Rạng sáng ngày 22/10/2011 (giờ địa phương), Balotelli và đám chiến hữu đã tổ chức bắn pháo hoa trong phòng tắm. Ngay lập tức, lửa từ những cây pháo hoa được bắn lên đã bén vào rèm cửa và nhanh chóng lan ra khắp căn hộ của Balotelli. Thấy ngọn lửa bốc lên, cầu thủ người Italia và đám bạn chỉ kịp báo cho cảnh sát rồi chạy thục mạng để thoát thân.
Sau khi nhận được tin báo, các nhà chức trách đã huy động hai xe cứu hỏa tới nơi ở của ngôi sao người Italia tại Mottram St Andrew, Macclesfield, Cheshire để dập lửa. Sau 2 giờ vật lộn, rốt cuộc đám cháy cũng được dập tắt.
Nếu không có sự can thiệp kịp thời của lực lượng chức năng, rất có thể căn hộ hạng sang trị giá 3 triệu bảng (~ 105 tỷ VNĐ) của "ngựa chứng" đã chỉ còn lại đống tro tàn. Được biết, cựu cầu thủ của Manchester City đã phải mất tới 400.000 bảng (~ 1,4 tỷ VNĐ) để khắc phục sự cố do đám cháy gây nên.
Những bức ảnh hiện trường vụ nổ pháo hoa năm 2011 ở căn hộ của Balotelli sẽ cho chúng ta thấy trò nghịch dại của Balotelli gây hậu quả lớn tới mức nào.
Tất cả mọi thứ còn nguyên sau khi đám cháy đã được dập tắt.