Đội trưởng U21 Việt Nam diễn trò lố trên bục trao giải

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đội trưởng U21 Việt Nam diễn trò lố trên bục trao giải dù dư âm trò lố của trung vệ Mạnh Hùng trên chấm luân lưu ở trận U21 Việt Nam - U19 Hoàng Anh Gia Lai còn chưa tan.
Đội trưởng U21 Việt Nam diễn trò lố trên bục trao giải
Đội trưởng U21 Việt Nam diễn trò lố trên bục trao giải

Khi dư âm trò lố của trung vệ Mạnh Hùng trên chấm luân lưu ở trận U21 Việt Nam - U19 Hoàng Anh Gia Lai JMG còn chưa tan, một cầu thủ khác của U21 Việt Nam tiếp tục trở thành sự chú ý.

Khi bước lên bục trao giải nhận danh hiệu đội hạng ba, Hồ Văn Thuận đã có hành động tái hiện y hệt động tác của Mạnh Hùng trên chấm luân lưu. Điều đáng ngạc nhiên nằm ở chỗ Văn Thuận chính là đội trưởng của U21 Việt Nam. Cầu thủ đeo áo số 21 thừa hiểu rằng anh đang đứng trước hàng trăm ống kính của truyền thông, hành động ấy sẽ nhanh chóng xuất hiện dày đặc trên truyền hình.

Đội trưởng của U21 Việt Nam đại diện đội bóng nhận cờ lưu niệm cho đội hạng ba từ tay Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh.

Không để Tổng thư ký kịp hoàn thành nhiệm vụ, Văn Thuận nhanh chóng cầm cờ và quàng luôn vào cổ.

Đeo cờ xong, Thuận quay lưng lại phía báo giới, từ chối thực hiện nghi thức chụp ảnh lưu niệm quen thuộc và cứ thế đi thẳng vào trong.

Hành động lắng hông, lắc tay trên bục trao giải của Văn Thuận đã tái hiện y hệt hành động từng bị chỉ trích dữ dội của Mạnh Hùng trước đó chỉ ít ngày.

Cũng ở trận đấu đó với U19 Hoàng Anh Gia Lai JMG, Văn Thuận đã có hành động tiểu xảo trong loạt luân lưu. Sau khi thực hiện xong lượt sút của mình, anh không về chỗ theo hiệu lệnh trọng tài mà tiến tới động viên thủ thành đồng đội Văn Công trước cú sút mới của Minh Vương. Một năm trước, Văn Thuận và Văn Công cũng là hai nhân vật chính trong vụ tuyển thủ U22 Việt Nam trốn trại đi bar.

Trước lễ trao giải, các cầu thủ U21 Việt Nam phải ngồi ngoài sân suốt hai tiếng theo dõi U19 Hoàng Anh Gia Lai JMG - đội đã đánh bại họ ở bán kết, thi đấu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật