Sau khi mổ lợn, Ban chỉ huy đảo tổ chức hướng dẫn cho tân binh lần đầu ăn Tết ở đảo cách gói bánh chưng kiểu lính. Với khuôn gỗ vuông, chỉ 2 phút là gói xong 1 chiếc bánh. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng để có cái Tết mang đủ hương vị đất liền.
Đêm đến, toàn đảo tập trung nhận quà từ đất liền chuyển ra và tổ chức đón giao thừa. Buổi lễ đón giao thừa của những người lính đảo thật giản dị, không rượu, không pháo hoa, chỉ có bánh, kẹo và nước chè đậu xanh để chạm cốc, chúc mừng Xuân mới.
Gói bánh chưng trên đảo
Tại đảo Đá Lát, sau bữa cơm Tất niên, các chiến sĩ trên đảo quây quần đón giờ khắc giao thừa sớm. Không khí lâng lâng chờ giao thừa cũng giống như ở đất liền. Tết sớm nơi đảo xa sẽ làm họ vơi bớt nỗi nhớ gia đình, người thân trong những ngày cuối năm.
Tất cả cùng hát. Ai cũng hát bằng hết tấm lòng, mong muốn được vơi đi nỗi nhớ đất liền và cũng để tự động viên chính mình rằng: Dù ở thời khắc nào, họ - những người chiến sĩ nơi địa đầu đang thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc giao phó.
Chuyển thực phẩm và quà Tết lên đảo
Vượt lên những khó khăn nơi đầu sóng ngọn gió, vượt lên những nỗi nhớ, những người lính trên quần đảo Trường Sa vẫn hàng ngày, hàng giờ chắc tay súng, vững tâm bảo vệ đất nước trong những ngày Xuân về.