Vợ ngoại tình với đồng nghiệp của tôi

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi bắt gặp tin nhắn đầy yêu thương, có cả những lời dâ‌m ô tục tĩu của vợ với cậu đồng nghiệp. Tôi chết lặng, tay chân run rẩy, hai người họ đã thừa nhận tất cả.
Vợ ngoại tình với đồng nghiệp của tôi
Ảnh minh họa

Tôi và em cưới được bốn năm, vợ chồng sống với nhau có đôi lần cãi vã, giận hờn. Lần cao điểm nhất cách đây hơn một năm, sau trận cãi vã em bế con về ngoại. Tôi đến đón em cũng dứt khoát không về, chẳng biết phải làm thế nào. Em đi được khoảng năm tháng cho đến gần Tết mới bế con về xin lỗi gia đình và muốn làm lại, tôi và gia đình đều chấp nhận vì thương cháu nhỏ.

Thời gian cứ trôi đi cho đến một hôm tôi được nghỉ làm ở nhà. Em đi làm để quên điện thoại ở nhà, tôi đọc được tin nhắn của em với một cậu trai trẻ (cậu ta bằng tuổi em, thua tôi bảy tuổi; làm cùng công ty với tôi và chơi khá thân cùng tôi, cậu ta đã đôi lần về ăn cơm với vợ chồng tôi); tin nhắn đầy yêu thương, có cả những lời dâ‌m ô tục tĩu. Tôi chết lặng người, tay chân run rẩy, hai người họ đã thừa nhận tất cả. Sự việc bắt đầu từ ngày em bỏ về ngoại.

Tôi quyết định ly hôn, em khóc lóc van xin tôi tha thứ, mang con ra để lấy lòng thương của tôi. Vì quá yêu thương con, sợ con sẽ mất đi tình thương của bố (hơn ai hết tôi hiểu cảm giác đó bởi bản thân mồ côi bố từ lúc hai tuổi) tôi quyết định ly thân tạm thời để xem mình có thể tha thứ cho em được không.

Thời gian lặng lẽ trôi, không lúc nào tôi không nghi ngờ em. Em đi làm tôi lại nghĩ không biết em có đi chơi, nhắn tin liên lạc với cậu ta không. Hàng trăm câu hỏi được đặt ra trong đầu, tôi không biết mình có thể vượt qua được không. Tôi không muốn con mình phải khổ nhưng quả thật rất khó để bỏ ra khỏi đầu những hận thù với vợ và cậu em kia. Xin hãy chia sẻ cùng tôi. Chân thành cảm ơn.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật