Joshua Wong nói trước báo chí rằng: “Cảnh sát đã đè tôi xuống mặt đất và đả thương tôi khi bắt giữ tôi. Tôi bị nhiều vết thương ở cổ, mặt và họ còn cố tình đánh vào những chỗ nhạy cảm trên người tôi sáu, bảy lần”.
Lester Shum, 21 tuổi, cũng khẳng định cảnh sát đã đấm, đá vào người anh nhiều lần khi bắt giữ anh. “Họ thúc đầu gối vào ngực tôi và đá vào mạng sườn tôi” - Lester Shum cho biết.
Joshua Wong cho biết cậu bị cấm đến khu Mongkok từ nay cho tới ngày 14-1-2015 theo điều kiện bảo lãnh. Luật sư của Joshua Wong mô tả vụ bắt giữ “hoàn toàn mang động cơ chính trị”.
Khi rời tòa án, cả Joshua Wong và luật sư đều bị những người phản đối cuộc biểu tình ném trứng đầy người.
Từ hôm qua, một con đường lớn ở khu Mongkok đã mở cửa trở lại, nhưng người biểu tình và cảnh sát đụng độ đêm qua khi lực lượng biểu tình tìm cách chiếm lại đường Nathan.
Mới đây bảy cảnh sát Hong Kong đã bị bắt giữ vì tội đánh đập một người biểu tình.