Không muốn quay lại với tình cũ vì mất niềm tin

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tình cảm của tôi vẫn còn nhưng niềm tin và sự tôn trọng đã hết nên không muốn tiếp tục. Cậu ấy vẫn hàng ngày làm đủ mọi cách mong tôi quay lại.
Không muốn quay lại với tình cũ vì mất niềm tin
Ảnh minh họa

Tôi 27 tuổi, học xong đại học làm việc cho công ty tư nhân và tiếp tục học cao học. Tôi và bạn trai bằng tuổi, yêu nhau cách đây một năm, khi đó cậu ấy chưa ổn định về công việc.

Ngày tôi nhận lời yêu, cậu ấy như phát điên lên vì sung sướng sau gần một năm theo đuổi. Cậu là mối tình đầu của tôi, tôi sống đơn giản nhưng có nguyên tắc. Với tôi khi đó, cậu ấy không là người khéo léo nhưng yêu tôi chân thật. Vì không có khoảng cách về tuổi tác nên chúng tôi rất vui vẻ bên nhau, ngoài thời gian đi làm thì còn lại đều dành cho tôi. Cậu ấy về nhà chơi cùng nhóm bạn tôi, được mẹ tôi nhận xét là trẻ con và vô tâm, mẹ muốn chúng tôi là bạn. Tôi khi đó chưa chính thức giới thiệu là người yêu, nghĩ hai đứa sẽ dần lấy được sự ủng hộ của gia đình.

Một thời gian sau tôi phát hiện cậu ấy trước đây từng chung sống với bạn gái cũ khi hai người học đại học. Tôi muốn chia tay nhưng đã tha thứ và không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa, tuy vậy vẫn cảm thấy buồn vì hiện tại hai người còn liên lạc. Cậu ấy giải thích vì trước đây thời gian bố bị ốm, gia đình bạn gái đã cho vay tiền và hiện tại chưa trả hết. Tôi chỉ nói mong cậu ấy giải quyết nhanh chuyện này vì không muốn tình cảm của mình liên quan đến kinh tế.

Thời gian yêu nhau tôi thấy vui vì cậu ấy thay đổi khá nhiều, làm việc chăm chỉ hơn nhưng khi đó cậu ấy chỉ là nhân viên siêu thị. Tôi động viên, giúp đỡ cậu ấy tìm và chuyển một công việc khác làm quản lý. Công việc mới khá áp lực và thường xuyên phải luân chuyển. Có thời điểm cậu ấy phải chuyển đến vùng ngoại thành cách nhau khoảng 20 km. Thời gian đó, nếu được nghỉ cậu ấy đều về thăm tôi, tôi chưa bao giờ nghi ngờ về sự không chung thủy cậu ấy đối với mình.

Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của cậu, nghĩ chúng tôi còn trẻ, cần cùng nhau cố gắng thật nhiều, có điều tôi và cậu không đồng nhất một số quan điểm. Tôi thích đi du lịch, thường đi với một số bạn gái cũng độc thân; còn cậu ấy không thích cho tôi đi như vậy, nếu muốn đi phải hai đứa đi cùng nhau. Trong khi đó, do làm ca nên lịch của cậu làm cả tháng không có ngày nghỉ.

Một đêm, tôi nhận được số điện thoại lạ hỏi tôi là ai, rồi xưng là bạn gái của cậu ấy. Tôi thấy tim mình bị bóp nghẹt, cố lấy lại bình tĩnh hỏi thêm em là ai, ở đâu, tại sao lại có số của tôi.

Rồi chúng tôi gặp nhau, tôi nói với em ấy tất cả, không trách gì vì em cũng chỉ là nạn nhân. Em là nhân viên của cậu ấy, mọi chuyện cũng chỉ mới bắt đầu. Về phía bạn trai, cậu ấy vẫn gọi điện cho tôi bình thường. Không chịu được sự dối trá, tôi đã sang tận nơi và bắt gặp họ đi với nhau. Tôi gặp cậu ấy để nói chia tay và nói luôn với em ấy rằng mình không muốn có mối liên hệ nào với hai người nữa. Tôi nhận ra vẫn yêu cậu ấy nhiều hơn những gì mình nghĩ. Thời gian sau tôi cố gắng để cuộc sống trở lại bình thường nhờ công việc và bạn bè.

Khi tôi dần lấy lại cân bằng thì cậu ấy xuất hiện, xin tha thứ và muốn làm lại từ đầu. Tôi đã nói tình cảm của mình vẫn còn nhưng niềm tin và sự tôn trọng đã hết nên không muốn tiếp tục. Cậu ấy vẫn hàng ngày làm đủ mọi cách mong tôi quay lại. Tôi thấy khó khăn trong quyết định này bởi chúng tôi còn yêu nhau. Về phía gia đình tôi không thực sự ngăn cản nhưng họ không hài lòng về cậu ấy, tất cả là ở tôi nhưng tôi thấy bối rối. Tôi không tìm được quyết định của mình, vì việc này tôi không tập trung làm việc được. Xin hãy giúp tôi!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật