ bị ràng buộc. Tôi trả lời để cô ấy hiểu, nếu tôi sợ bị ràng buộc thì tôi đã không bàn tới chuyện cưới xin rồi.

Cô ấy còn hỏi tôi rằng làm thế nào để tôi biết cô ấy còn trong trắng hay không. Tôi có nói bằng cách của ông bà xưa vẫn hay làm để kiểm tra con dâu. Vậy là tối đó, cô ấy nói chúng tôi yêu nhau, quen nhau chỉ để làm cho nhau đau khổ.  Sáng hôm sau, cô ấy nói sẽ không lấy chồng. Tôi cứ nghĩ cô ấy nói đùa vậy thôi nên đã không đáp lại.

Hẹn gặp cô gái quen qua mạng, chúng tôi đã bên nhau và đi quá giới hạn (Ảnh minh họa)

Tôi về nhà, cô ấy nhắn tin nói rằng bố mẹ cô ấy không cho tiếp tục sinh sống ở đây nữa và cô ấy sẽ về quê ở vậy, không lấy chồng. Nếu có con với tôi thì cô ấy sẽ tự nuôi. Sáng ra tôi về cô ấy bảo sẽ không lấy chồng tôi cứ nghĩ cô ấy đùa nên tôi đã không nói gì. Ra về, cô ấy nhắn tin nói ba mẹ gọi kêu về không cho ở đây nữa, về quê sẽ ở vậy không lấy chồng, có con sẽ tự nuôi. Tôi đã hỏi lí do và tìm mọi cách thuyết phục cô ấy nhưng cô ấy vẫn không đồng ý.

2 tuần sau tôi xuống lại chỗ cô ấy, mang theo hoa và nhẫn cầu hôn. Thay vì  tới phòng trọ, tôi lại đi thẳng vào trường. Tôi hi vọng công khai cầu hôn vừa gây bất ngờ vừa tỏ rõ ý định của mình. Nhưng có lẽ không đúng lúc đúng chỗ nên cô ấy đuổi về rồi nhắn tin chấm dứt.

Giờ cô ấy chặn cuộc gọi, chặn tất cả những gì liên quan đến tôi. Tôi cảm thấy buồn và đau lắm, nhiều lúc tôi đã khóc. Tuy thời gian quen và yêu nhau chưa lâu nhưng tôi yêu cô ấy rất nhiều. Tôi đã nói chuyện với người lớn chuẩn bị đi dạm ngõ xin cưới cho rồi. Thú thật hiện giờ tôi rất rối vì không biết cô ấy đang nghĩ gì và phải làm sao để cô ấy tha thứ và quay lại với tôi. Mong chuyên gia góp ý cho tôi. Tôi chân thành cảm ơn. (Bạn đọc)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật