U21 VN bị “ném đá” sau màn chơi xấu U19 HAGL

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau trận đấu tối qua, U21 VN đã hứng chịu nhiều chỉ trích của báo chí và dư luận. Không chỉ “hèn nhát”, các cầu thủ U21 VN còn thường xuyên đá xấu như câu giờ, vào bóng thô bạo và cả những hành động không tôn trọng đối thủ.
U21 VN bị “ném đá” sau màn chơi xấu U19 HAGL
Công Phượng bị “dính chưởng“ từ đàn anh của mình

Không chỉ có báo chí, giới chuyên môn, mà rất nhiều người hâm mộ đã bức xúc với cách thể hiện của đội U21 VN tối qua. Theo HLV Vương Tiến Dũng, chính những hình ảnh như thế, càng khiến U19 VN nhận được tình cảm của người hâm mộ và cũng chẳng có gì sai khi họ đánh mất niềm tin vào các cầu thủ đàn anh như U21 VN.

Thực tế, sẽ là thiếu công bằng nếu như chúng ta đổ hết lỗi cho các cầu thru U21 VN. Họ đã thi đấu dưới sự chỉ đạo của HLV Nguyễn Công Thìn.

Phải thừa nhận rằng, chiến thuật của U21 VN là không sai.Trước lối chơi kỹ thuật, ban bật 1 chạm của U19 HAGL, chỉ có cách chơi phòng ngự phản công, tích cực áp sát, mới có thể giành chiến thắng. U21 VN đã chơi như thế, nhưng họ lại áp dụng một cách tiêu cực. Các học trò của HLV Phan Công Thìn phòng ngự số đông, như đặt 2-3 chiếc xe bus trước khung thành. Trong suốt 90 phút thi đấu, U21 Việt Nam co cụm đến khổ sở, hầu như không có đường phản công ra hồn nào.

Rõ ràng là U21 VN đã có phương án hạn chế sắc mạnh của đối thủ, nhưng họ lại tự triệt sức mạnh của mình, đó là lợi thế về thể hình, thể lực, kinh nghiệm và bản lĩnh. Trên hết, U21 Việt Nam thi đấu không đúng một tâm thế của đàn anh, không sẵn sàng chơi sòng phẳng để cống hiến khán giả.

Thế nhưng, những hình ảnh xấu xí của U21 VN không chỉ là lối chơi hèn nhát. Trong 90 phút thi đấu, cầu thủ U19 HAGL luôn bị “dính đòn” từ các đàn anh của mình.

Trong trận đấu này, Công Phượng đã bớt cá nhân đi để hạn chế những va chạm không đáng có. Tuy nhiên, anh vẫn nhận được sự chăm sóc đặc biệt của các đàn anh. Đã không ít lần, Công Phượng bị đốn ngã, thậm chí còn dính nguyên cùi chỏ của trung vệ đang khoác áo Olympic Mạnh Hùng.

Một hình không đẹp chút nào của đội trưởng Đỗ Văn Thuận bên phía U21 Việt Nam sau tình huống va chạm với Công Phượng. Công Phượng thì cố gắng cho rằng, anh không hề có ý chơi xấu đàn anh, nhưng đàn anh thì chỉ thẳng mặt nói tiền đạo xứ Nghệ đã đá rắn với mình. Đội trưởng Văn Thuận và trung vệ Mạnh Hùng phản ứng trọng tài trong tình huống phạm lỗi với Công Phượng. Hành động chỉ tay thẳng vào Công Phượng khiến khán giả trên SVĐ Cần Thơ la ó. Sau đó là liên tiếp những tình huống nằm sân câu giờ của thủ môn Văn Công và một số cầu thủ khác của U21 VN.

Đặc biệt, hành động khiêu khích, trêu ngươi thủ môn đàn em của trung vệ Mạnh Hùng ở loạt đá 11m là khó chấp nhận. Ở lượt sút penalty thứ hai, cầu thủ Nghệ An bất ngờ thực hiện một loạt động tác lắc hông khó hiểu trước khi thực hiện cú đá. "chiêu trò" không giúp Mạnh Hùng thành công khi cú sút của anh đưa bóng đi vọt xà ngang.

Khá ngạc nhiên khi sau trận đấu HLV Phan Công Thìn đã không đề cập gì nhiều tới những hình ảnh xấu của các học trò. Thậm chí ông Thìn còn bào chữa việc đội mình câu giờ là rất bình thường trong bóng đá. Trong khi đó, HLV Graechen thì ngán ngẩm: “Chúng tôi chơi bóng, còn họ thì không”.

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật