Tổ ấm hạnh phúc của mỹ nhân 4 con Jung Hye Young

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bí quyết giữ lửa cho hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng là luôn dành cho nhau những lời yêu thương.
Tổ ấm hạnh phúc của mỹ nhân 4 con Jung Hye Young
Jung Hye Young và Sean

Jung Hye Young và Sean, cặp đôi hot nhất làng giải trí Hàn chia sẻ những khoảnh khắc đẹp ngọt ngào với khán giả trên tạp chí Elle. Hai vợ chồng đã kết hôn 10 năm, có với nhau 4 đứa con và vẫn giữ được tình yêu ngọt ngào ngày nào. Jung Hye Young tâm sự, được sống bên một người đàn ông tuyệt vời như Sean, cô cảm thấy thực sự may mắn.

10 năm trôi qua, có với nhau 4 mặt con, Jung Hye Young tiết lộ  cô và chồng không ngại ngần bày tỏ tình cảm trước mặt tụi nhỏ, bởi điều này giúp mọi thành viên luôn gần gũi với nhau: "Tình yêu cần phải được nói lên thành lời, diễn đạt bằng hành động. Yêu một người không phải là làm điều gì đó theo cách mình muốn, mà theo cách đối phương muốn".

Các thiên thần nhỏ của cặp Sean và Jung Hye Young. Là những người yêu trẻ, điều cặp đôi mong muốn là giữ cho các con có một môi trường sống lành mạnh và thật tích cực. Bà mẹ 4 con thổ lộ, việc nuôi dạy 4 con là một điều không đơn giản, nhưng nỗi vất vả được bù đắp bằng niềm vui mà các thiên thần nhỏ mang lại, và điều đó khiến cô thấy thực sự hài lòng.

Khoảng khắc dễ thương của Sean và cô con gái út.

Gia đình 6 người hạnh phúc bên nhau. Ca sĩ Sean tâm sự, với anh, tổ ấm là quan trọng nhất, và trong mắt anh, sự hy sinh của vợ để nuôi dạy 4 đứa con khiến anh thấy vợ là người phụ nữ đẹp nhất.

Khi chụp bộ ảnh kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Jung Hye Young và Sean đã nhớ lại rất nhiều về đám cưới của họ với những kỷ niệm khó quên. Sean nói: "Tôi nghĩ hôn nhân là một hành trình nhẫn nại để mài một viên đá thô ráp trở thành viên ngọc quý. Với trường hợp của tôi, Sean của 10 năm trước và hiện tại, nếu có bất cứ thay đổi gì, thì đều là nhờ vào cô ấy đã giúp tôi".

Jung Hye Young tâm sự: "Tôi là một con người nóng tính, nhưng từ khi kết hôn, tôi thực sự đã thay đổi rất nhiều. Khi nhìn lại chặng đường 10 năm qua, điều mà tôi nhớ nhất là khi sinh đứa con đầu lòng, sau đó là đứa thứ hai, thứ ba, và rồi thứ tư. Sau cùng, là ngày con út Ha Eum tới trường, cả nhà đã đến và chào tạm biệt con bé khi nó vào lớp. Khoảnh khắc nó khuất sau cánh cửa, tôi đã khóc vì xúc động".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật