Vụ mẹ ôm con nhả‌y cầ‌u t‌ּự t‌ּử: Người cha lý giải nguyên nhân

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong lúc dư luận đang bàn tán, hoài nghi về cái vụ mẹ ôm con nhả‌y cầ‌u t‌ּự vẫ‌ּn ở cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa), ông Hoàng Ngọc Năng (45 tuổi), bố nạn nhân lên tiếng lý giải về cái chết bất ngờ của con gái và cháu mình.
Vụ mẹ ôm con nhả‌y cầ‌u t‌ּự t‌ּử: Người cha lý giải nguyên nhân
Cầu Vạn Hà nơi thiếu phụ trẻ ôm con t‌ּự vẫ‌ּn

Trong không khí tang thương, người dân vẫn chưa ngớt lời bàn tán về chuyện mẹ thắt khăn vải, buộc con vào mình, rồi nhảy xuống dòng sông Chu t‌ּự vẫ‌ּn. Họ vẫn không thể hiểu rõ vì sao thiếu phụ trẻ lại hành động dại dột như vậy.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 19/10, một phụ nữ đi xe đạp điện cùng con trai lên cầu Vạn Hà, thu‌ộc đị‌a bàn huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) và gieo mình xuống dòng sông Chu t‌ּự vẫ‌ּn. Sau 3h nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng cùng thợ chài lưới đã vớt được th‌i th‌ể hai mẹ con trong tư thế buộc vào nhau bằng chiếc khăn vải ngay tại chân cầu.nạn nhân sau đó được xác định là chị H.T.D. (SN 1991) cùng con trai L.H.N. (SN 2011) trú tại thôn Vĩnh Điện, xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa).Tin tức từ một người dân chứng kiến sự việc cho biết: "Thấy người mẹ buộc dây vào người con, tưởng cô ấy thay tã cho thằng bé nên tôi không để ý. Lúc sau, mọi người kêu lên nhốn nháo, tôi mới hay biết. Tôi thật sự rất bất ngờ, không hiểu vì sao cô ấy lại dại dột như vậy".

Ông Hoàng Ngọc Năng, bố nạn nhân thẫn thờ nói về cái chết của con và cháu Được biết, chị D. là con gái đầu lòng, sau chị còn có em trai tên Hoàng Văn Lực (SN 1994) mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Năm 2010, chị lấy chồng ở xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa). Cưới xong, hai vợ chồng về ở với ông bà ngoại. Hiện tại, anh Lê Văn Hải (SN 1990) đang làm thuê ở Hà Nội. Sau cái chết của vợ con, anh xin phép ông bà ngoại đưa hai mẹ con về quê hương khói.Khi biết tin con gái ôm con nhả‌y cầ‌u t‌ּự t‌ּử, bà Trịnh Thị Khả (44 tuổi, mẹ chị D.) khóc ngất lịm đi, không gượng dậy nổi. Còn ông Hoàng Ngọc Năng (45 tuổi, bố chị D.) ngồi thẫn thờ trong góc nhà.

Di ảnh của hai mẹ con chị D. Trong căn nhà nhỏ, không khí tang thương vẫn bao trùm sau sự ra đi đột ngột của người mẹ trẻ cùng con thơ. "Mấy ngày trước đó, D. bảo tôi là nó bị đau đầu, bảo bố mua thuốc cho con. Sáng hôm đó, hai mẹ con ăn sáng, thằng cháu ngoại uống liền hai hộp sữa tươi. Bà nó đi làm sớm, còn tôi xuống thành phố mua thuốc động kinh (D. có tiền sử bị bệnh động kinh - PV) cho nó. Tôi đang cầm gói thuốc, đột nhiên có người gọi điện nói “anh về đi, mẹ con cháu D. nhảy xuống sông rồi”. Lúc đó, tôi như mất hồn, không biết gì nữa, tôi cũng không nhớ rõ ai đã đưa tôi về", ông Năng buồn rầu kể lại.Vừa nói ông Năng vừa rơm rớm nước mắt: "Con, cháu ra đi đột ngột quá. Đến bây giờ, chúng tôi cũng không hiểu vì sao cháu nó lại hành động như vậy. Ngày còn học lớp 3, trong lúc đang chơi trò nhảy dây cùng các bạn, D. bị ngã. Đến năm học cấp hai, có hôm đang ngồi chơi, cái D. ngã lăn ra, toàn thân co giật và tôi phải đưa cháu đi bệnh viện. Các bác sĩ kết luận cháu D. bị bệnh động kinh. Mỗi khi động trời, cháu lại lên cơn co giật. Có lẽ hôm ấy động trời nên nó mới hành động dại dột như vậy". Ông Hoàng Hữu Lực, Chủ tịch UBND xã Thiệu Phú cho biết: "Chị H.T.D. đang được hưởng chế độ bảo trợ xã hội 167 do bị tâm thần. Anh Lê Văn Hải (chồng chị D.) là người Cẩm Thủy xuống đây làm thợ mộc, gặp gỡ và kết hôn với chị D. Tuy nhiên, anh chị không được xã cho phép đăng ký kết hôn vì bản thân chị D. mắc bệnh tâm thần".


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật