Tự thú đáng sợ của kẻ mê tiền

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cuốn sách Sói già phố Wall được viết bởi Jordan Belford, triệu phú nước Mỹ đi lên từ hai bàn tay trắng ở tuổi 26 và bị kết án ở cấp liên bang năm 36 tuổi.
Tự thú đáng sợ của kẻ mê tiền
Cuốn sách ra mắt tại Việt Nam tháng 10/2014

"Sói già phố Wall" sẽ khiến độc giả sốc ngay từ những trang đầu với tràn ngập từ tiếng lóng, tiếng chửi thề và gọi nhau là "đồ cặn bã". Đó là thế giới mà Jordan Belford mô tả khi ông bước chân vào văn phòng Ban giám đốc công ty LF Rothschild - một công ty chứng khoán nằm ở khu Manhattan giàu có, năm 1987, khi ông mới 25 tuổi.

Lúc đó Jordan Belford vừa phá sản khi khởi nghiệp và buộc phải tìm kiếm một công việc để trang trải nợ nần. Chàng trai trẻ ấy không thể tin nổi khi có người kiếm được hơn 1 triệu đô la và phục sức như một ông hoàng đương đại. Cơn khát tiền bắt đầu cuốn lấy anh. Jordan Belford nhanh chóng tìm ra những kẽ hở trong luật về chứng khoán cũng như những mánh lới để moi tiền từ những kẽ hở ấy.

Câu chuyện dày gần 700 trang này đã từng được gói lại trong 3 tiếng đồng hồ bằng ngôn ngữ điện ảnh của đạo diễn Martin Scorsese và diễn xuất tài tình (vừa trẻ con vừa điên cuồng) của ngôi sao Leonardo DiCaprio vào cuối năm ngoái (12/2013). "The Wolf of Wall Street" bản điện ảnh - với 5 đề cử giải Oscar - đã mô tả sơ lược lại thủ thuật gian lận và đẩy giá chứng khoán của công ty môi giới Stratton Oakmont mà Jordan sáng lập, nhưng tối giản hóa số lượng nhân vật và tình tiết tham gia vào tấn kịch xung quanh "sói già". Mấu chốt của lối làm ăn đặc trưng Jordan Belford là kiếm tiền từ người giàu, giữ cho mình và chia cho đám thuộc hạ của anh ta.

Mọi người bị điều khiển bởi lòng tham của chính mình và Jordan Belford - với cái miệng dẻo quẹo và khuôn mặt ngây thơ - nhanh chóng biết cách kích động lòng tham và lợi dụng nó. Mục tiêu của anh là 1% những người giàu nhất nước Mỹ, thuyết phục họ mua cổ phiếu của những công ty mới nổi trong khi tự mình thao túng giá cổ phiếu lên xuống thông qua nhiều bước trung gian. Anh kiếm tiền nhanh và nhiều khủng khiếp. Từ một triệu đô la một tháng, anh kiếm được 1 triệu đô la một tuần, để rồi khi tiền bủa vây xung quanh, anh chọn cho mình "lối sống của những người giàu có buông thả".

Leonardo DiCaprio với vai chính trong "Sói giá phố Wall" (2013)

Jordan bỏ vợ và cưới một cô người mẫu, anh cũng lợi dụng cả dì và mẹ cô để chuyển tiền bất hợp pháp cho mình. Thần kinh luôn ở trong trạng thái bị kíc‌h thí‌ch, anh uống rượu, nghiện ngập, tiệc tùng lõ‌ּa th‌ּể thâu đêm. Rốt cục Jordan không còn đủ tỉnh táo để làm chủ bản thân. Mọi thứ xung quanh anh bắt đầu đổ vỡ: công ty, sản nghiệp, gia đình.

Là một cuốn hồi kí có lối viết hết sức phóng túng và sống động, với thứ ngôn ngữ rất "điên" mà độc giả khó gặp ở đâu khác, “Sói già phố Wall” cũng có thể được đọc như một cuốn tiểu thuyết với nhân vật chính tự gọi mình "là một thằng đàn ông ba mươi mốt tuổi nhưng già đời như một lão sáu mươi, sống theo thang tuổi của loài chó - một năm bằng bảy năm tuổi người". Nhưng rốt cục việc tự tin rằng mình thông minh hơn người không giúp được gì nhiều cho Jordan Belford khi anh bị đồng tiền và m‌a tú‌y điều khiển.

Jordan Belford đã từng lạc lối. Khi bắt đầu nghĩ rằng con cái mình sắp lớn, và mình sẽ phải giải thích cho chúng về cách mà mình đã là, ông đã thuật toàn bộ câu chuyện của cuộc đời mình trong "Sói già phố Wall".

"Những gì tôi thật lòng mong muốn là cuộc đời tôi sẽ trở thành câu chuyện cảnh báo cho cả những người giàu có và nghèo hèn; cho bất kỳ ai đang sống trong cảnh cơm bưng nước rót; hoặc người nào đang tính chuyện chớp lấy vận may và bạc đãi món quà ấy của Chúa; cho cả những ai quyết định đi vào ngõ tối của quyền lực và sống một cuộc sống trụ‌ּy lạ‌ּc sa đọa. Và cho bất kỳ ai nghĩ rằng chẳng có gì đáng nói khi bị xem là Sói già Phố Wall.

Jordan Belford giờ đây là một nhà diễn thuyết. Ông vừa đến Việt Nam vào đầu tháng 11/2014.

Và tôi kể cho quý vị nghe bằng một giọng nói đang vang lên trong đầu tôi lúc ấy. Đó là một giọng nói đầy mỉa mai, nhẹ nhàng, tự phục vụ, và có nhiều lúc là ti tiện. Đó là giọng nói cho phép tôi biện minh cho bất kì chuyện gì xuất hiện trong việc tôi chọn sống một cuộc đời trụ‌ּy lạ‌ּc, buông thả. Đó là một giọng nói giúp tôi mua chuộc những người khác, thao túng họ và đem sự hỗn loạn cũng như điên cuồng đến cho cả một thế hệ thanh niên Mỹ".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật