‘Lạnh gáy’ ghé thăm những khách sạn ma ám nổi danh

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ những vị khách can đảm và không sợ ma mới có thể sẵn sàng nghỉ qua đêm tại những khách sạn nổi danh vì bị ma ám dưới đây.
‘Lạnh gáy’ ghé thăm những khách sạn ma ám nổi danh
Ảnh minh họa

1. Khách sạn Grand Hyatt, Đài Bắc, Đài Loan

Những chuyện ma quái đều bắt nguồn từ lịch sử đen tối của khách sạn này. Được xây dựng trên nền một trại tạm giam trong chiến tranh thế giới thứ 2, nơi từng chứa hàng trăm người bị giam giữ, tr‌a tấ‌n và bức tử.

Khách đến ở luôn khẳng định họ nhìn thấy những bóng ma lởn vởn ở hành lang. Số khác kể rằng họ nghe được nhiều âm thanh kì lạ từ các căn phòng trống.

Những tin đồn ma quái làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của khách sạn. Bởi vậy họ quyết định tham khảo các chuyên gia Phong Thủy. Từ đó, các miếng bùa bằng chữ Hán được đặt ở nhiều nơi trong khách sạn, để trấn giữ những linh hồn chưa yên nghỉ.

2. Khách sạn Chelsea, New York, Mỹ

Được xây dựng từ năm 1884 và đón khá nhiều ca sĩ, họa sĩ nổi tiếng như Bob Dylan, Andy Warhol.., nơi đây cũng được biết đến với khá nhiều ma. Nổi tiếng nhất là bóng ma của nhà thơ Dylan Thomas, người qua đời tại đây sau một đêm rượu chè quá chén. Sid Vicious, thành viên của ban nhạc The se‌ּx Pistols cũng bị nghi là đã đâm chết bạn gái ở phòng 100 và bóng ma của thảm kịch này vẫn lẩn quất tại đây.

3. Khách sạn Asia, Bangkok, Thái Lan

Từ cái nhìn đầu tiên, có thể dễ dàng cảm nhận sự ma quái của khách sạn này. Ánh sáng mập mờ dọc hành lang, mọi căn phòng đều có vẻ cũ kỹ và ẩm mốc. Đèn luôn nháy liên tục vào giữa đêm.

Từ lâu ở đây đã lưu truyền câu chuyện về những người khách thức giấc vào buổi đêm và nhìn thấy những bóng ma ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm vào họ, rồi bỗng biến mất vào khoảng không.

4. Beverly Hills Inn, Atlanta, Georgia (Mỹ)

Khách sạn vốn là tài sản của một phụ nữ 81 tuổi, nhưng ngày nay ngôi nhà đồ sộ này đang là nơi trú ngụ của 3 hồn ma phụ nữ đứng tuổi. Toà nhà có 18 phòng ngủ kiến trúc theo phong cách Tân Cổ điển đã trở thành khách sạn vào năm 1982, nhưng lúc đầu nó là căn hộ cho một bà goá ở từ năm 1929.

Bà goá cũng phát bực với những hiện tượng dị thường xây ra trong toà nhà. Máy camera ghi lại được những hình ảnh kỳ lạ giống như một đám mây bụi màu trắng, bay lởn vởn khắp nơi trong nhà, bên cạnh đó là những âm thanh kỳ lạ gợi lên một vẻ liêu trai ớn lạnh.

Một nhóm điều tra vào năm 2007 còn thu được những giọng nói khàn khàn thì thầm với nhau. Cũng giống như những bà già, các linh hồn ở đây cũng thường tạo ra những tiếng gõ lên cửa phòng, hàm ý chúc người bên trong ngủ ngon. Có du khách bạo gan còn tận mắt nhìn thấy một cái ly uống rượu bay lửng lơ và tự dưng vỡ tan muôn mảnh mà không cần đụng vào bất kỳ nơi nào cả... Giá phòng dao động từ 119 USD/đêm (mùa thấp điểm).

5. Khách sạn Burchianti - Florence, Ý

Khách sạn Burchianti được đồn là nơi có đầy rẫy ma, từ hồn ma của những đứa trẻ nhảy xuống hội trường và một người phụ nữ ngồi đan len tới bóng ma của một cô hầu phòng đi quanh quẩn lau dọn vào mỗi buổi sáng.

Một vài vị khách nghỉ tại phòng Fresco, nơi độc tài Benito Mussolini từng ở, nói rằng họ cảm thấy có một ai đó đang nhìn mình và cảm nhận một luồng hơi lạnh phả vào mặt.

6. Fairmont Banff Springs, Alberta, Canada

Khách sạn Fairmont Banff Springs đẹp như tranh vẽ ở vùng núi Rocky nhưng lại bị đồn thổi rằng, nó bị ám bởi hồn ma của một cựu nhân viên của khách sạn. Sam Macauley, nhân viên khuân vác, đã chết tại khách sau khi tuyên bố nghỉ hưu vào năm 1967. Tuy nhiên, ông vẫn sống trong con mắt của một số khách và nhân viên, những người khẳng định đã nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông trong bộ đồng phục khách sạn.

Ngoài ra, còn có một cô dâu trẻ, người đã chết trong khách sạn vào ngày đám cưới của cô, cũngđược cho là hiện hình trong một số phòng của khách sạn.

7. Khách sạn Diplomat ở Baguio, Philippines

Khách sạn được cho là bị ma ám bởi những nạn nhân bị chặt đầu. Trong chiến tranh thế giới II, khách sạn này từng là một chủng viện. Khi đó, các linh mục và nữ tu bị giết và bị chặt đầu do niềm tin tôn giáo. Nhiều nhân chứng cho hay họ thường xuyên nghe thấy những âm thanh lạ lùng phát ra ở khắp nơi trong khách sạn vào mỗi buổi tối.

Năm 1970, doanh nhân địa phương có tên Tony Agpaoa đã biến chủng viện thành khách sạn. Sau khi người chủ khách sạn chết bất ngờ, nơi đây đóng cửa. Tuy nhiên, mọi người vẫn đến đây và tìm hiểu những câu chuyện ma quái.

8. Khách sạn Langham - London, Anh

Khách sạn Langham do Vua Edward VII chính thức khai trương vào năm 1865 và từng đón tiếp nhiều nhân vật nổi tiếng như nhà văn Mark Twain, đại thi hào người Ireland Oscar Wilde và nhà văn người Scotland, Sir Arthur Conan Doyle.

Tuy nhiên, đây cũng là nơi viếng thăm thường xuyên của những bóng ma. Câu chuyện huyền bí được mọi người nhắc tới nhiều nhất liên quan tới bóng một đàn ông trong phòng 333 vào tháng 10 hàng năm.

Các vị khách khác cũng nói rằng họ đã nhìn thấy một người đàn ông trong bộ quân phục và đứng bên cửa sổ tầng 4, vốn được cho là bóng ma của một hoàng tử người Đức, người đã nhảy khỏi cửa sổ trước khi Thế chiến I nổ ra. Ngoài ra, cũng có lời đồn đại về bóng ma của hoàng đế Napolean III, một vị khách cũ, ám ảnh tầng hầm khách sạn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật