Hàng trăm người dân vây cảnh sát giao thông đánh người

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 23/11, tại thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đã có hàng trăm người dân vây một nhóm cảnh sát giao thông (CSGT) để yêu cầu làm rõ vụ việc anh Nguyễn Văn Thắng (20 tuổi) bị một CSGT dùng dùi đánh vào hông phải do không đội mũ bảo hiểm.
Hàng trăm người dân vây cảnh sát giao thông đánh người
Ảnh minh họa

Đại diện công an huyện Vĩnh Cửu đã xác nhận có vụ việc trên. Sau khi xin ý kiến lãnh đạo, người trực ban cho hay: “Khi dân phản ứng cho rằng CSGT đánh người, công an huyện đã yêu cầu lực lượng công an huyện vào xác minh, làm rõ nguyên nhân. Do vụ việc đang điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí”.

Trước đó, tại bệnh viện Đa khoa Vĩnh Cửu, các bác sĩ xác định anh Nguyễn Văn Thắng “bị tổn thương phần mềm vùng hông phải do vật cứng tác động vào”.

Anh Nguyễn Văn Thắng, cho biết  khoảng 9g cùng ngày, anh Thắng cùng một người em đang chạy xe máy trên đường ĐT 767 hướng từ quốc lộ 1 vào trung tâm huyện Vĩnh Cửu.

Khi anh Thắng đi đến đoạn đường thuộc khu phố 7, thị trấn Vĩnh An thì có một nhóm CSGT huyện Vĩnh Cửu đang chốt chặn, ra hiệu lệnh cho anh dừng lại.

“Vì khoảng cách quá gần nên tôi chưa kịp dừng hẳn thì đại úy Khương đã dùng dùi đánh vào hông phải của tôi” - anh Thắng kể.

Cũng theo Thắng, sau khi bị đại úy Khương đánh, anh vẫn không chấp hành dừng xe mà chạy luôn về nhà người thân. Khi đó, CSGT không truy đuổi.

Cũng theo anh Thắng, khi về đến nơi thì anh choáng rồi ngất. Lúc này người nhà đã bức xúc chở anh Thắng đến nơi nhóm CSGT đang chốt chặn và đề nghị lập biên bản vụ việc.

Tại đây, đại úy Khương không thừa nhận vụ việc mà người nhà nạn nhân tố cáo nên cả trăm người dân bao vây CSGT đòi làm rõ.

Trao đổi với PV sau khi làm việc với công an, anh Nguyễn Văn Thao (19 tuổi, em Thắng)- người chạy xe máy đi phía sau Thắng, cho rằng có thể anh Thắng không đội mũ bảo hiểm nên bị CSGT bắt dừng lại.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật