Thầy trò ông Giôm và những cú vấp đau

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lối chơi và tinh thần luôn được đội bóng nỗ lực duy trì bất chấp nhiều trận thua tức tưởi bởi với họ, cuộc chơi luôn ở phía trước.
Thầy trò ông Giôm và những cú vấp đau
Thầy trò HLV Guillaume Graechen nỗ lực tiến lên. Ảnh: KL.

HLV Guillaume Greachen cùng các học trò từng là trụ cột U19 Việt Nam như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Đông Triều, Hồng Duy… nhận thất bại 1-2 trước U21 Sydney. Trận thua đẩy U19 HAGL vào cảnh trớ trêu phải dự cuộc bốc thăm may mắn để đi tiếp. Đây không phải lần đầu tiên thầy trò ông Giôm gây thất vọng cho người hâm mộ trong năm 2014.

Đầu năm 2014, tại giải tứ hùng quốc tế trên sân Thống Nhất, U19 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ học viện HAGL thua 0-7 trước U19 Nhật Bản. Trận thua là cú sốc thực sự khi U19 Việt Nam trước đó có những chiến thắng tưng bừng ở giải U19 Đông Nam Á, vòng loại châu Á và gần đó nhất là thua sát nút U19 AS Roma. Khởi đầu bằng bàn thắng sớm do hàng phòng ngự đối phương thiếu chặt chẽ, U19 Nhật Bản có chuyến “dạo chơi” và ấn định tỷ số 7-0 vào phút 90.

Tháng 3, U19 Việt Nam bước vào hành trình tập huấn dài ngày tại châu Âu và châu Á. Tại châu Âu, đội nhận cú sốc thứ hai khi thua 0-9 trước U19 Tottenham. Trước đó vài tháng, U19 Việt Nam chỉ thua sát nút chính đối thủ này trên sân Thống Nhất với tỷ số 2-3. Bàn thắng đến với U19 Tottenham từ rất sớm và từ đây họ liên tục phá lưới đối phương do các học trò trẻ của thầy Giôm dâng lên cao tìm bàn gỡ.

Tháng 6, sau khi có “một rổ kinh nghiệm” tại châu Âu,  U19 Việt Nam có mặt ở Nhật Bản trong hành trình tập huấn chuẩn bị vòng chung kết U19 châu Á. Trên đất Nhật Bản, thầy trò ông Giôm nhận thêm hai thất bại nữa với những tỷ số đậm. Họ thua sinh viên Nhật Bản 1-5 và thua đội đại học Hannan. Đây đều là những đội bóng tập hợp các cầu thủ đang thi đấu tại các giải chuyên nghiệp Nhật Bản. Vừa qua, đội tuyển Việt Nam do HLV Miura dẫn dắt cũng chịu thua đội sinh viên Nhật Bản với tỷ số 1-3.

Trở về với nhiều bài học quý, Công Phượng và các đồng đội có hai giải đấu khá thành công là U22 và U19 Đông Nam Á. Nhưng khi bước vào vòng chung kết U19 châu Á, những kinh nghiệm trước đó dường như chưa đủ “ngấm” và họ nhận thêm cú sốc lớn. Ngay trận mở màn, U19 Việt Nam đã thua U19 Hàn Quốc 0-6. Sai lầm của hàng phòng ngự ở cuối hiệp một khiến U19 Việt Nam suy sụp sau đó. Nhưng nhìn tổng thể, đó là trận đấu thua toàn diện của U19 Việt Nam từ tinh thần cho đến lối chơi. Bầu Đức tự nhận trách nhiệm và không xuất hiện ở cabin cùng đội.

Cải thiện vấn đề tâm lý và lối chơi, U19 Việt Nam có trận đấu khá hay trước U19 Nhật Bản ở trận đấu thứ hai vòng bảng. Nhưng hàng phòng ngự tiếp tục sai lầm nghiêm trọng khiến thầy trò ông Giôm không thể giữ được một điểm quý giá khi đã gỡ hòa ở phút 88. Tuy nhiên, chỉ trong hai phút bù giờ của hiệp hai, U19 Nhật Bản liên tiếp có hai bàn thắng để giành chiến thắng 3-1. HLV Guillaume Graechen thất thần và cay đắng. Hàng phòng ngự tiếp tục sai lầm.

Các cầu thủ U19 gánh cả nền bóng đá trên vai. Ảnh: KL.

chia tay vòng chung kết U19 châu Á, thầy Giôm cùng 13 cầu thủ trụ cột là thành viên học viện cùng trung vệ Tiến Dũng của trung tâm Viettel tham dự U21 quốc tế tại Cần Thơ. Sau trận thắng vất vả 2-1 trước U21 Maylaysia, những Công Phương, Tuấn Anh… không thể giúp đội tránh thất bại ở trận đấu tiếp theo. Trước đối thủ được đánh giá thấp hơn khá nhiều, U19 HAGL để đối phương lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Trận thua xuất phát từ sai lầm của hàng phòng ngự - điểm yếu khiến HLV Guillaume Greachen đau đầu bấy lâu nay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật