Lớp học cận ngày Valentine

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Xuân vừa về là đã nghe Teens xôn xao lo lắng đến ngày Valentine. Nhất là cái khu vực lớp học thì ôi thôi rộn ràng chuẩn bị tất tần tật để các đôi các cặp sẽ có một ngày thật hoành tráng bên nhau.
Lớp học cận ngày Valentine
Lớp học những ngày cận Valentine - ấm áp lạ thường. (Ảnh minh họa)
Lớp học “đậm chất valentine”

Vừa nghỉ tết mà lã đã thấy Teens chúng mình chuẩn bị mọi thứ dành cho ngày đặc biệt quan trọng của các đôi. Không khí lớp học sặc mùi tình yêu, và mọi thứ linh tinh được các cô nàng đem đến lớp với hy vọng sẽ chuẩn bị xong trước ngày Valentine. Chạy đua theo ngày hội, Teens đã chuẩn bị trang hoàng từ A đến Z , từ cổng trước đến cổng sau theo phong cách độc quyền. Điển hình là các bạn học sinh lớp 10a10 trường THPT MĐC quyên góp mỗi bạn 5K dùng trong việc mua dụng cụ, nguyên vật liệu để trang trí lớp. Ban đầu GVCN phản đối các bạn dán hình trái tim và treo hạc giấy khắp phòng học nhưng các bạn vẫn quyết tâm năn nỉ cô để đấy và sẽ không tháo xuống cho đến khi kết thúc ngày lễ.

Bắt đầu bước vào tháng 2 các Teens cùng lớp mổ xẻ những thất bại và thành công của năm trước rồi bắt đầu  kế hoạch tác chiến cho năm nay sao cho thật hoành tráng, ấn tượng trong lòng các chàng các nàng. Vẫn có một vài lớp cá biệt khác trong lớp không có ai có các "couple" hoặc lác đác chỉ có một vài nên có lẽ vì thế valentine sẽ không có gì đặc biệt. Ấy thế mà các Teens này vẫn quyết định tổ chức party Alone dành cho những bạn alone và điều mà đêm party đem đến sẽ giúp các bạn vui vẻ không cảm thấy mình cô đơn khi có rất rất nhiều người alone giống chúng ta.^^
Một đêm dành cho lớp…!

Không khí sôi nổi biết bao nhiêu khi nhìn thấy các Teengirls gấp rút chuẩn bị quà tặng chàng. Những cuộn len, kim đan, bưu thiếp hay các bạn đang lên kế hoạch về việc làm chocolate…Ôi biết bao là thứ cần phải làm và chắc chắn lớp ta sẽ rất buồn khi có một vài phần tử alone. Tất nhiên bạn bè trong lớp ai lại muốn bạn bè phải buồn hay cô đơn chính vì thế mà hàng đống kế hoạch, một nùi ý kiến được đề cử cho ngày Valentine.

Một vài lớp mở vũ hội ca hát nhảy múa linh đình rồi còn bày ra cái trò bắt thăm chọn cặp đôi cuối buổi lễ bình chọn ngôi vương. Đám con gái chuẩn bị trang trí sân khấu, mua vật liệu dán khắp phòng học và bình chọn MC cho buổi lễ trang trọng sắp xảy ra nữa cơ chứ!

Ai dám nói thầy cô không tham gia..!?

Thầy cô cũng hưởng ứng nhiệt tình lắm đó chứ! Các thầy các cô bày ra trò trao đổi quà cho nhau, con trai thì phải thêm 1 nhánh hoa hồng để tặng các cô nàng cùng lớp. Trang lớp 10a10 trường TQB nói: "Cô dặn mỗi người phải có một món quà giá từ 30K đến 40K để trao đổi cho nhau.. Tụi con gái chúng tớ thì mua đúng giá còn đám con trai thì ôi thôi nghe đồn là một boy quậy phá lớp tớ dự định  mua 1 cục xà bông 5K gói giấy báo 1 lớp dày cui cho vào cái hộp quà to tổ chảng..Hix!"

Lớp học thế đấy, ngày lễ ngày tết lúc nào cũng vui, một số thầy cô cũng tham gia hưởng ứng hết sức quyết liệt nhằm tạo điều kiện vui chơi xả strees cho học trò. Tất nhiên học ra học mà chơi ra chơi, khi nào học xong hay là giờ sinh hoạt chủ nhiệm chúng tớ mới dám lên kế hoạch tổ chức.



Valentine - các Teen nhà mình rất hay tặng socola cho nhau. (Ảnh minh họa)


Và ... chuyện đôi đường!

Lớp nào mà có cặp này cặp kia bám với nhau cả ngày thì tất nhiên Valentine lại phải chịu gần mặt cách lòng. Nàng thì lo chuẩn bị quà sao cho chàng đừng nhìn thấy thì sẽ không tạo được điều bất ngờ. Chàng cũng thế, ngồi trông ngóng ngó qua ngó lại miệng đọc câu ước nguyện mong trời cho thời gian trôi qua mau để chúng con có thể ở bên nhau trong ngày Valentine’s. Chứ mấy hôm nay nàng không cho con đến gần vì sợ làm hòng mọi chuyện của nàng!!!!

Tình hình căng thẳng hơn khi thật không may mắn 2 chúng ta đường ai nấy đi trước Valentine’s vài ngày. Quả thực thật khó xử khi đến lớp thấy bạn bè chuẩn bị quà tặng mà nhìn chàng nhìn nàng cứ nghẹn ngùng.

Vui hơn nữa khi một vài anh chàng gan dạ biết lợi dụng thời cơ ở phút thứ 90 để tỏ tình với nàng. Đương nhiên là các nàng không thể từ chối vì Valentine gần tới rồi biết đâu lại có thể hạnh phúc hơn sau mấy năm alone nhỉ.

Niềm vui, hạnh phúc ngay tại lớp.

Thầy chơi thì trò cũng chơi, thầy học thì trò cũng học, lớp vui thì thầy cũng vui điều đó đã làm lớp học chúng mình cận ngày lễ tình nhân thêm phần ấm cúng, đỡ cảm thấy lạnh lẽo khi không có người ấy cạnh bên. Những dự kiến, những món quà, tấm thiệp như làm bầu không khí của lớp thêm hào hứng, tràn đầy niềm vui tiếng cười. Quả thật không có nơi nào vui bằng đến lớp, có bạn có bè.
K14
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật