Thanh Thúy: Năm 2009 sẽ dành trọn cho gia đình

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Anh Thịnh thì thích con gái đầu lòng, riêng tôi lại muốn có bé trai trước, vì từ đó giờ nhà tôi toàn con gái. Tuy nhiên, chúng tôi không đặt nặng vấn đề trai hay gái mà sẽ để mọi thứ thuận theo lẽ tự nhiên”, nữ diễn viên khả ái Thanh Thúy chia sẻ “kế hoạch” sinh em bé đầu lòng của vợ chồng cô.
Thanh Thúy: Năm 2009 sẽ dành trọn cho gia đình
(Ảnh: Mẹ & Bé)

- Gần đây chị xuất hiện với một hình ảnh Thanh Thúy tóc ngắn trẻ trung chứ không còn là một Thanh Thúy dịu dàng với mái tóc dài nữa. Vì sao chị lại có sự thay đổi này?

- Tôi đang tham gia bộ phim Nhiệm vụ đặc biệt của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng. Tôi đóng vai một cảnh sát chìm tên Quỳnh, chuyên đi bắt bọn tội phạm cướp giật, ma túy. Phim có nhiều pha đánh nhau lắm nên tôi nghĩ để tóc dài sẽ rất bất tiện, chưa kể tôi có gương mặt của một cô đào, cho nên nếu không để mái tóc thật cá tính thì dù có ăn mặc thế nào cũng không toát ra được chất mạnh mẽ.

Bây giờ thì tôi thấy quyết định của mình hoàn toàn đúng đắn, bởi với mái tóc ngắn năng động này tự nhiên con người tôi cũng trở nên nhanh nhẹn hẳn lên, kể cả nói năng cũng dứt khoát, rõ ràng hơn. Hơn nữa, tóc ngắn tiện lợi lắm, gội đầu, chải tóc hay làm gì cũng nhanh! (cười)

- Tết này những khán giả hâm mộ có thể gặp được chị ở đâu?

- Tết năm nay tôi tham gia hai vở kịch. Đó là Người vợ ma phần 2Tiền ơi tiền ở rạp Kim Châu. Lẽ ra tôi sẽ đóng vở Chuyện chung cư bên kịch Phú Nhuận, vở này tôi đã phúc khảo xong rồi. Tuy nhiên để cho công việc được thuận tiện nên tôi và diễn viên Lan Phương đã đổi vai cho nhau. Do đó cả hai phải tập lại vai của mình để Tết diễn cho thật tốt và suôn sẻ.

- Chị cảm nhận cái Tết đầu tiên ở bên nhà chồng có gì khác so với những cái Tết trước đây?

- Thật ra cũng không có gì thay đổi mấy. Mọi năm cứ Tết đến là tôi cùng Mẹ đi thăm bà con họ hàng, năm nay cũng sẽ như vậy thôi. Có điều Tết này thì có thêm anh Thịnh đi cùng. Gia đình anh Thịnh không còn bà con nên thành ra chúng tôi không phải đi chúc Tết ai cả.

(Ảnh: Mẹ & Bé)

Điều khác biệt lớn nhất so với mọi năm là tôi phải mua nhiều đồ hơn, cái gì cũng phải mua gấp đôi. Chậu thì mua bốn cái, dưa hấu thì vác về bốn trái… (cười)

- Một năm đã đi qua, chị đánh giá năm 2008 của mình như thế nào?

- Thực sự tính ra năm vừa rồi tôi làm việc không nhiều bằng các năm trước đó. Số lượng vai diễn trên màn ảnh nhỏ và sân khấu kịch đều ít, tuy nhiên tôi rất tâm đắc vì toàn là những loại vai mà tôi thích.

Bất ngờ lớn nhất là vai Lam trong bộ phim Tình yêu còn lại không chỉ được khán giả thích mà cả những người trong nghề cũng yêu mến. Tôi cảm thấy rất vui vì bộ phim này “sốt” khủng khiếp, và vai Lam trong phim là vai diễn mà tôi được khán giả yêu thích nhất từ trước đến nay.

- Chị có những dự định gì cho năm 2009?

- Tôi nghĩ rằng năm 2009 tôi sẽ không có nhiều kế hoạch cho công việc mà sẽ dành trọn cho gia đình. Tôi mới lập gia đình đây thôi nên tôi quyết định dành thêm một năm để ổn định mọi thứ cái đã. Sau đó tôi sẽ toàn tâm toàn ý dành hết sức lực và tâm huyết cho nghệ thuật, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.

(Ảnh: Mẹ & Bé)

- Và chắc hẳn anh chị cũng đã có kế hoạch để chào đón thành viên mới trong năm nay?

- Cả hai chúng tôi đều đã muốn có em bé. Dù sao thì anh Thịnh cũng đã 35 tuổi, còn tôi thì 27 rồi. Anh Thịnh thì thích con gái đầu lòng, riêng tôi lại muốn có bé trai trước, vì từ đó giờ nhà tôi toàn con gái không à (cười). Tuy nhiên, chúng tôi không đặt nặng vấn đề trai hay gái mà sẽ để mọi thứ thuận theo lẽ tự nhiên.

TTOL

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật