Minh bạch tiền lương

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em 28 tuổi, anh ấy lớn hơn em một tuổi, đã quen nhau gần tám năm.Trước đây do em còn phải đi học và anh chưa có công việc ổn định nên dù đã quen nhau khá lâu, chúng em vẫn chưa có ý định lập gia đình.
Minh bạch tiền lương
Ảnh minh họa

Em ra trường và đi làm sớm hơn anh vài năm. Thời gian gần đây do việc làm ăn riêng của anh gặp khó khăn và thua lỗ nên anh đã đi làm ở công ty, tuy thu nhập không cao nhưng em rất hài lòng vì ổn định. Chúng em đã tính việc cưới hỏi. Thế nhưng, ngoài khoản nợ do vay tiền làm ăn trước đây phải trả dần, cứ vài tuần anh lại mượn thẻ tín dụng của em để trả nợ gì đó không rõ. Em hỏi, anh nói quanh co thiếu thuyết phục là phải trả lại tiền tạm ứng cho công ty, tiền bồi thường cho khách hàng... Em rất buồn và giận anh vì anh không biết tiết kiệm, để nợ ngày càng nợ. Mỗi lần em hỏi kỹ chuyện nợ nần là anh quát nạt, tỏ thái độ rất bực mình với em... Thu nhập hiện giờ của em cũng khá, có thể phụ anh chi trả một phần khoản vay hàng tháng nhưng em rất phân vân. Em lo anh ỷ lại, lo những khoản nợ phát sinh ngoài khoản vay làm ăn không biết do đâu, là chính đáng hay tiêu xài hoang phí... Em có nên tiếp tục tiến tới hôn nhân với anh không?

Em Diễm mến,

Đúng là thật đáng lo khi nợ cũ còn đó, nợ mới lại phát sinh không biết do đâu. Lẽ ra, hai em không nên để chuyện tiền bạc lấn vào quá sâu trong quan hệ vì dù sao, hai em cũng chưa chính thức là vợ chồng. Thực tế hiện tại, có vẻ như anh ta đang lợi dụng tiền bạc của em cho những chi tiêu cá nhân mà lại không chịu giải thích nguyên do. Mập mờ như thế, liệu anh ta có dính vào chuyện cờ bạc không? Em nên tìm hiểu cho rõ ràng. Nếu anh ta trót dính vào cờ bạc, lời khuyên của Hạnh Dung dành cho em là dứt khoát chia tay vì đeo đẳng một “bác thằng bần” thì em sẽ khổ cả đời. Nếu không phải nợ cờ bạc thì phải làm rõ là nợ gì, có đáng cảm thông và dang tay gánh vác không? Cả hai phải có giải pháp để nợ nần không phát sinh thêm. Nếu thật sự yêu em và muốn cùng em chia sẻ cuộc sống, tiến tới hôn nhân thì anh ta phải minh bạch chuyện tiền nong. Tiền của em là tiền mồ hôi nước mắt, không dễ kiếm, tiêu xài gì cũng phải rõ ràng chứ không mờ ám như thế được.

Quan trọng hơn, em phải tỉnh táo đánh giá xem anh ta có ỷ lại vào em, có lợi dụng tình yêu của em không? Thật khó chấp nhận tiến tới hôn nhân với một người mà tháng nào cũng lấy tiền của người yêu để trả những món nợ mơ hồ. Một người như thế làm sao có thể làm một người chồng tốt, một chỗ nương tựa đáng tin cậy trên đường đời? Em thử “cắt viện trợ” xem anh ấy có trở mặt với em không? Chuyện nợ nần phát sinh phải sớm chấm dứt. Nếu không, Hạnh Dung nghĩ em nên dừng lại. Đổ vỡ một cuộc tình đã tám năm là điều rất đáng tiếc, nhưng sẽ đáng tiếc hơn nếu em tiếp tục dấn tới khi biết chắc rằng trước mắt mình là “con đường đau khổ”. Hãy tỉnh táo tìm hiểu kỹ và cân nhắc thật thận trọng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật