Nam thanh niên nhả‌y cầ‌u Bình Triệu t‌ּự t‌ּử được cứu sống

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sự việc trên xảy ra vào lúc 10h30 trưa 23/10 tại sông Sài Gòn đoạn dưới cầu Bình Triệu 1 (phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM).
Nam thanh niên nhả‌y cầ‌u Bình Triệu t‌ּự t‌ּử được cứu sống
Khúc sông - nơi nam thanh niên gieo mình từ cầu Bình Triệu xuống nước

Ông Nguyễn Văn Chúc (thường gọi là Ba Chúc, người chuyên vớt xác trên sông) cho biết, thời điểm trên, ông đang dùng ghe chở mấy thủy thủ của 1 chiếc tàu đi ngang qua đây. Lúc này, nhìn lên cầu ông thấy 1 thanh niên đang leo qua lan can rồi nhảy xuống nước.

Phát hiện vụ việc, ông Chúc liền chạy nhanh ghe đến kéo nam thanh niên lên. Được cứu, người thanh niên ngất lịm đi và nhịp tim vẫn còn đập, trên c‌ơ th‌ể toát ra mùi rượu nồng nặc. Nằm nghỉ trên ghe ít phút thì nam thanh niên này tỉnh và được đưa lên bờ.

Tiếp nhận tin báo, công an phường 26 (quận Bình Thạnh) cũng có mặt để ghi nhận vụ việc, nam thanh niên được đưa về trụ sở để làm rõ. Tại đây, người chán sống khai tên Đặng Hữu Hậu (26 tuổi, quê ở Ninh Thuận và đang tạm trú ở Đồng Nai).

Bước đầu, anh Hậu cho biết, anh đã  có vợ và 1 đứa con 18 tháng tuổi. Hai vợ chồng sống và làm việc ở Hố Nai 3 (tỉnh Đồng Nai), còn con nhỏ thì gửi về cho nội ở quê chăm sóc.

Do cuộc sống 2 chợ chồng thường xuyên xảy ra bất hòa và cãi vã nên Hậu có ý định t‌ּự t‌ּử để kết thúc cuộc đời. Trước khi nhảy xuống cầu Bình Triệu 1, anh Hậu đã uống khá nhiều rượu.

Sau khi được công an phường và ông Chúc khuyên bảo, anh Hậu tỏ ra rất ân hận về hành động của mình và vô cùng biết ơn người cứu mạng.

Trước đó, vào trưa ngày 15/10, 2 nam thanh niên cũng liên tiếp nhả‌y cầ‌u Bình Triệu để t‌ּự t‌ּử và mất tích dưới dòng nước chảy siết. 1 nạn nhân trong đó được xác định là anh Kim Thiên Hoàng (33 tuổi, ngụ phường 4, quận Tân Bình). th‌i th‌ể anh cũng được tìm thấy nổi trên sông vào 2 ngày sau đó



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật