Đánh gãy chân cháu bé để ăn xin được nhiều tiền hơn

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cậu bé 9 tuổi bị đối tượng lạ bắt về khu nhà vắng. Tại đây cậu bé bị bỏ đói, đánh gãy chân để lết đi xin được nhiều người thương.
Đánh gãy chân cháu bé để ăn xin được nhiều tiền hơn
Ảnh minh họa

Đã 3 năm trôi qua, gia đình anh Lê Văn Hạ (khu phố 1, phường Tân An, thị xã La Gi, Bình Thuận) luôn phải sống trong những thấp thỏm âu lo về số phận đứa con trai duy nhất của mình bị mất tích.

Cho đến ngày anh chị nhận được tin từ Công an thị xã, Bình vẫn còn sống và muốn gặp ba mẹ. Bình mặc bộ quần áo rách, người gầy gò, bước chân tập tễnh lê từng bước trên đường kể lại: Năm ấy, em vừa tròn 9 tuổi, đang học lớp 4 Trường tiểu học Tân An 1.

Tối tối, em hay cùng bạn chơi ở công viên. Đêm ấy, khoảng 11 giờ, có một người đàn ông lạ hỏi hai đứa có khát nước không và cho tiền dẫn đi mua. Bình vừa đi theo người lạ, vừa quay lại dặn bạn: “Về trước đi, tí nữa tao sẽ về”.

Mỗi lần em đi chơi công viên đều ghé nhà ngoại ngủ mà không về nhà, nên không thấy em, ba mẹ cũng chẳng lo lắng gì. Bình được người đàn ông mua cho chai trà xanh và bảo uống cho đỡ khát. Em không biết gì hết, em được đưa về một khu nhà vắng, nơi đây, em gặp được chừng 20 đứa trẻ giống mình.

Nơi em và mọi người bị giam giữ là thị xã Trà Vinh. Những ngày tiếp theo, em bị bỏ đói, bị đánh gãy chân để lết đi xin mới được nhiều người thương.

Chăn dắt 20 đứa trẻ có 16 người thanh niên lực lưỡng, khuôn mặt lúc nào cũng đầy sắc khí. Mỗi ngày, chỉ tiêu phải nộp là 100 ngàn đồng, ai không xin đủ thì bị đánh dã man và bắt nhịn ăn...

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những trường hợp bắt người già và trẻ em đi ăn xin. Trước đó lực lượng chức năng cũng bắt được đối tượng cầm đầu thuê người đi ăn xin.

23g ngày 30/6, Công an phường Tân Biên (TP Biên Hòa) phối hợp với đại diện UBND phường Tân Biên chia làm hai tổ công tác ập vào kiểm tra hành chính khu nhà trọ 194D/2, khu phố 8A và căn nhà cấp bốn không số ở khu phố 2, phường Tân Biên.

Chăn dắt người già trẻ em ăn xin, bán hàng rong.

Tại căn phòng do Nguyễn Công Thành (44 tuổi, quê thôn 7, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) thuê, công an phát hiện một bé trai khoảng 10 tuổi và 3 người già là ông Lê Văn T (64 tuổi, huyện Triệu Sơn,Thanh Hóa) bị gù lưng, ông Lê Duy Q (xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) và ông Phạm Bá N (quê xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, Thanh Hóa).

Đến lúc này Thành mới khai nhận đã ở Biên Hòa 8 năm. Mấy tháng trước, 4 người ăn xin vào ở chung với Thành. Hàng ngày, Thành lo cơm nước cho họ, đến 23g đêm thì đi đón họ về phòng trọ.

Số tiền mỗi người xin được trong ngày (trung bình từ 250.000 đến 300.000 đồng) nộp cho Thành và Thành “trả lương” cho mỗi người 3 triệu đồng/tháng. Những nạn nhân cũng khai nhận là Thành thuê họ đi ăn xin.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật