U19 HAGL tiếp tục lộ “tử huyệt”

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều 23.10, trong lần thứ 3 đối đầu với một đội bóng tới từ xứ sở chuột túi, U19 HAGL-Arsenal JMG đã phải nhận thất bại khá đau đớn do những sai lầm “chết người” nơi hàng thủ…
U19 HAGL tiếp tục lộ “tử huyệt”
U19 HAGL (phải)

Cuộc đua thể lực

Trận đấu diễn ra vào khung “giờ khó” 15 giờ 30 mà lại vào ngày thường nhưng các khán đài sân Cần Thơ với 4 vạn chỗ ngồi vẫn chật kín. Trong bầu không khí tuyệt vời ấy, không chỉ U19 HAGL mà cả U21 Sydney cũng khao khát khẳng định giá trị.

Đội bóng tới từ xứ sở chuột túi rất muốn giúp người hâm mộ quê nhà quên đi 2 thất bại của U19 Australia (thua 1-5 ở vòng loại Giải U19 châu Á 2014 và thua 0-1 ở vòng bảng Giải U19 Đông Nam Á 2014) trước U19 Việt Nam trong vòng 1 năm qua. Và khi chứng kiến U21 Sydney cố gắng phát huy tối đa thế mạnh về thể hình, thể lực để chơi áp sát rất nhanh, liên tiếp tạo ra những đường bóng dài mang theo cuộc đua “điền kinh” với ý đồ phá sức U19 HAGL, thì có thể hiểu những phát biểu theo kiểu “không biết gì về U19 HAGL” của huấn luyện viên (HLV) Stephen Corica (U21 Sydney) trước giờ bóng lăn chỉ là “đòn gió”.

Thực tế, trong khoảng 15 phút đầu tiên, U19 HAGL vốn chỉ có vỏn vẹn 1 ngày hồi phục thể lực sau chiến thắng 2-1 trước U21 Malaysia ở trận ra quân tối 21.10 đã gặp rất nhiều khó khăn khi đối thủ chủ động đá rắn, tranh chấp quyết liệt. Trong một thế trận như vậy, chỉ có những pha xử lý thông minh, tinh tế của bộ đôi tiền vệ trung tâm Tuấn Anh – Xuân Trường mới giúp U19 HAGL sớm lấy lại được sự cân bằng. Càng đá, U19 HAGL càng phát huy tốt những pha phối hợp nhỏ, đập – nhả nhanh ít chạm. Các cơ hội đã được tạo ra nhưng những cú dứt điểm của Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường, Thanh Tùng hoặc đi chệch khung thành trong gang tấc, hoặc không đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn Depta.

Đau đầu hàng thủ

Trước trận đấu với U21 Sydney, các chuyên gia trong nước mà cụ thể là ông Nguyễn Hồng Thanh – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá SLNA đã bày tỏ sự lo lắng khi hàng thủ của U19 HAGL nói riêng và U19 Việt Nam nói chung chưa khiến người hâm mộ an tâm. Và diễn biến trên sân, ở cuối trận, HLV Guillaume cũng đã cảm nhận rõ những bất an ở hệ thống phòng thủ khi quyết định đưa trung vệ Đông Triều vào sân thế chỗ Văn Toàn phút 80. Ông thầy người Pháp đã tính kỹ đến thế rồi mà vẫn không đỡ nổi 1 trận thua.

Chiều qua, đúng vào thời điểm tưởng như U19 HAGL dần có được cảm giác tốt nhất để kiểm soát thế trận, thì lại là lúc hàng thủ lộ ra “tử huyệt” để đối phương khai thác. Cả 2 bàn thua của U19 Việt Nam ở phút 47 và 87 đều có lỗi của hàng thủ. Đầu tiên, trung vệ Tiến Dũng phá bóng hụt trong vòng cấm tạo điều kiện cho Scott dứt điểm cận thành mở tỷ số. Sau đó đến lượt trung vệ Ksor Úc bất cẩn đánh đầu phản lưới nhà. Giữa 2 bàn thua đó, U19 HAGL gỡ được 1 bàn do công Văn Toàn phút 55. Phát biểu sau trận thua 1-2, HLV Guillaume nói: “Tôi rất thất vọng vì những gì các cầu thủ thể hiện. Lối chơi áp sát, khoa học của U21 Sydney đã gây ra nhiều khó khăn cho chúng tôi, đặc biệt khi các cầu thủ không phát huy được sự biến hóa, đa dạng trong lối chơi. Riêng về Công Phượng, việc được truyền thông ca ngợi suốt thời gian qua như một siêu sao đã khiến cậu ta không còn giữ nổi đôi chân trên mặt đất. Công Phượng chơi bóng hết sức cá nhân và nếu không thay đổi, vị trí của cậu ta trong thời gian tới sẽ là ghế dự bị”.

Về phần mình, HLV Vương Tiến Dũng nhận xét: “U19 HAGL vẫn giữ được những pha phối hợp tốt nhưng điểm yếu về thể lực cần phải khắc phục gấp. Tôi được biết, U19 HAGL sẽ có chuyên gia thể lực người Pháp trong tháng 11 tới và hy vọng mọi thứ sẽ sớm được cải thiện”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật