U19 HAGL vô địch nhưng chưa vội mừng

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chức vô địch giải U21 quốc tế báo Thanh Niên đã giúp thầy trò Guillaume “phá dớp” nhưng sẽ thật khó nếu lấy giải này làm thước đo.
U19 HAGL vô địch nhưng chưa vội mừng
Công Phượng và Tuấn Anh rước cúp vô địch bằng chuyên cơ. (Ảnh: Nhung Trần)

U19 HAGL lên ngôi vô địch, U21 Việt Nam giành giải ba là một kết quả mỹ mãn khiến cho “cả nhà cùng vui”. Thầy trò Guillaume phá được cái dớp toàn thua trong các trận chung kết, lại đánh bại chính đối thủ kình địch trong khu vực là Thái Lan. Bầu Đức cũng tự hào nói với cánh phóng viên: “Từ nay các anh đừng gọi tôi là Đức “nổ” nữa nhé!”

Trong khi đó, U21 Việt Nam cũng vượt qua một đối thủ đáng gờm là U21 Malaysia. Nhìn cách một số cầu thủ U21 Việt Nam nhảy múa trên bục nhận giải ba, có lẽ họ đã quên đi những chỉ trích của dư luận sau trận bán kết. Đó chắc hẳn là một điều đáng mừng!

Nhưng nếu nhìn một cách khách quan hơn, sẽ thật khó để nói rằng giải U21 quốc tế báo Thanh niên là một thước đo “chuẩn” để xác định sức mạnh của các đội bóng. Bởi phần lớn các khách mời đều thi đấu với tinh thần rèn luyện, cọ xát là chính chứ không đặt nặng thành tích.

Ngay cả đối thủ trong trận chung kết là U21 Thái Lan cũng không mang sang đội hình mạnh nhất, do nhiều cầu thủ bận đá giải quốc nội. Những sao trẻ nổi bật nhất của bóng đá Thái Lan như đội trưởng Toopkhuntod, tiền đạo Samphaodi hay tiền vệ Siriphala đều không sang Việt Nam chuyến này. Theo tiết lộ của HLV Abdul Rungruang, đội hình U21 Thái Lan thực chất chỉ là đội hình B. Vì thế, sẽ là không khách quan nếu chúng ta nghĩ rằng bóng đá trẻ Việt Nam đã vượt qua người Thái.

Bên cạnh sự hậu thuẫn của khán giả nhà, U19 HAGL cũng phải cần đến nhiều yếu tố may mắn mới lọt vào trận chung kết. May mắn khi HLV Guillaume bốc trúng lá phiếu số 2 để giành quyền đi tiếp, may mắn khi các cầu thủ U21 Việt Nam sút trượt 11m trong trận bán kết. Đó cũng là lý do mà HLV Guillaume luôn lặp đi lặp lại cụm từ “chưa hài lòng” trong phòng họp báo, ngoại trừ trận chung kết.

Nhìn vào mặt tích cực, chiếc cúp vô địch giải U21 quốc tế báo Thanh Niên có tác dụng khích lệ tinh thần các cầu thủ trẻ. Quan trọng hơn, nó giúp cho Công Phượng và các đồng đội vượt qua được gánh nặng tâm lý “toàn về nhì” để hướng tới những trận chung kết thăng hoa sau này.

Gương mặt mãn nguyện của bầu Đức khi lứa "gà nòi" giành chức vô địch đầu tiên. (Ảnh: Tùng Lê)

Không chỉ động viên cầu thủ trẻ, chiếc cúp còn là phần thưởng xứng đáng cho bầu Đức. Sau ngót chục năm bỏ công sức đầu tư cho bóng đá trẻ, vị Phó chủ tịch VFF đã được hưởng niềm vui vô địch. Nhìn cách bầu Đức nhảy lên khi Công Phượng ghi bàn, hay hình ảnh ông ngả người trong vòng tay của các cầu thủ có thể thấy bầu Đức đang rất hài lòng với những thành quả đầu tiên, dù đó chỉ là “cây nhà lá vườn”.

Phát biểu sau trận đấu, bầu Đức cho biết: “Tôi đã có chút lo lắng khi nghĩ sự xuất hiện của mình sẽ khiến các cháu bị tâm lý. Nhưng khát khao tận mắt xem các cháu thi đấu đã khiến tôi xuất hiện tại đây. Thật hạnh phúc và tự hài, các cháu đã có một trận đấu tuyệt vời.”

“Lứa cầu thủ này đã thắng người Thái không dưới 3 lần. Tôi nghĩ rằng trong tương lai, nếu lại đụng độ Thái Lan thì chúng ta không phải sợ họ nữa. Thành tích này sẽ giúp đội bóng tự tin hướng đến các trận đấu trong tương lai.”

Chiều 29/10, U19 HAGL rước cúp về TP HCM trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ. Dẫu biết rằng còn nhiều khó khăn đợi chờ các cầu thủ trẻ ở phía trước, nhưng người hâm mộ cứ tạm vui với chức vô địch này và tin tưởng vào một tương lai tươi sáng hơn cho nền bóng đá nước nhà


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật