Những nhát dao oan nghiệt của tên giết người chấn động

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Là trụ cột trong nhà, 2 nạn nhân của tên giết người cướp của chấn động miền Tây bỏ lại con thơ, vợ trẻ không có nghề nghiệp ổn định, cuộc sống khó khăn.
Những nhát dao oan nghiệt của tên giết người chấn động
Chị Chu cho biết đã khuyên chồng ngưng chạy xe ôm ban đêm nhưng anh Lâm bảo cố mưu sinh kiếm tiền nuôi con ăn học.

Chiều 29/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang làm thủ tục khởi tố Nguyễn Hoài Nam (ngụ xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo) về hành vi Giết người và Cướp tài sản. Sức khỏe nam thanh niên 20 tuổi này ổn định, hợp tác tốt với cơ quan điều tra, lời khai phù hợp chứng cứ và hiện trường gây án.

Những ngày qua người dân Tiền Giang xôn xao khi biết Nam là thanh niên không tiền án tiền sự nhưng nhẫn tâm ra tay đoạt mạng 3 người. Trong đó 2 lái xe ôm và 1 người chuyên phục vụ văn nghệ đám tiệc, hát hội chợ kiếm tiền nuôi vợ con.

nạn nhân bị giết gần nhất vào đêm 19/10 là anh Trần Văn Lâm (42 tuổi) ở ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho. Căn nhà cấp 4 của anh Lâm nằm trong hẻm gần quốc lộ 50. Người vợ Trần Thị Chu ngày đêm sụt sùi, cầu nguyện chồng sớm siêu thoát vì chết tức tưởi dưới những nhát dao oan nghiệt của nam thanh niên trong đêm mưu sinh.

Theo chị Chu, gần 20 năm xe ôm của chồng, gia đình tích cóp được ít vốn rồi mua đất xây nhà ở vùng ngoại ô. Hàng ngày chị phụ giúp trong cơ sở sản xuất đường, tiền công 2 triệu đồng/tháng.

Con trai duy nhất của họ đang đọc lớp 11. Cần dành dụm thêm tiền để sau này lo cho con vào đại học nên gần đây anh Lâm tăng cường đón khách vào ban đêm. Hôm xảy ra án mạng, đồng nghiệp thấy anh Lâm nhận khách ở ngã ba Trung Lương để chở về gần bệnh viện huyện Chợ Gạo, giá 100.000 đồng.

"Chiều ấy, lúc ăn cơm tôi có nói anh nghỉ chạy xe ban đêm vì mấy ngày trước có xe ôm bị giết. Anh Lâm trả lời rằng con trai đang học cần nhiều chi phí, ráng chạy ban đêm kiếm tiền thêm, đến 22h thì về", chị Chu kể.

Chờ quá giờ không thấy chồng về, chị Chu điện thoại nhưng không liên lạc được. Trong đêm, chị nhờ người thân chở đi tìm khắp nơi nhưng không thấy anh Lâm đâu. Đến rạng sáng hôm sau, người vợ hốt hoảng khi nhận được tin chồng chết với nhiều nhát đâm, chiếc xe máy không có ở hiện trường.

"Tên cướp tàn nhẫn quá. Phải chi chỉ lấy xe, cho chồng tôi sống, đằng này nó làm gia đình tan nát, vợ mất chồng, con mất cha vĩnh viễn", người vợ khóc.

Cũng trụ cột của gia đình, ngoài hát ở hội chợ và đám tiệc, nạn nhân Trần Trung Hoàng (45 tuổi) ở ấp 4, xã Đạo Thạnh còn chạy khắp nơi giao cà phê kiếm tiền nuôi vợ con. Anh này chết bỏ lại vợ 29 tuổi không nghề nghiệp với đứa con vừa đầy tháng. Sau đám tang chồng, góa phụ ôm con về nhà cha mẹ ruột ở Cai Lậy tá túc.

"Anh tôi ở nhà tên Dũng, vì điệu quá nên bạn bè gọi vui là Dũng ’bê đê’ chứ có vợ con đàng hoàng. Từ ngày anh chết, căn nhà xây trên đất cha mẹ cho luôn khóa cửa", em gái anh Hoàng nói. Theo gia đình, đêm bị giết anh Hoàng hẹn hát hội chợ tại huyện Chợ Gạo. Bầu show chờ mãi nhưng ca sĩ không đến, vợ chờ quá nửa đêm cũng không thấy chồng về. Rạng sáng 11/9 người thân hay tin dữ.

Từ ngày anh Hoàng chết, khóa cửa nhà bế con về nhà cha mẹ ruột tá túc.

Đối với xe ôm Lê Hoàng Thanh (33 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho) cũng chở Nam từ quốc lộ 60 về huyện Cai Lậy với giá 80.000 đồng. Trong đêm mưu sinh này, nạn nhân đã bị tên cướp đâm hơn chục nhát dao khi đến đoạn đường vắng thuộc khu phố 3, phường 9, Mỹ Tho.

Xâu chuỗi những manh mối liên quan đến 3 vụ giết người cách nhau 40 ngày ở Mỹ Tho và địa bàn giáp ranh, cơ quan điều tra phát hiện nghi vấn quan trọng.

Sáng 22/10, cán bộ điều tra dày dạn kinh nghiệm của công an Mỹ Tho cùng trinh sát PC45 công an Tiền Giang lên đường đi TP.HCM rồi ra Ninh Thuận. Tại huyện miền núi Ninh Sơn, nhà chức trách làm việc với hơn chục người. Cuối cùng, tổ công tác xác định được tâm điểm là cô gái có chồng làm nông, đang nuôi con nhỏ.

Sau khi làm công tác tư tưởng với chồng, người vợ được những người "bạn mới quen" tìm cách trò chuyện hơn nửa ngày. Biết không thể giấu mãi, chiều 24/10 thiếu phụ bật mí vài câu chuyện về Nam.

Theo chị này, tình cảm 2 người chưa bao giờ đi quá xa, chỉ dừng lại ở những buổi ăn sáng hay cà phê vì mình đã có chồng. Trước khi làm việc với nhà chức trách, chị gặp Nam rồi anh ta một mình ra Phan Thiết. Sáng 25/10, Nam quay lại Ninh Sơn thì bị công an bắt giữ.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật