Con giết chết cha, cưa xác... làm giá đỡ ti vi

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tại Anh, một người con trai đã tàn nhẫn giết chết chính cha mình, sau đó cưa xác ra từng mảnh làm giá đỡ ti vi.
Con giết chết cha, cưa xác... làm giá đỡ ti vi
nạn nhân William Spiller
Nathan Robinson, 27 tuổi, lãnh án tù chung thân vì tội giết người sau khi bỏ những mảnh xác đã bị cưa đứt của cha mình vào trong một cái hộp và dùng nó làm cái giá cho chiếc TV. Robinson ở cùng căn hộ với cha mình - William Spiller, 48 tuổi.

Sau khi giết cha mình, Robinson đã dọn dẹp sạch căn hộ của mình. Thế nhưng, một người hàng xóm đã phát hiện ra điều đáng nghi khi thấy những giọt nước màu hồng đỏ chảy trên tường.

Ngày hôm sau, kẻ sát nhân bình thản đi đếm nhà bạn của hắn ở Glasgow để vui chơi nhân dịp cuối tuần. Tháng sau đó, phạm nhân che giấu hành tung của mình bởi việc dùng điện thoại của cha, và giả mạo tin nhắn của ông ấy.
Robinson đã phủ nhận cáo buộc giết cha mình vào ngày 16-5-2013. Tuy nhiên, sau khi tòa án quyết định sẽ cân nhắc giảm mức án, hắn đã đồng ý nhận tội.

Trong phiên tòa, hắn đã thừa nhận đã bị cha mình lạ‌m dụn‌g tìn‌ּh dụ‌ּc tại một khách sạn vào năm 13 tuổi. Những ký ức vốn đã quên từ lâu lại bỗng nhiên “sống lại” vào đầu năm 2013. Đây có thể là động cơ giết người của hắn.

Phạm nhân Nathan Robinson

Tuy nhiên, công tố viên Nigel Lickley QC lại cho thủ phạm đã giết chết cha mình vì vấn đề tiền bạc. Ông khẳng định Robinson đã lấy đi của nạn nhân 36.000 Euro.
Robinson đã bị bắt giữ nhiều tuần sau khi phạm tội vào ngày 18-6-2013. Xác nạn nhân được phát hiện trong tình trạng bị phân hủy gần như hoàn toàn. Ngày thi hành án cho phạm nhân đang được quyết định.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật