Những ‘nhiệm vụ’ kỳ quặc nhất thế giới

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mọi người đều rất quyết tâm để thực hiện những nhiệm vụ kỳ quái tưởng chừng như không thể làm nổi.
Những ‘nhiệm vụ’ kỳ quặc nhất thế giới
Matt đi uống café với một người bạn.

Đi uống café với 1088 người bạn trên Facebook

Matt Kulesza, 28 tuổi, là một thanh niên Australia năng động. Anh chàng đã bỏ ra ba năm để thực hiện kế hoạch đi uống café với 1088 người bạn trên Facebook của mình. Matt cho biết, anh muốn mỗi ngày được đi uống café với một người bạn Facebook của mình. Anh chỉ muốn biết họ là ai và được làm quen thật sự với họ chứ không phải chỉ là một mối quan hệ ảo trên Facebook. Sau mỗi cuộc gặp, Matt đều chụp lại ảnh và đưa lên Facebook của mình.

Thu thập tất cả bản sao băng VHS của phim “Speed”

Ryan Beitz bị ám ảnh bởi bộ phim “Speed” do Keanu Reeves và Sandra Bullock đóng. Anh chàng quyết định sưu tầm tất cả các bản sao của bộ phim nổi tiếng này, nhưng phải là loại băng từ VHS. Ban đầu, Ryan chỉ định mua để tặng cho người thân một vài bản mà thôi. Tuy nhiên, không biết từ bao giờ, anh chàng lại say mê ý tưởng sưu tầm. Cho đến nay, Ryan đã có khoảng 500 bản sao băng VHS của bộ phim.

Uống trong tất cả các Pub “Red Lion” ở Anh

Cathy Price, sống tại Lancashire đã đi qua 500 Pub “Red Lion” ở Anh để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Người phụ nữ 55 tuổi này thực hiện kế hoạch từ năm 2011. Khi đó, cô tình cờ biết được, “Red Lion” là một trong những quán rượu phổ biến nhất nước Anh.

Cathy đã đi được 500 pub “Red Lion”.

Kỷ lục của Cathy là khi cô đi liên tiếp 11 pub chỉ trong vòng một ngày tại Oxfordshire. Cô cũng từng đi 16 pub “Red Lion” chỉ trong bốn ngày. Mỗi chuyến đi như thế được Cathy gọi là “thu thập dữ liệu các pub trùng tên”.

Cô biết được văn hóa, lịch sử của các pub, của các địa phương cô đi qua. Sắp tới đây, cô sẽ kết thúc hành trình của mình và chắc chắn, Cathy sẽ tổ chức một bữa tiệc ăn mừng lớn.

Cố gắng uống café tại tất cả các quán Starbucks trên thế giới

Rafael Lozano, người sau này đã đổi tên thành Rafael Winter vì không muốn ảnh hưởng đến thanh danh của cha anh, đã quyết định sẽ đi đến tất cả các quán Starbucks trên thế giới. Anh chàng 42 tuổi đến từ Texas đã đến 11773 cửa hàng Starbucks, nhưng trước mắt anh sẽ còn phải đi ít nhất 10.000 cửa hàng nữa.

Winter tại một quán Starbucks.

Cho đến nay, Winter đã bỏ ra 160.000 USD để uống café tại 38 quốc gia, chưa kể chi phí đi lại. Số tiền này chiếm 25% thu nhập cả năm của anh và mỗi năm anh chàng dành ba tháng để nghỉ việc đi uống café.  Winter tự nhận là một người nghiện café và anh đã từng uống 29 cốc café một ngày.
Đi khắp nước Mỹ để sửa lỗi chính tả biển báo.

Jeff Deck và Benjamin D. Herson đều đang thực hiện cùng một nhiệm vụ: Sửa lỗi chính tả biển báo. Họ có hẳn một bộ đồ nghề để sửa những lỗi đó. Tuy nhiên, không phải tấm biển nào cũng được sửa chữa hoàn hảo. Những trường hợp đó, Herson và Deck thường báo lại cho các cơ quan chức năng. Trong vòng 2,5 tháng, Herson và Deck đã đi khắp nước Mỹ, gặp 437 lỗi chính và sửa được khoảng một nửa số bảng đó.

Để tất cả kiểu râu có thể trên khuôn mặt

John Dyers, là một chuyên gia thiết kế râu, đồng thời anh chàng còn là người quản lý một diễn đàn về râu, người từng lập một bảng các loại râu trên thế giới. Bắt đầu từ năm 2008, John quyết định sẽ thực hiện một thử thách: Để tất cả các kiểu râu trên thế giới.

Một số kiểu râu của John.

Ôm thật nhiều các chiến binh có thể

Elizabeth Laird còn được gọi là người đàn bà “ôm”. Bà được những người lính ở Ft. Hood, Killeen, Texas yêu quý. Bà cụ 80 tuổi hàng năm vẫn đến dự các buổi tuyển quân và những đợt binh sĩ về nước từ năm 2003 chỉ để ôm. Tính đến nay, bà đã ôm được khoảng 500.000 binh sĩ Mỹ.

Chuyện “ôm” được bắt nguồn từ năm 2003, khi bà được một người lính trẻ ôm. Trong khoảnh khắc đó, bà nhận ra những người lính khác trong đơn vị đang cô đơn nhìn vào hai người. Bà không muốn những người lính phải cô độc như thế. Kể từ đó, bà Laird bắt đầu “hành trình” ôm của mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật