Trải lòng của thiếu phụ bị “yê‌u râ‌u xan‌h” hiế‌ּp dâ‌ּm tập thể

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bỏ ngoài tai những lời van xin thảm thiết, nhóm “yê‌u râ‌u xan‌h“ quyết khống chế, thực hiện hành vi hiế‌ּp dâ‌ּm đến cùng.
Trải lòng của thiếu phụ bị “yê‌u râ‌u xan‌h” hiế‌ּp dâ‌ּm tập thể
Chị Mẫn và hiện trường xảy ra vụ hiế‌ּp dâ‌ּm kinh hoàng.

Như tin đã đưa, vào ngày 25/10, tại xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên xảy ra một vụ hiế‌ּp dâ‌ּm tập thể. nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Mẫn (SN 1989, xóm Cây Thổ, xã Na Mao) bị nhóm “yê‌u râ‌u xan‌h” thay nhau cưỡ‌ּng hiế‌ּp tập thể.

Giây phút kinh hoàng

Để tìm hiểu sự vụ việc hiế‌ּp dâ‌ּm gây chấn động dư luận, PV đã có cuộc trao đổi với chị Nguyễn Thị Mẫn – nạn nhân của vụ hiế‌ּp dâ‌ּm tập thể.

Kể lại giây phút kinh hoàng, nạn nhân vẫn chưa hết hoảng loạn sau “tai nạn” ập đến với bản thân. Tựa sát vào góc tường như tìm sự an toàn, chị Mẫn nói trong nước mắt: “Vào tối ngày 25/10, tôi cùng một người em gái đến xem xiếc được biểu diễn trên địa bàn. Trên đường đi thì gặp Đỗ Văn Thủy (SN 1991, thôn Minh Thắng, xã Na Mao), hắn ngỏ ý muốn chở hai chị em chúng tôi đi xem xiếc. Vì là người cùng xã nên tôi đồng ý lên xe thì hắn đã phóng đi khi em gái tôi chưa lên xe.

Khi đi qua chỗ biểu diễn xiếc, Thủy không dừng lại mà tiếp tục phóng qua. Thấy thế, tôi gặng hỏi nguyên nhân thì hắn nói: “có việc tý quay lại xem sau” rồi phóng thẳng”.

Cũng theo chị Mẫn, khi chở đến thôn Sơn Cẩm xã yên Lãng thì Thủy lộ nguyên hình là một tên “yê‌u râ‌u xan‌h” cuồng dâ‌m. Hắn lao vào khống chế, cởi quần áo của nạn nhân rồi thực hiện hành vi hiế‌ּp dâ‌ּm đến cùng. Sau khi gây án, trên đường chở chị Mẫn về Thủy gọi điện báo cho 2 đối tượng đến.

Khi gặp nhau, cả 3 lại tiếp tục khống chế nạn nhân thực hiện hành vi đồ‌ּi bạ‌ּi ở bụi tre ven đường. Trong lúc hai “chiến hữu” đang “hành lạc”, Thủy tiếp tục gọi thêm 1 đối tượng nữa đến tham gia.

Sau khi “hành hạ” thiếu phụ hơn 2 tiếng, nhóm “yê‌u râ‌u xan‌h” tiếp tục khống chế, ép chị Mẫn phải vào nhà nghỉ trên địa bàn xã Yên  Lãng để thay nhau cưỡ‌ּng hiế‌ּp. Trong lúc bị các đối tượng khống chế, hiế‌ּp dâ‌ּm nhóm người đồ‌ּi bạ‌ּi liên tục đe dọa, uy hiế‌p sẽ giết chồng, con nếu tiết lộ với bất kỳ ai. Gây án xong, các đối tượng chở nạn nhân đến gần nhà rồi tẩu thoát trong màn đêm.

Đề nghị xử lý nghiêm theo Pháp Luật

Trong căn nhà tranh lụp sụp, tưởng chừng chỉ một cơn gió to có thể xô đổ tất cả. Anh Bùi Văn Soái kể lại ngày em dâu bị hại, khóe mắt lộ rõ sự bức xúc, phẫn nộ. Giọng đanh lại, anh Soái nói: “Sau 2 hôm xảy ra vụ việc, tôi sang nhà thì thấy Mẫn nằm bẹp trên dường, mặt hằn rõ sự mệt mỏi, hoảng loạn. Gặng hỏi thì Mẫn kể lại bị nhóm người đồ‌ּi bạ‌ּi cùng xã hiế‌ּp dâ‌ּm. Bức xúc, gia đình đã cùng nhau bàn bạc, động viên Mẫn viết đơn tố cáo gửi công an xã Na Mao. Đề nghị xử lý nghiêm vụ việc theo Pháp Luật”.

Căn nhà xập xệ của gia đình chị Mẫn

Qua tìm hiểu, năm 2010, chị mẫn kết hôn với anh Bùi Văn Dương nhờ sự mai mối của bên nhà ngoại. Sau chung sống, anh Dương lộ rõ là người chậm chạp lại thường xuyên ốm đau. Do đó, lao động chính trong gia đình là chị Mẫn. Hai vợ chồng bám vào mảnh ruộng cằn cỗi để làm ăn, thêm vào đó là đứa con trai mới chào đời khiến kinh tế dường như kiệt quệ. Để cải thiện cuộc sống, chị Mẫn thường xuyên về quê ngoại để làm ăn kiếm thêm thu nhập.

Trao đổi với PV, ông Nông Văn Đông – Trưởng công an xã Na Mao cho biết: “Tiếp nhận đơn tố cáo của chị Mẫn, công an xã đã xuống xác minh vụ việc. Phát hiện đây là vụ án nghiêm trọng do đó đã báo cáo lên công an huyện xuống điều tra, giải quyết”.

Từ lời khai của bị hại, xác định hung thủ gây án là Đỗ Văn Thủy (SN 1991), trú tại xóm Minh Thắng, xã Na Mao, Lâm Văn Tình (SN 1992) trú tại xóm Khuân U, Bàn Văn Cường và Âu Văn Thịnh (SN 1991) cùng trú tại xóm Cầu Bất xã Na Mao và 2 đối tượng Phương , Lộc cùng trú tại xóm Khuôn Thông, xã Phú Cường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo Pháp Luật.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức và gửi thông tin đến bạn đọc sớm nhất.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật