Tôi thích đồ hiệu nhưng không phải là người vật chất

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi thích đồ hiệu đơn giản vì tốt, bền, mặc lên người rất tôn dáng. Những người làm công việc phải giao dịch, đối ngoại nhiều càng chú trọng vẻ hình thức. Quần áo có thể không cần nhiều nhưng mặc phải tươm tất, chỉn chu và đẹp.
Tôi thích đồ hiệu nhưng không phải là người vật chất
Ảnh minh họa

Tôi còn trẻ, 25 tuổi, chưa dư dả đến độ sưu tầm các thương hiệu xa xỉ nhưng việc mua sắm thường xuyên trong các khu trung tâm thương mại là chuyện hết sức bình thường. Đọc đến đây, mọi người đừng vội ném đá về cách tiêu tiền của tôi hay đừng nghĩ tôi là con người vật chất hay khoe của.

Trước hết, tôi xin nhấn mạnh việc ai đó mặc những món đồ hiệu không phải đều vì sĩ, sính hàng ngoại, đơn giản vì nó tốt, bền, mặc lên người rất tôn dáng (anh chị biết đấy, phàm những người làm công việc phải giao dịch, đối ngoại nhiều càng chú trọng vẻ hình thức. Quần áo có thể không cần nhiều nhưng mặc phải tươm tất, chỉn chu và đẹp. Hơn thế nữa, tôi quan niệm, người vợ - người phụ nữ không nên chỉ biết chăm sóc gia đình mà còn phải biết tự chăm sóc bản thân, hình ảnh của bạn không chỉ đại diện cho mình mà còn ảnh hưởng tới những người xung quanh như người yêu hay chồng).

Ví dụ tôi mua cái áo một hai triệu nhưng mặc được ba năm áo nhìn vẫn đẹp, không sờn không bạc màu. Thử hỏi, nếu mua cái áo một hai trăm nghìn tôi dùng được mấy bữa? Mặc có đẹp hay không? Tất nhiên việc mua gì, dùng gì còn phụ thuộc điều kiện của mỗi người. Vấn đề là những người phụ nữ có lòng tự trọng, tự chủ kinh tế, chúng tôi thích tiền do mình làm ra chứ không mê tiền của người đàn ông nên việc nhận quà đắt tiền không nằm trong từ điển của chúng tôi.

Tôi không đặt câu hỏi, đàn ông họ muốn gì ở phụ nữ bởi câu trả lời muôn thuở giống nhau, cũng tương tự như vậy với phụ nữ về đàn ông. Vấn đề là cảm xúc! Tại sao các bạn mới ra trường kết hôn nhiều? Tôi nghĩ bởi họ đang sống với màu hồng của cuộc sống và tình yêu, giống như câu chuyện anh thợ mới vào nghề dám gọt một viên kim cương đắt tiền mà không người thợ điêu luyện nào dám làm bởi anh ta không biết những giá trị của nó, không biết tất cả những rủi ro có thể xảy ra. Khi trưởng thành về mặt nhận thức, tâm hồn và thể chất, chúng ta như những người thợ kim cương điêu luyện lành nghề, biết quá nhiều rủi ro, tự đặt ra quá nhiều rủi ro nên do dự khi hành động, đương nhiên sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Chẳng thể trách anh hay tôi bởi cuộc sống bon chen, xô bồ, giá trị vật chất được nâng tầm hơn cả giá trị tinh thần thì người lớn chúng ta lại giống trẻ con: Không biết nên làm thế nào. Về mình, tôi yêu anh, không phải bởi những vật chất anh đang có, tôi yêu con người anh mà chẳng hiểu vì sao yêu (lý trí của tôi nói anh chẳng có điểm gì tôi thích nhưng trái tim đã trao anh từ khi nào). Chúng tôi là tuýp phụ nữ 4M (Mạnh mẽ, mong manh), với công việc rất quyết đoán, linh hoạt, về tình cảm tôi luôn thích và mong muốn cuộc sống gia đình giản dị với những bữa cơm tự nấu, chăm sóc gia đình, chỉ cần tình yêu là chúng tôi có thể làm tất cả. Chúc những ai đang do dự sẽ sớm có quyết định cho hạnh phúc của mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật