Siêu mẫu Ngọc Thúy: ‘Kiện mẹ vì tôi muốn giải thoát cho bà’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Về những thắc mắc của công chúng trong suốt thời gian qua đều nhắc đến việc con gái kiện mẹ ruột, Ngọc Thúy chính thức lên tiếng giải bày cùng Báo điện tử Một Thế Giới.
Siêu mẫu Ngọc Thúy: ‘Kiện mẹ vì tôi muốn giải thoát cho bà’
Siêu mẫu Ngọc Thúy hiện tại đang sống hạnh phúc bên chồng và 3 con (2 con gái riêng với chồng cũ Nguyễn Đức An)

3 năm hơn sau loạt những tin tức nóng hôi hổi về khối tài sản 288 tỷ đồng tranh chấp giữa siêu mẫu Ngọc Thúy và chồng cũ doanh nhân Việt kiều Mỹ, Nguyễn Đức An vẫn là scandal nổi cộm nhất showbiz Việt và kéo dài tới hiện nay.

Vụ kiện giữa chồng và Thúy lắng lại cũng là lúc, chính những người thân ruột thịt trong gia đình bao gồm bố mẹ, em trai quay sang đấu tố Ngọc Thúy trên mặt báo.

Biết tin Ngọc Thúy đã trở lại Việt Nam và đang có ý định khởi kiện ngược lại mẹ ruột của mình là bà Trần Thị Bê để đòi lại khối tài sản 14 tỷ đồng, Báo điện tử Một Thế Giới đã cố hẹn một cuộc gặp gỡ và trao đổi trực tiếp thông tin trên.

Sự thật theo báo cáo hồ sơ vụ đuổi mẹ ra khỏi nhà ở Mỹ

Không ngần ngại, cô đồng ý gặp mặt và thẳng thắn trao đổi. Dẫu vậy, không quá khó khăn để nhìn thấy những vết hằn mệt mỏi trên khuôn mặt siêu mẫu nổi tiếng một thời.

Không do dự Ngọc Thúy mở đầu câu chuyện bằng cách tường thuật lại sự thật về vụ "chửi mắng đuổi cha mẹ ra khỏi nhà ở Mỹ" được đăng tải trên báo Đời sống Pháp Luật: "Ngay khi nghe điện làm phiền, cảnh sát đến gia đình Thúy lúc bấy giờ là người Việt (vì người tố là Việt Nam, nên Sở cảnh sát Mỹ cử cảnh sát là người Việt đến cho tiện bề giải quyết) để nói với bố mẹ Thúy.

Nhưng cả hai ông bà đều cố tình không hiểu, rằng tại đây (Mỹ) không thể đem văn hóa Việt đánh con hay ồn ào la lối đập đồ. Họ đã giải thích nhưng ông bà không biết, không nhìn nhận ra, cả hai tiếp tục mất kiểm soát hành vi.

Trước tình huống đó, cảnh sát đã hỏi Thúy có muốn viết báo cáo hay không, nếu đồng ý cả 2 ông bà sẽ bị cảnh sát bắt và giải đi. Nhưng Thúy và Trường (chồng hiện tại của Ngọc Thúy) đã xin làm ơn.

Nhưng lúc đó, ông bà quá nóng, càng giải thích ông bà càng muốn cảnh sát phải bắt tụi Thúy. Trong khi Thúy và anh Trường cố gắng nói với cảnh sát đây chỉ là chuyện nội bộ gia đình mâu thuẫn, ông bà mới qua thăm gia đình.

Nhưng càng giải thích, ông bà càng tức và cho rằng cảnh sát không tin. Cả hai đấu tố ngay bọn Thúy trước mặt cảnh sát. Mà cảnh sát Mỹ là người làm theo nghiệp vụ, họ được đào tạo không phải để cho Thúy sai khiến. Không phải để cho Thúy làm bậy."

Nhưng người ta nói rằng, cha mẹ ruột thì vẫn chỉ có 1 trên đời, nỡ nào Thúy đi kiện mẹ mình?

Vụ việc này diễn ra vào tháng 7/2012. Mà báo Đời sống Pháp Luật đăng vào tháng 12/2013. Nếu Thúy là đứa bất hiếu, ngay lúc đấy Thúy phải lên báo hay phải hành động gì hay lên tiếng ngay để nói lý do tại sao họ làm bao nhiêu chuyện từ báo cảnh sát (9/2013), nộp hồ sơ tố cáo Thúy tại Sở an sinh xã hội Mỹ (8/2013).

Tại vì Thúy nhịn, "đỡ đòn" giúp cho gia đình mình, đồng thời mong họ hồi tâm chuyển ý.

Tại sao đến bây giờ Ngọc Thúy mới lên tiếng? Tại sao lại đúng thời điểm này mới đâm đơn kiện báo Đời sống Pháp Luật và mẹ, trong khi sự việc đã xảy ra 1 năm qua?

-húy chọn giải pháp im lặng. Một mình ráng nhịn để mong bố mẹ có ngày sẽ hồi tâm chuyển ý, nhưng khi có bàn tay của An vào mọi thứ trở thành câu chuyện khác. Và đỉnh điểm nhất là bài trên báo Đời sống Pháp Luật, Thúy buộc phải lên tiếng.

Thúy hoàn toàn bị động về truyền thông kể cả chuyện vụ kiện với chồng cũ. Im lặng là vì Thúy nhịn chồng cũ, nghĩa là nhịn cha của con mình. Đó là vì chữ hiếu Thúy dành cho ông bà.

Nhưng khi câu chuyện đẩy đến mức vô lương tâm, ảnh hưởng đến danh dự của Thúy. Thúy có nhịn, có thấu đáo, có im lặng hết mặc dù trong 1 năm mấy đó, họ làm đủ thứ. Thậm chí mẹ đã kêu cảnh sát đến bắt Thúy. Mẹ đã lôi 1 loạt những liên quan - đó là những người ơn của Thúy, buộc Thúy phải lên tiếng trên báo vào tháng 3.2014.

Nguyên nhân sâu sa nào khiến cha mẹ Thúy thực hiện những điều ngược với lẽ thường, đi kêu cảnh sát bắt chính con gái và con rể mình?

Cái tác động đầu tiên từ thù hằn của bố mẹ, tham tiền của em trai và thủ đoạn của An. Bởi bố mẹ dẫu có giận thì giận, tức thì tức nhưng Thúy cũng thực không ngờ ông bà có thể làm được những chuyện phản Thúy như vậy.

Thúy nhớ rất rõ 7/9/2013, lúc Thúy đang ở San Fransico, chị của Trường báo có cảnh sát đến hỏi thăm nhà. Đang lái xe Thúy mém gây tai nạn. Làm sao ông bà có thể gọi được cảnh sát Mỹ để tố Thúy? An đã tiếp tay.

Và khi có bàn tay của An nhúng vào mọi chuyện nó hoàn toàn khác không giống như những hành động trẻ con trước đó mà bố mẹ Thúy thường làm. Sau đó, Thúy nhận được hồ sơ từ Sở An sinh xã hội báo cáo là An gọi. Thông tin hồ sơ tố cáo có ghi rõ Thúy và Trường dùng thu‌ốc lắ‌c và đánh nhau trước mặt trẻ em.

Cuối cùng khi cảnh sát đến hoàn toàn khác với những thứ kinh khủng mà họ đã nhận. Kết thúc sự việc là không có gì hết, và không có dấu hiệu của m‌a tú‌y, nhà cửa sạch sẽ và em bé vài tháng tuổi đang bò lồm cồm trong nhà.

Phải mẹ của Ngọc Thúy hành động như vậy là vì lo lắng cho 2 cháu gái?

Để trả lời câu hỏi này, Thúy xin được phép trích lại đoạn tường trình trong hồ sơ điều tra từ Sở An sinh xã hội Mỹ về buổi phỏng vấn (bất ngờ ) 2 cô con gái của Thúy tại trường học chúng vào ngày 4/10/2012 như sau"

"Các cháu đi học đều đặn, bố mẹ đàng hoàng, và nhà trường không lo ngại gì về mức độ chăm sóc các cháu tại nhà. Cả hai bé gái đều xinh xắn và lanh lợi. Các cháu ăn mặc sạch sẽ, trông có vẻ khỏe khoắn, nhanh nhẹn và được chăm sóc chu đáo.

Valentinađang học mẫu giáo. Cô bé có vẻ thẹn thùng và không trả lời các câu hỏi. Cô bé trông vui vẻ, mỉm cười và nhỏ nhẹ nói rằng ba đưa các bé đến trường vào buổi sáng và mẹ đón các bé sau buổi học.

Angelinamặc đồng phục của trường, tóc tai gọn gàng, ăn nói lưu loát. Cô bé nói rằng mình học giỏi, hòa đồng với bạn bè và nói chung yêu trường lớp. Cô bé nói rằng mình sống với ba mẹ; ba đưa các bé đến trường mỗi ngày trên đường đi làm.

Ba là người tốt. Ông bà ngoại của cô bé đã ở chung nhà với họ trong một thời gian nhưng hiện nay đã trở về Việt Nam. Angelina nói rằng trong suốt thời gian ông bà ngoại viếng thăm, mẹ và ba đã cãi cọ, "la mắng rất nhiều" và cô bé cảm thấy sợ hãi. Cô bé nhớ ông bà ngoại, nhưng cảm thấy vui vì rằng mẹ và ba không còn cãi cọ nhau nữa.

Cô bé nói rằng cô yêu các thành viên trong gia đình, và không than phiền gì về cuộc sống gia đình".

"An muốn cướp 2 con gái và đứng sau giật dây ông bà"

Siêu mẫu Ngọc Thúy đâm đơn kiện mẹ ruột để đòi lại 5 căn hộ để mẹ đứng tên tại Việt Nam

Suy cho cùng, ông bà vẫn chỉ là lo lắng cho con cháu. Mà như vậy trong đạo làm con cái, chữ hiếu vẫn là điều đáng trân trọng nhất ở đời. Nhưng dường như Ngọc Thúy vẫn đang đi ngược lại?

Mẹ muốn Thúy bắt đem 2 đứa nhỏ (con chung với An) về Việt Nam ở. Nếu Thúy về Việt Nam đồng nghĩa với việc anh Trường (chồng hiện tại) không bao giờ chấp nhận để thằng nhóc (con chung với Trường) về đây. Thúy không thể nào đứng trước tòa mà thắng được việc đưa công dân Mỹ về Việt Nam sống. Làm sao Thúy thắng nổi anh Trường.

Điều này có nghĩa là mẹ bắt Thúy sống trong tình trạng, nếu sống tại Mỹ Thúy sẽ xa 2 con gái, nếu sống Việt Nam Thúy xa con trai. Sống được như vậy, thà mẹ lấy dao đâm Thúy chết còn hơn.

Trên thực tế, 280 ngàn USD Thúy để mẹ đứng tên. 2 năm Thúy về Việt Nam, mẹ vẫn không trả lại Thúy 5 căn hộ. Giờ Thúy đã kiệt quệ, nhưng Thúy vẫn nán đợi mãi tới 2 năm sau mới quyết định đi kiện mẹ. Vì Thúy cứ rắng, cứ né, cứ đỡ những chiêu trò, nhờ sự hỗ trợ hết sức từ mọi người.

Căn Hyatt là tài sản của Thúy, Thúy có quyền, nhưng hoàn toàn 2 năm nay Thúy không muốn bao giờ nhắc tới. Mẹ đã làm mất (trả lại cho An) đó là chuyện của mẹ. Đó không thể nói là Thúy bất hiếu trước mẹ, mà vì Thúy đang bảo vệ mình trước Pháp Luật.

Lúc đó Thúy quyết định phải đi kiện thôi, hết cách rồi! Nếu Thúy tham Thúy phải kiện luôn mẹ để đòi lại căn Hyatt tại Đà Nẵn. Nhưng không Thúy chỉ muốn lấy lại 5 căn hộ thuộc về tài sản của 2 đứa con mình.

Thúy chỉ mong có cuộc sống đàng hoàng để nuôi con.

Vì sao Ngọc Thúy biết được chồng cũ đứng sau giật dây gia đình mình?

Thúy có nghe lại từ thằng em trai mình nói: An nó hứa là đem 2 đứa nhỏ về và chắc chắn Thúy sẽ bị bắt vô trại cai nghiện. Bố Thúy kể về lời hứa của An với ông bà:

"Thằng An nó hứa về nó sẽ xây biệt thự, vì giờ nó ly hôn với người vợ thứ 3 luôn rồi! Con giờ không bồ bịch này nọ, không sống được với vợ được thì giờ bố mẹ giúp con đưa 2 đứa nhỏ về, con xây biệt thự mời bố mẹ qua ở cùng." Chỉ vì câu nói đó thôi mà ông bà quay sang đấu tố Thúy.

Thú thật, đến nay Thúy là người hiểu An nhất. Nếu vụ này thành công, An sẽ đưa 2 đứa nhỏ từ Bắc Cali xuống Nam Cali và ông bà không được 1 cái gì. Lúc đó ông bà đừng bén mảng gọi điện, An sẽ chửi đó.

Chúng ta có nhiều cách giải quyết, nhất là giữa những người thân trong gia đình, đâu nhất thiết cứ phải kiện cha mẹ ruột, lôi nhau ra tòa mới giải quyết được sự tình?

Ngay sau chuyện này xảy ra, Thúy đã bay về Việt Nam gặp mặt gia đình vào ngày 22.9 đấy chứ. Mọi người thắc mắc là tại sao Thúy không nói chuyện với ba mẹ để giải quyết rõ. Có hết chứ! Thúy đã làm tất cả.

Nhưng khi câu chuyện này viết lên Đời sống Pháp Luật nó hoàn toàn thay đổi. Không có điều gì là sự thật. Khi đọc xong những bài báo đó Thúy gần như đã bấn loạn, như muốn có thể giết người được luôn. 10 trang tố cáo Thúy trong hồ sơ được gửi đến Sở An sinh xã hội Mỹ.

Về đến nhà Thúy muốn nói chuyện "ba mặt một lời", nhưng mẹ đã nhảy dựng lên, né tránh bằng cách lên tăng xông máu và bỏ lên lầu. Có 2 người một là bác ruột và một là em họ của Thúy chứng kiến.

Nhắc lại vụ kiện trên báo Đời sống Pháp Luật, nếu thắng điều này đồng nghĩa với việc, mẹ Thúy là người vô lương tâm khi bịa đặt nói xấu con ruột, vì ham tiền nên muốn con bị bêu rếu? Nhưng tại sao Thúy vẫn quyết định làm?

Thúy muốn thắng, nghĩa là Thúy muốn vô hiệu hóa mẹ mình. Biến mẹ thành một "dụng cụ" không còn giá trị với An nữa. Chỉ như vậy, nghĩa là bà không gây nên tội. An sẽ không sử dụng bà gây tội ác nữa.

Thúy đang giúp mẹ. Nếu không làm, An vẫn cứ lấy mẹ ra làm con cờ để đấu với Thúy nữa. Bởi An biết, Thúy rất yêu thương cha mẹ mình, nên An cố tìm cách hạ nhục ba mẹ Thúy cốt làm Thúy đau.

Tiếp theo đó sẽ là gì nữa?

Thúy cũng mượn vụ kiện này để đánh động đến truyền thông: Xin đừng đụng đến Thúy nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật