Những em bé chào đời thời khắc giao thừa

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cất tiếng khóc đầu tiên vào giờ phút thiêng liêng, những em nhỏ sinh đúng dịp chuyển giao năm cũ và năm mới đều được ông bà cha mẹ gửi gắm bao niềm kỳ vọng.
Những em bé chào đời thời khắc giao thừa
Cặp song sinh đang ngủ say sưa chào đời lúc 0h00 ngày mùng 1 Tết Kỷ Sửu. Từ trái qua, bé đầu tiên nặng 2 kg, bé thứ ha

Mùng 1 Tết, bệnh viện Phụ sản Hà Nội vắng lặng hơn những ngày bình thường. Phòng nào cũng chỉ lác đác 1-2 gia đình vẫn còn ở lại.

Cả phòng chị Huyền (Thanh Xuân Bắc, Hà Nội) trước Tết còn 4 người nữa, nhưng sinh con sớm nên xin về cả, chỉ còn hai mẹ con chị. Bé sinh hôm 29 Tết, được 3,2 kg.

"Chẳng ai thích ở bệnh viện cả, nhưng mình mới sinh nên đành đón năm mới trong viện. Đêm giao thừa, bố cháu cũng vào cùng hai mẹ con. Dù không đông vui như ở nhà, nhưng tôi cũng bớt buồn vì có thêm thằng cu. Cháu là niềm vui lớn nhất của cả gia đình trong năm nay", vừa nói chị vừa âu yếm nhìn cậu con trai còn đỏ hỏn đang nằm ngủ ngon lành trên tay.

Lúc mang bầu, chị mong con phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Giờ con chào đời, chị chỉ mong con được khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn. Năm nay nhà chị đã "đi một về hai, đi năm về mười".

Đối diện phòng hai mẹ con chị Huyền là phòng của chị Hằng (Minh Khai, Hà Nội) và cô con gái mới sinh được 3 ngày. Cả phòng cũng chỉ còn hai mẹ con chị ở lại. "Mình vẫn chưa kịp đặt tên cho cháu vì còn phải hỏi ý kiến ông bà. Giờ mọi người cứ gọi yêu là Cún Bông thôi. Cháu được 3,2 kg. Chỉ cái tội mình sinh mổ nên giờ vẫn còn đau ê ẩm", chị nói.

Sinh con đúng dịp năm mới, nên niềm vui năm nay của nhà chị cũng nhân đôi. Chị chỉ mong con được khỏe mạnh, chóng lớn, và không khóc nhè.

Dưới đây là hình ảnh những thiên thần nhỏ chưa tròn một ngày tuổi tại bệnh viện Từ Dũ, TP HCM:

Đây là bà mẹ trẻ nhất trong số những sản phụ lâm bồn đêm giao thừa, chị Nguyễn Thị Xuân, 19 tuổi. Bé trai đầu lòng của chị cất tiếng khóc lúc 0h00 ngày mùng 1 Tết, nặng 3,3 kg.
Chị Trần Thị Đào đang ôm con trai cười mãn nguyện. Chị sinh cháu lúc 0h10, bố mẹ đều nhất trí đặt tên con là Nguyễn Trường Hải. Vẫn còn ngáp ngái ngủ, cháu nép sát vào lòng mẹ. Cu cậu nặng 3,1 kg.
Nàng tiểu thư có đôi môi đỏ như son xinh xắn này sinh vào lúc 0h10 đêm qua, cô bé tròn 3 kg. Mẹ cháu là chị Nguyễn Thị Mỹ.
Sinh ra lúc 0h20 đêm 30, muộn hơn các bạn cùng lứa, bé được bố mẹ đặt tên là Võ Thành Trung, nặng 3,35 kg. Cu cậu là con trai thứ hai của sản phụ Nguyễn Thị Mai Trinh.
VnEx
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật