Diễn viên, MC Bình Minh: Sẽ nói ít hơn, nếu là phụ nữ…

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nếu tôi là phụ nữ, tôi sẽ nói ít đi, sẽ chăm chút bản thân nhiều hơn: làm đẹp, chơi thể thao, tham gia nhiều hoạt động xã hội… Và như thế, tôi luôn làm chủ được cuộc sống của mình.
Diễn viên, MC Bình Minh: Sẽ nói ít hơn, nếu là phụ nữ…
Ảnh minh họa

Giá tớ được là con trai,
Cô bé có lần đã nói,
Tự lâu tớ đã bỏ đi
Sang châu Phi chơi cho khoái!

- Còn nếu tớ là con gái
Cậu bé liền đáp lời ngay
Thay cho chỉ màu tớ sẽ
Thêu bằng tia nắng ban mai

Rồi hai người dần khôn lớn
Cùng nhau nên vợ nên chồng
Với nhau sáng trưa chiều tối
Họ toàn nói chuyện tiền nong...”


Trong đời bạn, hẳn đã từng có lúc được nghe tới bài thơ nổi tiếng này rồi chứ? Những lời thơ giản dị nhưng dễ thường phải đong đầy trải nghiệm, bạn mới có thể thấu hết được cái lẽ đời đắng, ngọt trong đó.

Nhân dịp 20/10, Đẹp cũng thêm lần nữa thử đặt một lời “khích tướng”: “Nếu tớ được là con trai”, “Còn nếu tớ là con gái…” với các sao Việt, bằng chính những trải nghiệm vui buồn của họ…

Nhưng không có nghĩa là hy sinh quá thầm lặng


Là nói vậy, nhưng để làm phụ nữ không hề đơn giản. Phụ nữ luôn phải chịu áp lực từ nhiều phía: gia đình, con cái, nội ngoại, công việc... Họ phải quán xuyến biết bao công việc trong tay.

Gia đình nhỏ của Bình Minh

Nếu tôi là phụ nữ, tôi e là mình sẽ khó có thể một mình sắp xếp được công việc, nếu như thiếu đi sự hỗ trợ, chia sẻ từ người chồng. Cũng có nhiều người làm được đấy, nhưng làm một mình sẽ khó vẹn toàn, sẽ cực, sẽ vất vả hơn. Một bàn tay không làm nên tiếng vỗ, để xây dựng gia đình thì cần sự góp sức từ cả hai, chứ không thể bắt một mình người phụ nữ gánh vác. Biết là bây giờ nhiều chị em giỏi giang, họ cũng có thể làm trụ cột gia đình không kém đàn ông. Nhưng dù giỏi giang đến mấy, phụ nữ vẫn cần đến sự chia sẻ của chồng.

Khi hai người chung sống cùng mái nhà, tất cả mọi sinh hoạt, tính cách, tốt xấu của người kia đều được đối phương nhìn thấy. Và sự hy sinh của người phụ nữ, đàn ông họ cũng nhìn thấy cả. Nhưng không phải đấng mày râu nào cũng tâm lý, tinh tế để có thể chia sẻ với người phụ nữ của mình. Để cho đối phương hiểu, thông cảm và sẵn sàng gánh vác với mình, điều đầu tiên cần làm là hành động: Phải làm trước đã, mình phải làm thì họ mới thấy mình vất vả thế nào, lúc đó họ sẽ chia sẻ.

 

Hình ảnh trẻ trung của Bình Minh và bà xã - Anh Thơ trong chuyến công tác tại Dubai mới đây

Anh Thơ là người thích cảnh sông nước mộc mạc… nên những khi thu xếp được thời gian, tôi thường đưa cô ấy ghé mấy quán cà phê dọc ven sông Sài Gòn…
Nhưng cũng có những trường hợp người phụ nữ làm rất nhiều, cật lực từ sáng đến tối, mà người đàn ông vẫn vô tình, thì cái đó lại thuộc quan niệm sống của hai người. Lúc đó, hai người lại phải ngồi lại nói chuyện với nhau.
Nếu tôi là phụ nữ, tôi sẽ không im lặng, tôi sẽ nói lên quan điểm, suy nghĩ của mình để người chồng hiểu được. Hy sinh một cách thầm lặng không có nghĩa là im lặng làm tất cả. Hãy để người bạn đời của họ biết bạn đang làm điều đó vì chồng, vì con, vì tổ ấm…. Cho nên, khi tôi hy sinh vì gia đình, thì anh cũng phải làm điều gì đó động viên tinh thần cho tôi.
Có thể vì áp lực, nên phụ nữ thường mắc phải căn bệnh chung là nói nhiều. Đàn ông chúng tôi hiểu điều đó, nhưng vẫn mong “các bà” hãy nói với “các ông” bằng tinh thần xây dựng, đừng nói bằng thái đội mỉa mai, xỉa xói, cằn nhằn. Có lúc những lời cằn nhằn ấy nghe dễ thương, không nghe lại thấy nhớ, nhưng chỉ nên cằn nhằn trên tinh thần xây dựng, góp ý và giới hạn ở lần thứ nhất, thứ hai… Và dĩ nhiên, đàn ông cũng phải biết nhìn nhận và có tinh thần hợp tác.
“Chồng ngoan” hay không đôi khi… phụ thuộc cả vào các chị

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Với gia đình nhỏ của Bình Minh, toàn bộ công việc học hành, chăm sóc con cái chủ yếu đều do một tay Anh Thơ quán xuyến, bởi đặc thù công việc của Bình Minh luôn phải đi từ sáng đến tối. Ngày nghỉ đối với tôi là hai từ “xa xỉ”, vì thế, để bù đắp cho vợ con, những khi đi quay phim ở những nơi có bối cảnh đẹp như Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu…, Bình Minh thường tranh thủ đưa cả gia đình đi theo, kết hợp nghỉ dưỡng.
Hay những ngày lễ tết, sinh nhật…, tôi thường tặng vợ những món quà mà cô ấy thích. Anh Thơ là người thích cảnh sông nước mộc mạc… những khi thu xếp được thời gian, tôi thường đưa cô ấy ghé mấy quán cà phê ven sông Sài Gòn…

Phụ nữ vốn sống tình cảm nên họ rất nhạy cảm. Nếu không tinh ý, đàn ông rất dễ bị cho là vô tâm. Sự vô tâm đó có thể là do không có sự chia sẻ về mặt tinh thần từ người chồng. Nếu quý ông nào tâm lý thì chỉ cần lời hỏi thăm, một cái hôn nhẹ mỗi lần đi về, một bữa ăn tối bất ngờ, một bó hoa mang về từ một nơi nào đó mà mình vừa đi công tác…, chứ không nhất thiết tặng đồ hiệu mới là quan tâm.

Chung quy lại, các đấng mày râu nên chia sẻ công việc với người phụ nữ của mình, nếu không chia sẻ được nhiều, có thể động viên bằng nhiều cách để giúp họ cân bằng tinh thần. Không ai có thể vẹn toàn hết được, nhưng trong cuộc sống, cả hai cố gắng nhìn nhận nhau một chút, sẽ giúp tình cảm vợ chồng thêm khăng khít.

 

Ngược lại, cũng mong chị em phụ nữ hiểu cho thói quen và công việc của đàn ông. Đôi khi chúng tôi có gặp gỡ, bù khú với bạn bè, thì cũng mong được chị em thông cảm. Áp lực công việc ai cũng có, nếu có vấn đề gì lăn tăn trong lòng, dù nhỏ hay lớn, cũng nên bày tỏ quan điểm của mình. Hãy nói ra chứ đừng cất giấu, ủ lại, rồi tích dần tích dần, không kịp chữa trị. Đến lúc bùng phát lớn, sẽ rất khó để giải quyết. Quan điểm của vợ chồng tôi là bất kể có vấn đề gì đều bày tỏ với nhau, không ghim trong lòng, để lần sau không vấp lại.

Có một câu chuyện vui thế này, của chính bạn tôi: một gã đàn ông chưa bao giờ để ý chuyện chợ búa, bỗng một ngày đẹp trời nổi hứng xách làn đi chợ, thấy thế bà vợ bèn thốt lên: “Ông có tật gì hay sao mà bày đặt chuộc lỗi thế?”, khiến ông chồng cụt hứng toàn tập. Đấy nhé, để có được “chồng ngoan” hay không nhiều khi phụ thuộc cả vào sự tinh tế khéo léo của các chị! Cũng may, tôi vốn là người thích nấu ăn và làm việc nhà, khi tôi ở nhà thì cái chổi không bao giờ đến tay người giúp việc nên chưa bị vợ “tố cáo” lần nào...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật