Tùng Dương: ‘Không bao giờ có chuyện trăng hoa’

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chàng ca sĩ “Con cò” đón Tết một mình vì bạn gái du học bên Pháp không về được. Dù xa cách, Tùng Dương khẳng định: “Tôi và cô ấy vẫn bình thường. Tôi sống rất lành mạnh, không bao giờ có chuyện trăng hoa”.
Tùng Dương: ‘Không bao giờ có chuyện trăng hoa’
Tùng Dương đang chuẩn bị cho liveshow kỷ niệm 5 năm sự nghiệp ca hát trong năm 2009. Ảnh: Ngọc Trần.

- Năm 2008, anh có vẻ khá im ắng trong các hoạt động âm nhạc, tại sao vậy?

- Năm vừa rồi là thời gian tôi xả hơi, vừa lưu diễn châu Âu vừa kết hợp ngắm cảnh, thăm thú nên công việc trong nước có lúc gián đoạn, không ra được sản phẩm nào. Năm 2007, CD Những ô màu khối lập phương được khán giả đánh giá cao, nên khi tôi không ra album vào 2008, nhiều người cho rằng tôi bị chững lại. Nhưng tôi không bị ảnh hưởng bởi những nhận xét đó. Tôi cho rằng album cần có thời gian để chuẩn bị. Tôi không thích ồ ạt ra một năm đến 4-5 CD như một số ca sĩ hiện nay. Thị trường ca nhạc đang bão hòa, nền kinh tế lại bị giảm sút nên tôi chưa vội làm sản phẩm.

Hiện tôi đang chuẩn bị bắt tay làm CD năm 2009. Đây là dự án hợp tác giữa tôi và nhạc sĩ Quốc Trung như đã hứa với khán giả từ lâu.

- Các chuyến lưu diễn trong năm qua để lại cho anh những kỷ niệm nào đặc biệt?

- Năm qua, tôi có 5 lần bay show. Bà con hải ngoại rất tình cảm: đưa đón, phục vụ, thậm chí nấu cơm cho mình ăn, thuê xe cho mình đi diễn... Bây giờ cũng có nhiều đoàn trong nước sang biểu diễn chứ không hiếm như ngày xưa, nhưng Tùng Dương vẫn được dành tình cảm đặc biệt vì hát như lên đồng khiến khán giả khoái chí. Họ cũng tò mò xem tôi ngoài đời như thế nào. Có người quý quá còn nói: “Chú có thích không, mai anh chiêu đãi chú một chầu massage, xông hơi”. Nhiều người thắc mắc Tùng Dương ở ngoài trông trẻ trung mà lên tivi già như ông bốn mươi. Không hẳn vì nhìn tôi già mà vì họ cho rằng phải ba, bốn mươi tuổi mới hát được như thế.

Tùng Dương đảm bảo đời sống tình cảm của mình rất lành mạnh. Ảnh: Ngọc Trần.

Khán giả yêu quý nên có đêm tôi phải hát ba lần bài Con cò. Ca sĩ Việt Nam ra hải ngoại biểu diễn, phần một là trình bày các hit của mình, phần hai là hát theo yêu cầu khán giả, có thể là những bài mình chưa tập bao giờ. Một lần, khi tôi đang hát Trên đỉnh Phù Vân, có chị chạy lên xì xụp khấn vái vì nghĩ Tùng Dương đang nhập đồng, thánh đang hiện về rất linh thiêng. Sau mỗi câu hát của tôi chị lại họa “Nam mô adi đà Phật”. Lúc đầu tôi thấy hơi lạ, sau cũng thấy vui với ý nghĩ chắc mình phải hát “nhập bài” tốt lắm chị mới làm như thế.

Trong một chuyến lưu diễn cho hội đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh tại Đức, tôi lần đầu tiên phải hát Ca dao em và tôi, Hà Tĩnh mình thương, không ngờ được khán giả vỗ tay khen hay. Hóa ra mình hát ca khúc miền Trung cũng không đến nỗi nào.

- Anh nhận xét thế nào về hai dòng chảy: ca sĩ Việt Nam ra hải ngoại hát, trong khi ca sĩ hải ngoại bay show trong nước ngày một nhiều?

- Đó là điều đương nhiên. Ai cũng muốn mở rộng khán giả của mình. Không gì hạnh phúc hơn sự công nhận của khán giả. Khi đi lưu diễn, tôi hay mua vé xem liveshow của ca sĩ nước ngoài để học tập kinh nghiệm biểu diễn.

- Những lần bay show tác động thế nào đến chuyện tình cảm của anh?

- Bạn gái tôi đang du học ở Pháp. Chúng tôi tranh thủ thời gian có thể gặp nhau lúc này lúc kia, khi cô ấy về Việt Nam, khi tôi sang nước ngoài biểu diễn. Từ trước đến giờ, tôi cũng nói về chuyện tình cảm hơi nhiều trên báo chí. Ngẫm lại thấy, nếu khoảng riêng tư không còn riêng tư thì cũng không hay cho lắm. Tôi biết công chúng luôn muốn tìm hiểu xem các ca sĩ sống thế nào. Tôi xin đảm bảo là tôi sống rất lành mạnh, không bao giờ có chuyện trăng hoa. Tôi và cô ấy vẫn bình thường nhưng cả hai cũng xác định là không biết trước điều gì sẽ xảy ra. Năm nay bạn gái tôi bận học nên không thể về ăn Tết.

Năm mới Tùng Dương chúc mọi người chăm chỉ như những con cò. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

- Những cái Tết đáng nhớ của anh trong quá khứ?

- Lần đầu tiên tôi xuất ngoại là vào năm 13 tuổi. Khi đó tôi được giải nhì Giọng hát hay học sinh, sinh viên toàn quốc năm 1995 và được mời sang Nga biểu diễn. Bố mẹ tôi công tác tại Nga, còn tôi hơn 10 năm trời sống với hai bác ở nhà. Khi đó tôi bé tí ti nhưng đã hát Em ơi Hà Nội phố. Đó cũng là lần đầu tiên tôi đi cùng đoàn với những ca sĩ rất nổi tiếng như chị Mỹ Linh. Sau khi tôi hát xong, chị Mỹ Linh khen: “Sao bé tý mà giỏi thế, hát như người lớn” và quyết định song ca với tôi bài Thì thầm mùa xuân. Đây là kỷ niệm mà chắc chị Linh cũng không quên. Lúc đó, tôi mới biết không khí Tết của kiều bào thế nào. Họ cũng có thịt gà, xôi, măng miến và cúng tổ tiên theo lịch âm và theo giờ Việt Nam. Hạnh phúc nhất là bố mẹ tôi cũng có mặt để chứng kiến.

- Bước sang năm Kỷ Sửu, Tùng Dương mong muốn điều gì?

- Năm nay không khí Tết không rạo rực như mọi năm. Trên thế giới mọi người cũng ăn Tết rất tằn tiện. Tôi theo chủ nghĩa tiết kiệm, khi sang nước ngoài mua sắm phải cố gắng dành dụm. Hy vọng sang năm, showbiz Việt sáng sủa hơn bởi năm qua tôi thấy khán giả đón nhận các sản phẩm âm nhạc không nồng nhiệt. Nguyên nhân theo tôi, ngoài ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế còn do Việt Nam ngày càng có quá nhiều ca sĩ chưa từng nghe tên. Số lượng ca sĩ nhiều gây tình trạng bão hòa và tạo ra những sản phẩm kém chất lượng. Ai cũng ảo tưởng rằng nghề hát dễ dàng và kiếm được nhiều tiền.

Bản thân tôi hy vọng sẽ đạt được những kế hoạch công việc mình đặt ra. Cuối 2009, chắc chắn sẽ có một liveshow đang chờ Tùng Dương.

VnEx

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật