Việt Nam 3–1 Philippines: Trận đấu tràn đầy khát khao chiến thắng

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không được đánh giá cao bằng đối thủ, nhưng đội tuyển Việt Nam đã thi đấu đầy hưng phấn sau tiếng còi khai cuộc. Trong một ngày thi đấu thăng hoa, các cầu thủ của ĐT Việt Nam đã thi đấu hết sức ấn tượng trước Philippines và giành chiến thắng cách biệt 3-1.
Việt Nam 3–1 Philippines: Trận đấu tràn đầy khát khao chiến thắng
Đông đảo cổ động viên tiếp sức cho tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình. Ảnh: ​Giang Huy.

Đây là trận đấu hay nhất của đội tuyển Việt Nam trong suốt 4 năm qua, đặc biệt là tất cả vị trí trên sân đều chơi tốt, các tuyến phối hợp cùng nhau khá nhịp nhàng. Một chút tiếc nuối cho đoàn quân HLV Miura là Minh Tuấn bị treo giò và sẽ vắng mặt tại trận bán kết lượt đi AFF Cup trên sân khách.

So với hai trận gặp Lào, HLV Miura đưa ra khá nhiều thay đổi về đội hình ra sân. Thủ môn Nguyên Mạnh đã hồi phục chấn thương và được trao cơ hội bắt chính. Bộ đôi tiền vệ ở giữa sân là Huy Hùng-Hoàng Thịnh còn Thành Lương, Minh Tuấn hoạt động ở hai cánh hỗ trợ cho cặp tiền đạo Công Vinh-Văn Quyết.

Các học trò của HLV Miura đã nhập cuộc với quyết tâm cao, ngay sau tiếng còi khai cuộc và ngay phút thứ 9, Hoàng Thịnh đã tung cú sút xa đánh bại Deyto mở tỷ số. Các chàng trai áo đỏ đã chơi bình tĩnh và ổn định trong phòng ngự trước Philippines đầy sức mạnh ở 45 phút đầu.

Hoàng Thịnh đưa Việt Nam dẫn trước với một tuyệt phẩm sút xa. Ảnh: Lâm Thỏa.

Hiệp 2 bắt đầu được 6 phút, ĐTVN thực hiện đường tấn công khá đơn giản và Vũ Minh Tuấn, với pha qua người tuyệt vời đã loại bỏ hậu vệ Philippines, trước khi dứt điểm gọn gàng vào góc xa hạ Deyto, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho đoàn quân HLV Miura.

Vũ Minh Tuấn tỏa sáng với một bàn thắng tuyệt đẹp - Ảnh: Gia Hưng

ĐTVN càng chơi càng hưng phấn và hàng thủ Philippines có dấu hiệu rối loạn. Phút 58, Thành Lương nhận bóng bên cánh trái rồi tung cú bằng má ngoài chân trái tuyệt đẹp khiến Deyto phải bó tay. 3-0 đầy ấn tượng cho ĐTVN.

Thành Lương ăn mừng khi ghi bàn thắng thứ 3 cho ĐTVN

Tuy nhiên chỉ trong tình huống giao bóng sau đó, Philippines tấn công nhanh và từ đường tạt bóng bên cánh phải, Mulders có pha dứt điểm đẳng cấp ở góc gần đã khiến Nguyên Mạnh không kịp phản ứng, tỷ số được rút xuống 1-3 cho ĐTVN.

Phút 63, Huy Hùng quyết định tung cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột dọc. Ngay sau đó, Văn Quyết thực hiện pha xử lý bóng khá điêu luyện, tiếc là đường chuyền cuối cùng của anh cho Công Vinh lại quá sâu.

Philippines đang là đội chơi ép sân hơn và họ liên tục có những đường tạt bổng khiến hàng thủ Việt Nam gặp khá nhiều khó khăn. Phút 73, James Younghusbands tạt vào khá nguy hiểm nhưng thủ môn Nguyên Mạnh đã bay người đấm bóng.

Nỗ lực của Philippines chỉ giúp họ có được 1 bàn danh dự - Ảnh: Gia Hưng

Philippines đang tỏ ra áp đảo hơn ở thời gian cuối trận, phút 75 Youngbusbands căng ngang vào để Mulders dứt điểm, rất may là bóng đi vọt xà ngang. HLV Miura quyết định thay lần lượt cả Thành Lương và Công Vinh ra nghỉ, trao cơ hội cho Văn Biển, Mạc Hồng Quân.

Công Vinh không ghi bàn ở trận thứ ba liên tiếp nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng trên hàng công Việt Nam. Ảnh: Lâm Thỏa.

Đến phút 86, Mạc Hồng Quân xoay người dứt điểm khéo léo nhưng cú đá của anh đi vọt xà ngang. Sự chắc chắn ở hàng thủ đã giúp ĐTVN bảo toàn được chiến thắng 3-1 trước Philippines ở những phút cuối cùng trên sân Mỹ Đình.

Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam: Nguyên Mạnh - Quế Ngọc Hải, Phước Tứ, Tiến Thành, Xuân Thành - Minh Tuấn (Thanh Hiền 88’), Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Thành Lương (Văn Biển 77’) - Công Vinh (Hồng Quân 81’), Văn Quyết.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật