Dù đã có biển cấm đi lên cầu nhưng cứ sáng sớm và chiều tối, nhiều người vẫn thản nhiên đi thể dục, thậm chí đi xe đạp, xe máy lên đường ray bất chấp hiểm nguy rình rập, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Từ lâu nay, người dân sống quanh khu vực đường Phan Bá Vành và cầu đường sắt Cổ Nhuế (Hà Nội) vượt sông có thói quen sáng sớm hoặc chiều tối vô tư tập thể dục dọc đường ray xe lửa. Có mặt tại đây dễ dàng chứng kiến cảnh người dân thong thả đi bộ, uốn vặn mình, chống đẩy... trên đường ray mặc cho hiểm nguy từ những đoàn tàu.
Trao đổi với chúng tôi, bác Huy cho biết: "Bao năm nay, chúng tôi chọn khu vực dọc đường ray này làm nơi tập thể dục bởi khi quá trình đô thị hóa tăng mạnh, không gian bị thu hẹp lại nên không có chỗ để thư giãn, sinh hoạt chung và tập thể dục nên chúng tôi mới phải làm thế này".
Chính vì lý do đó nên mỗi ngày có hàng trăm lượt người tham gia tập thể dục trên đường ray như một thói quen bấy lâu nay, họ chỉ nhờ vào cảm giác, âm thanh và các tín hiệu khi tàu đến để phòng tránh tai nạn.
Nhiều thanh niên thậm chí còn tỏ ra thích thú khi lựa chọn đường ray làm nơi tập thể dục. Anh Nguyễn Văn Cương (SV HV Tài Chính) cho hay: "Đúng là có nguy hiểm thật nhưng chúng em quen rồi, khi nào có tàu sắp chạy đến sẽ có các tín hiệu báo, hơn nữa đây là khu dân cư nên tàu cũng hạn chế tốc độ hơn".
Hành lang quá hẹp, vậy nên khi có tàu chạy qua cầu, người dân buộc phải nép mình vào thành.
Vặn mình, chống đẩy, thậm chí tập xà đơn xà kép trên đường ray, mặc cho hiểm nguy rình rập.
Ngay cả những em học sinh cũng hồn nhiên đạp xe trên cầu...
Nhiều người di chuyển qua đây không khỏi "thót tim" khi quan sát thấy có hàng chục người đi bộ trên đường ray, họ chỉ biết lắc đầu ái ngại.
Những thanh niên có thói quen nghe nhạc khi tập thể dục hoặc những cụ già tai không còn thính sẽ khó nhận biết được tín hiệu tàu sắp đến. Và có một thực tế là trong nhiều năm qua đã có không ít vụ tai nạn T.Tâm xảy ra ở khu vực này.