Sống trong sợ hãi sau khi quan hệ với gái mạ‌ּi dâ‌ּm

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ sau ngày xét nghiệm về căn bệnh thế kỷ, không khi nào tôi ăn ngon ngủ yên, những cơn ác mộng mỗi đêm tràn về, tôi phải lẩm bẩm niệm Phật để mong có giấc ngủ ngon.
Sống trong sợ hãi sau khi quan hệ với gái mạ‌ּi dâ‌ּm
Ảnh minh họa

Câu chuyện tôi kể dưới đây chỉ mong được nói ra những lo lắng, phiền muộn để tìm thấy chút thanh thản trong tâm hồn. Mọi sự phán xét, thậm chí chửi rủa, tôi xin nhận hết. Tôi tình cờ quen em ở nơi làm việc, em làm PG cho chương trình sự kiện. Tôi lên kế hoạch tiếp cận, giả vờ lân la hỏi về chương trình rồi sau đó xin Facebook, may thay kế hoạch thành công. Hai tháng sau đó em chấp nhận làm người yêu tôi, khỏi phải nói tôi vui sướng biết nhường nào. Tôi quan tâm, chiều chuộng em hết mực.

Nửa năm quen nhau trôi qua tự nhiên tôi cảm thấy mình không còn muốn quan tâm đến em nhưng bỏ thì không nỡ. Những suy nghĩ ấy cứ lẩn quẩn trong đầu, tôi tìm đến các cô gá‌ּi bá‌ּn ho‌ּa để giải sầu. Chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm chuyện đốn mạt đến vậy. Có lẽ chỉ vì nhu cầu tìn‌ּh dụ‌ּc, thỏ‌a mã‌n cảm giác mới lạ.

Rồi một ngày tôi đọc bài báo về căn bệnh thế kỷ, điều trước đây tôi tự hào mình là con người đàng hoàng, không sợ gì hết, nay nó ám ảnh suốt. Sau những lần lo sợ, tôi quyết tâm đi bệnh viện để xét nghiệm, cảm giác phải đối mặt với kết quả tôi không bao giờ quên. Đến lúc không có phản ứng, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào nhưng bác sĩ nói sau ba tháng tôi phải đi xét nghiệm lại để biết kết quả chắc chắn.

Một tháng trôi qua kể từ ngày xét nghiệm, không khi nào tôi ăn ngon ngủ yên, những cơn ác mộng mỗi đêm tràn về, tôi phải lẩm bẩm niệm Phật để mong có giấc ngủ ngon. Rồi tôi siêng đi chùa, làm công đức, mong Phật tổ phù hộ. Tôi biết mình đã làm một việc không bao giờ có thể tha thứ. Những ước mong, hoài bão cho tương lai có thể sẽ không còn, cuộc đời tôi khả năng sẽ bị chôn vùi, tôi rất sợ khi nghĩ đến những điều đó. Tôi thật sự ăn năn, hối hận, thậm chí mong có ai đó chửi rủa, sỉ vả để hối lỗi và cứu rỗi tâm hồn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật