Loạt ảnh đầu tiên được chụp hôm 6/9, vài tuần trước khi giao tranh lan tới thị trấn này. Loạt ảnh thứ hai được chụp hôm 15/10 vừa qua. Khi đặt hai tấm ảnh chụp một vị trí ở cạnh nhau, người xem có thể thấy sự thay đổi nhanh chóng mà chiến sự đã tạo ra tại thị trấn Kobane.
Đây là một trong những cặp ảnh cho thấy sự tương phản cao nhất. Dù không cho thấy mức độ tàn phá của chiến tranh, nhưng số lượng người tị nạn tháo chạy bỏ lại ô tô bên phía biên giới Syria để đi bộ vào Thổ Nhĩ Kỳ thực sự gây ấn tượng mạnh.
Một vài trong số khoảng 200.000 người rời bỏ Kobane và các làng mạc xung quanh cho biết họ không cảm thấy được chào đón tại Thổ Nhĩ Kỳ, nên quyết định tới khu tự trị của người Kurd tại Iraq. Rất nhiều người phải bỏ chạy mà không được mang theo hành lý gì.
Những hố sâu do đạn pháo xuất hiện ngày một nhiều khắp Kobane
Dấu hiệu giao tranh lan ra khắp Kobane, khi “việc di chuyển bằng xe cộ là hầu như không được ghi nhận tại thị trấn này”, viện nghiên cứu và đào tạo cho biết.
Các phòng tuyến cũng xuất hiện ngày một nhiều