Bản lĩnh của người đã thuyết phục kẻ chém công an phải quy hàng

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chém cảnh sát và người dân, Long ôm bình gas trèo lên gác của tiệm hớt tóc mắc điện vào cửa sắt, cố thủ. 1h thượng tá cảnh sát thuyết phục, kẻ có tiền án này đã quy hàng.
Bản lĩnh của người đã thuyết phục kẻ chém công an phải quy hàng
Long la hét tại cơ quan điều tra

Chém công an, cố thủ trong tiệm hớt tóc

Quay về phòng làm việc sau khi lập chiến công, thượng tá Trịnh Văn Sâm – Đội trưởng Hình Sự Công an quận 9, TP.HCM kể: Khoảng 14h ngày 14/11, anh đang ở phòng làm việc chỉ đạo các điều tra viên lấy lời khai một kẻ giết người mới bị bắt giữ thì chuông điện thoại di động reo. Đầu dây bên kia là giọng nói thều thào của đồng chí Nguyễn Minh Hoàng – Trưởng Công an phường Tăng Nhơn Phú B: “Anh ơi, ở phường có đối tượng quá hung hăng dùng mã tấu chém nhiều người bị thương. Bây giờ hắn đang cố thủ trong 1 tiệm hớt tóc và còn giữ hung khí nguy hiểm có thể gây sát thương cho nhiều người. Hắn còn doạ giết tất cả người nào dám đến gần”.

Thượng tá Sâm lập tức chỉ đạo nhóm chiến sĩ gần 10 người xuống ngay công an phường hỗ trợ. Một lúc sau, các cảnh sát tại hiện trường báo về là đối tượng chốt chặt cửa, cảnh sát không thể vào được, cần chỉ đạo phương án mới. Với kinh nghiệm mấy mươi năm trong nghề điều tra, từng đối diện với những tên tội phạm nguy hiểm một thời như Phước “Tám Ngón”, những đàn anh hung hăng của trùm giang hồ Năm Cam, thượng tá Sâm lên xe máy phóng ngay xuống hiện trường để kịp thời giải quyết vụ việc, tránh nguy hiểm cho người dân.

Khi vừa đến nơi, thượng tá Sâm được các thuộc cấp thông báo sơ qua vụ việc. Trước khi xông vào tiệm hớt tóc cố thủ bằng mã tấu, đối tượng Nguyễn Đức Long (tự Long “lâu đài”, 45 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9) có biểu hiện của người sử dụng “đá”. Hắn đã chém bị thương một công an phường và một dân phòng. Đối tượng còn đạp phá đồ đạc trong tiệm hớt tóc, ngồi trên gác chém vào mọi thứ để hăm doạ lực lượng chức năng. Hắn còn mắc điện vào hệ thống cửa sắt, không cho ai đến gần.

Thượng tá Sâm tiến đến sát cánh cửa tiệm hớt tóc quan sát, tìm phương án tốt nhất để tiếp cận đối tượng. Lúc này hàng trăm người dân đã vây kín căn nhà trong khi đối tượng Long đang gào thét, đập phá. Hàng chục cảnh sát 113, công an phường, dân phòng bao vây nhưng không thể tiếp cận vì cửa nhà có giăng điện. Nhìn mấy cây gậy của dân phòng đứt thành nhiều khúc do đối tượng chém bằng dao sắc bén, thượng tá Sâm cũng để hiểu đối tượng thuộc thành phần hung hăng đến cỡ nào.

Thượng tá Sâm kể lại vụ việc.

Từ bên ngoài, thượng tá Sâm tỏ vẻ như là người quen nói: “Ê Long, mày làm gì quậy phá um xùm vậy”. Long ngưng chém mã tấu hỏi: “Ông là ai?". “Sáu Sâm đây, mày biết tao không?”, vị đội trưởng đáp. Từ bên trong giọng Long vọng ra tỉnh queo: “Tưởng ai chứ ông thì tui quá rành, ông đến bắt tui hả, đừng có hòng nhá”.

Thượng tá Sâm đẩy cánh cửa nhà bước vào. Lúc đó tay Long vẫn cầm cây dao lê dài lăm lăm ngồi vắt chân trên lưng chừng cầu thang. Thượng tá Sâm nói: “bắt bớ gì mày, nghe mày quậy tao đến nói chuyện với mà thôi. Nghe anh em bảo mày không muốn nói chuyện với ai à? Tao có tư cách nói chuyện với mày không?”. Long đồng ý nói chuyện nhưng ra điều kiện là thượng tá Sâm chỉ vào một mình, không được mang theo súng. Để “chiều lòng” vị khách bất đắc dĩ, thượng tá Sâm móc túi ra cây súng rulo đưa cho một thuộc cấp mang ra ngoài ngay trước mặt Long. Do đã biết trước Long kích điện lên cánh cửa nên trước khi bước vào căn nhà, thượng tá Sâm đã đề nghị chủ nhà cúp cầu giao chính.

Trong tiệm lúc đó các tấm kính đều vỡ nát, nhiều vết máu loang dưới nền, mấy chiếc ghế sắt nằm chỏng chơ khắp nơi do Long đập phá, căn gác anh ta ngồi có cầu thang rời. Thượng tá Sâm đứng cạnh chiếc ghế gỗ đặt sẵn ở lối đi, để nếu tên Long mạnh động tấn công, anh sẽ lấy chiếc ghế làm vật che đỡ cho mình.

Khi ở khoảng cách gần, thượng tá Sâm nói: “Tao đã làm theo yêu cầu của mày rồi đó. Tao với mày là hai người đàn ông, mày muốn gì thì cứ nói chuyện với tao, cầm mã tấu làm gì, không lẽ mày định chém tao à? Chém tao chi rồi đi tù hả mày?”. Vừa nói dứt lời, tên Long đứng trên cầu thang đưa thượng tá Sâm cây dao lê dài sọc, nhưng hắn lại đưa đầu lưỡi. Thượng tá Sâm tiếp tục nói: “Giỡn tao sao, mày đưa đầu lưỡi cho đứt tay tao à?” Nghe vậy, Long quay đầu lê, đưa cho thượng tá Sâm kéo tay kè cổ Long đưa ra ngoài trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân. Vì thượng tá dùng xe máy chở Long thẳng về đồn công an làm việc. Tại đồn, mọi người giật mình khi kiểm tra trong người Long còn có 2 con dao nhỏ nhét ở lưng quần.

Kẻ ngá‌o đ‌á “quậy” suốt hơn 2 giờ đồng hồ

Tại cơ quan công an, Long bình tĩnh kể về nguyên nhân khiến hắn phải “quậy”. Trước đó, khoảng 12h 45 ngày 14/11. Long uống rượu say và sử dụng “hàng đá”. Hắn điều khiển xe máy và mang theo 3 bình gas mini, một tuýp sắt, một cây dao lê Thái Lan đến nhà anh Nguyễn Minh Ngọc nằm trên đường Đình Phong Phú, phương Tăng Nhơn Phú B. Long xông vào đánh anh Ngọc thì bị anh Ngọc và anh Nguyễn Hoàng Công (SN 1988, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) tước gậy tuýp và dao Thái Lan rồi đẩy Long ra đường, đóng cửa lại.

Long đứng bên ngoài ném bình gas vào nhà Ngọc và chửi bới khiến nhiều người dân xung quanh lo sợ bình gas phát nổ. Rồi Long gọi điện cho công an phường báo tin có vụ mua bán m‌a tu‌ý trong quán cà phê. Nhận tin báo của Long, đồng chí Nguyễn Minh Hoàng cùng các đồng chí Lương Văn Hùng, Đào Xuân Khương (Phó trưởng CA phường Tăng Nhơn Phú B), Ngô Thanh Tuấn (trực ban Hình Sự), Phạm Ngọc Quý và Lê Thanh Lương (bảo vệ dân phố) kết hợp với Đội Cảnh sát phản ứng nhanh Công an quận 9 đến hiện trường thì thấy Long đang chửi bới, la hét, tay cầm hung khí với thái độ rất hung hăng. Rồi Long chửi bới cả lực lượng công an.

Khi đồng chí Hùng tiến đến gần, yêu cầu Long bỏ hung khi xuống thì bất ngờ Long chém, anh Hùng đi thụt lùi vấp ngã thì Long tiếp tục xông đến. Các đồng chí công an và dân phòng lao đến giải cứu cho anh Hùng. Long vác dao chạy vào tiệm hớt tóc, đập phá hư hỏng rất nhiều tài sản. Đồng chí Tuấn chạy đến yêu cầu Long dừng lại thì bị hắn cầm mảnh kính ném trúng cổ. Lúc này anh Nguyễn Phương Ngọc (SN 1960, bảo vệ dân phố phường Phước Bình, quận 9) đi ngang qua thấy Long quá hung hăng nên anh dừng xe xông vào khống chế thì bị Long chém bị thương hai người, Long đóng cửa tiệm hớt tóc, xả nước, cho dây điện xuống sàn nhà rồi cố thủ bên trong.

Công an quận 9, Cảnh sát 113 được huy động bao vây căn nhà, tìm cách khống chế cố thủ. Hàng trăm người dân tụ tập ngay đầu đường số 14 và Đình Phong Phú để theo dõi diễn biến. Cảnh sát dùng loa thuyết phục nhưng ở bên trong Long vẫn la hét, đập phá đồ đạc rồi lên gác, rút cầu thang và ra yêu sách được gặp vợ con. Long “quậy” suốt hơn 2 giờ đồng hồ, khiến giao thông qua đoạn đường này bị kẹt cứng. Mãi đến khi thượng tá Trịnh Văn Sâm đến thuyết phục thì kẻ “ngá‌o đ‌á” này mới giao hung khí rồi theo ngài cảnh sát trưởng về đồn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật