Britney trút nỗi lòng

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Công chúa pop vừa bật mí về cuộc sống sau khi ly hôn và khoảng thời gian cô điều trị trong trung tâm cai nghiện Promises. Britney gọi đó là thời kỳ cô chạm tới đáy của xã hội.
Britney trút nỗi lòng
Ảnh minh họa

"Vừa mới đây, tôi đã bị đưa đến một nơi gọi là... trung tâm cai nghiện. Tôi cảm thấy mình ngã xuống đáy vực. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không nghĩ rằng tôi phải vào đó là vì chất cồn hay bệnh trầm cảm", nữ ca sĩ 26 tuổi viết. "Tôi giống như một đứa trẻ hư chạy vòng quanh với sự rối loạn trong tâm hồn".

Brit hoàn thành đợt điều trị dài một tháng tại trung tâm cai nghiện xa xỉ ở Malibu hồi tháng 3 vừa rồi sau một loạt hành động thiếu kiểm soát. Trước đó, người đẹp tóc vàng liên tục bị bắt gặp cặp kè với hai nữ hoàng tiệc tùng của Hollywood là Paris Hilton và Lindsay Lohan.

Britney cảm thấy rất nhiều điều bất an.

Sau khi phát hiện chồng mình, tay rapper Kevin Federline bỏ bê con cái, "trăng hoa" với cô gái khác trong khách sạn, Spears đã trình đơn ly dị. Khi ấy, đứa con thứ hai của cô Jayden James mới được hai tháng tuổi. Đến tháng 3/2007, Spears và Federline đạt được các thoả thuận về tiền bạc và quyền nuôi con.

"Tôi có một người quản lý trong thời gian dài. Sau khi li dị, ông ấy luôn cố gắng "lái tôi và cuộc đời tôi" theo hướng ông ấy muốn. Tôi bị lấn át tới mức nghĩ đã bị sốc. Tôi không biết tương lai của mình sẽ thế nào.

Tôi nghĩ vấn đề lớn nhất của tôi đó là đã để quá nhiều người can thiệp vào cuộc đời mình", Britney viết trên trang web. "Bạn không bao giờ biết người khác chú ý đến bạn nhiều thế nào hoặc người khác muốn bạn làm cái gì. ... Vì thế, tôi vừa phải "cắt giảm" một số người muốn kiểm soát tôi ra khỏi cuộc đời mình".

Theo AP, Spears cũng nói cô đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề khi nuôi hai con nhỏ. "Tôi cảm thấy rất nhiều điều bất an. Có vẻ như việc cố gắng sống tốt thôi chẳng bao giờ là đủ trong mắt người khác".

Khi lý giải cho các hành vi cư xử thời gian qua, cô nói: "Tôi nghĩ rằng những việc tôi làm là phản ứng hoàn toàn bình thường của một cô gái trẻ sau khi trải qua một cuộc ly dị đau khổ. Tôi sẽ có thể vẫn mắc nhiều lỗi mỗi ngày, và tôi chắc chắn rằng mọi lỗi lầm của tôi dù nhỏ nhất cũng sẽ được công bố trên kênh CNN hay Good Morning America. Tôi chỉ là một con người bình thường như bao người khác và tôi yêu các bạn vì vẫn yêu quý tôi".

Kết thúc những dòng bộc bạch, công chúa pop nói: "Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu hay dự đoán hoàn toàn được cuộc sống tương lai sẽ thế nào. Đó là công việc của Chúa. Tôi sẽ phải tự quyết định số phận của mình. Yêu thương, Britney".

Hiện tại, ngoài làm việc cật lực trong phòng thu để chuẩn bị cho album mới, Britney vẫn tổ chức các tour biểu diễn ngắn tại nhiều địa điểm ở nhiều thành phố lớn của nước Mỹ để tạo đà cho sự tấn công trở lại sân khấu ca nhạc.

Nhật Thu

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật