Tranh vui: Thập cẩm như vỉa hè Hà Nội

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những người nước ngoài đến Hà Nội chắc phải ngạc nhiên lắm khi thấy vỉa hè của Hà Nội vừa là nơi gửi xe, căng rạp đám cưới, đám mà đến vệ sinh công cộng.
Tranh vui: Thập cẩm như vỉa hè Hà Nội
Hà Nội có những con đường cây xanh rợp bóng với vỉa hè rộng dài, nên thơ nhưng sẽ xấu xí nếu tồn tại nhà vệ sinh công cộng.

Những người nước ngoài đến Hà Nội chắc phải ngạc nhiên lắm khi thấy vỉa hè của Hà Nội vừa là nơi gửi xe, căng rạp đám cưới, đám mà đến vệ sinh công cộng.

Hình ảnh là bài dự thi của bạn Phan Thanh Tùng (sinh viên trường Arena Multimedia) tham dự cuộc thi Chất Hà Nội. Cuộc thi sẽ tạo nên một Hà Nội thu nhỏ với đủ tốt, xấu, cũ, mới một cách chắt lọc nhất, nhưng lại đa dạng nhất.

Ở vỉa hè Hà Nội vẫn tồn tại các loại rác dù có biển cấm.

Các hàng quán của Hà Nội san sát, đất chật, người đông nên hiếm có hàng quán nào có chỗ để xe theo đúng quy định. Vỉa hè được mang ra trưng dụng làm nơi gửi xe cho khách đến mua hàng – vừa tiện lợi lại vừa không mất tiền.

Hà Nội có rất nhiều chợ di động.

Vào ngày rằm, mùng một hàng tháng người Hà Nội thường đốt hàng mã trên vỉa hè.

Quán cóc Hà Nội cũng là một nét văn hóa của nơi đây. Nhưng những quán hàng ấy thường không đảm bảo vệ sinh khi đường xe bụi bặm và hơn hết là chúng lấn chiếm vỉa hè.

Vỉa hè của Hà Nội còn là hội trường của các sự kiện như đám ma, đám cưới, đám hỏi, khai trương…
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật