Kenny Thái: ’Nghệ thuật không tính bằng tiền’

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Làm nghề "vẽ mặt" cho nữ giới đã 7 năm, cái tên Kenny Thái giờ không còn xa lạ trong giới làm đẹp. Người đàn ông có đôi tay phù thủy này cũng đã góp phần khiến mọi người thay đổi quan niệm về công việc hóa trang, đưa nó lên thành một thứ nghệ thuật đỉnh cao.
Kenny Thái: ’Nghệ thuật không tính bằng tiền’
Chuyên gia trang điểm Kenny Thái. Ảnh: Hoài Phố.

Phóng viên có cuộc trò chuyện với anh.

- Các chuyên gia làm đẹp thuộc cánh mày râu thường khẳng định lý do khiến họ nổi bật hơn hẳn nữ giới trong những công việc này là ở cách nhìn tinh tế hơn về vẻ đẹp của người khác phái. Còn anh, anh nghĩ sao?

- Sự thật đúng là như vậy. Chẳng phải tự nhiên mà hầu hết những người nổi tiếng trong nghề làm đẹp lại đều là đàn ông. Đàn ông nhìn phụ nữ theo cách nhìn khác, và đôi mắt của họ đủ nhạ‌y cả‌m để nhìn ra vẻ đẹp riêng của đối tượng khác giới. Tôi không khẳng định những đôi tay "phù thủy" đều thuộc về nam giới, nhưng rõ ràng, con số này lớn hơn hẳn những người thực hiện cùng công việc là nữ.

Chuyên gia trang điểm Kenny Thái. Ảnh: Hoài Phố.

- Khá nổi tiếng về tài trang điểm cho các ngôi sao, ai là người để lại ấn tượng trong anh nhiều nhất?

- Mỗi người có vẻ đẹp riêng, không ai giống ai. Cô thì mắt ướt như nhung, cô thì mũi cao thanh thoát như tây, cô thì đôi môi khêu gợi như Angelina Jolie... Và nhiệm vụ của tôi là phải làm thế nào để nét đẹp đó được nổi bật.

- Đã có gương mặt nào khiến anh phải "bó tay" không thể trang điểm nổi?

- Một chuyên gia thì không được phép bó tay, kể cả đó là gương mặt... xấu không thể tả. Nhiệm vụ của chúng tôi là bằng mọi cách khiến khách hàng hài lòng. Nếu không làm được như vậy, có lẽ tôi chẳng thể tồn tại và phát triển tới ngày nay.

- Với cái giá "ngất ngưởng" cho một gương mặt cần hóa trang của anh, làm thế nào để những khách hàng bình dân có thể thuyết phục anh bỏ thời gian và công sức giúp họ làm đẹp?

- Tôi thừa nhận cái giá của tôi so với một số chuyên gia trang điểm khác là hơi cao. Nhưng đã là tác phẩm nghệ thuật thì không tính tới chi phí. Khách hàng khi tìm đến tôi, nghĩa là họ đã hình dung trước và chấp nhận cái giá đó. Còn nếu giả sử có ai đó rất muốn được tôi trực tiếp làm đẹp mà không đủ khả năng chi trả, hãy cứ đề nghị thẳng với tôi, điều đó có khó gì đâu. Chỉ vì tôi chưa gặp trường hợp đó thôi, chứ nếu không, xuống giá một chút vì khách hàng thân yêu cũng là một điều đáng để làm đấy chứ.

Á hậu Ngọc Oanh dưới bàn tay phù phép của Kenny Thái mang nét đẹp hoang dã. Ảnh: media.

- Nhìn lại ngày đầu vào nghề, anh thấy mình đã phải trải qua những khó khăn nào?

- Tôi chỉ biết hai từ nỗ lực thôi. Bằng nhiều cách tôi phải chứng minh sức sáng tạo và lòng yêu nghề của mình. Hồi đó, mỗi ngày tôi phải làm việc 16 tiếng không nghỉ. Có hôm tôi "làm" 30 mặt, tới mức khi làm xong, buông cọ xuống là tôi ngã vật ra, mệt mỏi đến kinh khủng. Nghĩ lại giờ tôi vẫn còn thấy sợ.

- Làm quá sức như vậy, chất lượng sản phẩm của anh sẽ thế nào?

- Không được xuất sắc, nhưng phải đều tay. Cứ trung bình một cô dâu, tôi mất 30-45 phút. Làm liên tục, ăn cơm trưa vào lúc 3-4h chiều là chuyện thường ngày với tôi.

- Vậy còn điều tiếng xung quanh chuyện "đàn ông theo nghề làm đẹp chắc chắn có vấn đề về giới tính", anh thấy sao?

- Mỗi người có cuộc sống riêng, miễn sao cảm thấy đúng với bản thân. Vậy thôi. Ngoài ra tôi không muốn bình luận về điều này.

Lê Bảo thực hiện

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật