“Sao” Việt và những cách đón Tết ý nghĩa nhất

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hoa hậu Mai Phương Thúy, Hoa vương Ngô Tiến Đoàn, diễn viên Tăng Thanh Hà, ca sĩ Hứa Vĩ Văn mỗi người “chấm“ một cách đón Tết khác nhau trong mùa xuân Kỷ Sửu 2009 này.
“Sao” Việt và những cách đón Tết ý nghĩa nhất
Ngô Tiến Đoàn

* Hoa vương Mister International 2008 Ngô Tiến Đoàn:

Về Việt Nam để có Tết bên gia đình

Tết Nguyên đán đáng nhớ nhất của Tiến Đoàn từ trước đến nay là khi lần đầu tiên được trở về Hà Bắc, quê mình, trong không khí tết trên khắp đất nước. Khi ấy, anh chàng miền Tây là tôi vốn luôn được nhận cái nắng cái gió ấm áp, lần đầu tiên thưởng thức cái lạnh giá của miền Băc. Lạnh bên ngoài nhưng lại rất ấm áp bên trong vì tôi cảm nhận được những tình cảm thắm thiết mà mọi người nơi miền quê yêu dấu đã dành cho mình.

 Bây giờ tôi đã ở Singapore để thực hiện nhiệm vụ của mình trong vòng một năm sau khi đăng quang Mister International; và cũng may mắn cho tôi, Singapore cũng ăn tết giống như chúng ta vì người dân ở đây đa số là người Trung Quốc. Tuy thế, nếu giả sử có trùng lịch thì tôi cũng sẽ về Việt Nam thôi và chắc rằng những nguyện vọng chính đáng của mình sẽ được họ thông cảm trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau. 

2008 có thể nói là năm đặc biệt với tôi, thế nên chắc hẳn nhiều ngườI sẽ ngĩ Tết 2009 Hoa Vương Tiến Đoàn sẽ đặc biêt lắm nhưng thực tế sẽ là… vẫn bình thường thôi, tôi vẫn vậy, vẫn về nhà, vẫn đi chơi cùng các bạn, vẫn thăm các thầy cô giáo, vẫn làm những việc mà tôi đã làm trước đây. Có khác chăng là với danh hiệu Mister International tôi sẽ phải làm tốt hơn để xứng đáng với danh hiệu tôi đạt được. Và cách đón Tết ý nghĩa nhất với Tiến Đoàn là ở nhà cùng với gia đình. Điều này tưởng đơn giản quá, nhưng quả thực với tôi, đó là điều ý nghĩa nhất mà tôi muốn làm. 

Năm mới cũng trùng thời điểm với Valentine, tôi cũng thường có kế hoạch riêng cho người yêu của mình. Năm nay, tôi không chắc cô ấy có về Việt Nam hay không nữa nhưng tôi sẽ vẫnmua những thỏi chocolate và chờ cô ấy như tôi vẫn thường làm. 

Một năm mới đến, để nói một điều thay cho lời chúc mừng năm mới tới quý độc giả, Tiến Đoàn mong tất cả các bạn hãy có cái nhìn cởi mở hơn với người mẫu chúng tôi, hãy ủng hộ chúng tôi hơn nữa để chúng ta có thể nâng cao vị thế của sắc đẹp cũng như thời trang Việt trên trường quốc tế. 

* Hoa hậu Mai Phương Thúy: 

Muốn có một giao thừa bên gia đình với mẹ và em gái 

Mỗi năm Thúy đều dành khoảng thời gian từ 15/12 Âm lịch đến 15/01 Âm lịch cho các hoạt động xã hội và tự thiện của mình. 

Năm nay, từ 27 tháng Chạp Thúy đã phải sang Nga, nghĩa là Thúy không có Tết bên gia đình. Vào mùng 5 Tết, Thúy phải đi lưu diễn qua 10 thành phố ở châu Âu đến gần hết tháng Giêng mới về nên Thúy đã tranh thủ tham gia các hoạt động xã hội và từ thiện của mình trước. 

Như vậy, Tết Kỷ Sửu 2009 có thể Thúy sẽ đi nhiều hơn vì có thêm kinh phí từ cuốn sách ảnh và thơ mang tên “Người xưa áo lụa chiêm bao” nhằm gây quỹ cho những mảnh đời kém may mắn và một số dự án khác thực hiện từ trước đó. 

Mai Phương Thúy

Dù có vài lời mời Thúy có mặt trực tiếp vào lúc giao thừa nhưng thật lòng Tết năm nay Thúy mong muốn được đón một cái Tết xum vầy với tổ ấm nhỏ bé của mình trong giây phút thiêng liêng của thời khắc giao thoa của đất trời, được chúc ông bà và mẹ sức khỏe, chúc em gái ngoan, học giỏi, được thắp cho cha nén hương vào đầu năm mới. 

Đó là cách đón Tết ý nghĩa nhất với Thúy bên cạnh việc đóng góp sức lực cho cộng đồng, xã hội mà Thúy xác định sẽ làm thường xuyên, hàng ngày hàng giờ. Vậy mà mong ước nhỏ nhoi ấy cũng đâu có được... 

Lời chúc nào Thúy muốn được nhận và ngược lại chờ đợi người khác chúc mình? Với Thúy, lời chúc sức khỏe là cần thiết nhất, vì có sức khỏe người ta sẽ có tất cả và Thúy cũng vậy. Thúy mong chúc quý vị độc giả, đặc biệt là các bạn trẻ thế hệ mình luôn có sức khỏe tốt bên cạnh tri thức mà các bạn bồi đắp hàng ngày. 

* Diễn viên Tăng Thanh Hà: 

Tết năm nay khác rồi… 

Những ngày Tết hàng năm thường diễn ra với Hà là 30 Tết, ở nhà xem tivi đến quá 12 giờ. Sau thời khắc Giao thừa là chúc Tết toàn thể gia đình cũng như nhận lời chúc từ mọI người. Đặc biệt, năm nào Hà cũng có thói quen đọc rất kỹ những tin nhắn gửi cho mình lúc giao thừa, vì Hà biết đó là những người thương yêu mình thì mới nhớ đến mình vào giờ phút ấy. 

Cùng với đó, vào thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Hà cũng muốn nghĩ đến những người đã thương yêu mình, mình đã chịu ơn để biết một năm qua mình đã sống như thế nào, đã xứng đáng với tình cảm mọi người dành cho mình hay chưa. 

Tăng Thanh Hà

Một cách đón Tết ý nghĩa nhất với Hà đơn giản chỉ là được ở trong gia đình của mình, ít nhất cũng có ngày mùng một trọn vẹn dành cho ba, mẹ; được thấy mình đang được sống trong một gia đình hạnh phúc thế nào. Và Hà luôn muốn mỗi năm mình đều được chúc ba mẹ mình sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày. 

Tết năm nay có thể sẽ đến với Hà hơi khác một chút, vì trong gia đình có thêm một thành viên mớI, đó là chị dâu của Hà. Thứ đến là Hà có vai chính trong bộ phim nhựa đầu tiên Hà tham gia là Đẹp từng centimet chiếu rạp vào dịp Tết này. Càng đến ngày giáp Tết, Hà càng thấy hộp hộp và xôn xao khi chờ đợi phản ứng của khán giả. 

Cũng vì để “đền bù” cho một năm mình đã lao động cật lực, có thể Hà sẽ lên kế hoạch đi chơi xa cùng bạn bè vào Tết này; nhưng điều này đến nay vẫn chưa chắc chắn lắm đâu. Còn kế hoạch lớn nhất của Hà trong năm 2009 vẫn là tập trung cho việc học. 

* Ca sĩ Hứa Vĩ Văn: 

Mơ ước những cái Tết xưa 

Từ xa xưa, ông bà cố nội của tôi từ Trung Quốc sang Việt Nam sinh sống, an cư ở khu Chợ Lớn của Sài Gòn từ lâu đã luôn tấp nập người Hoa buôn bán lập nghiệp. 

Tôi được nghe kể về những ngày giáp Tết năm đó, bà tôi khi ấy còn rất trẻ, là một cô gái đôi mươi nhưng đã có hai mặt con là ba tôi và chú ba. Bà cùng với ông nội là hai tay lao động chính lúc bấy giờ. Cả nhà có nghề bán nước sâm bổ lượng, cứ buổi sáng lại quây quần bên bếp, đốt lò lên, nếu các loại chè, nước đường, củ năng, bo bo, nhồi bánh bột… Tất cả được hoàn tất vào buổi trưa, sau đó mọi thứ sẽ được khiêng ra ngoài khu phố đầu ngõ bằng chiếc xe ba gác chạy bằng máy. 

Hứa Vĩ Văn

Những ngày cuối năm, cả gia đình vấn bán hàng quan đến tận chiều tối, khi trời nhá nhem, lúc đèn đường đã sáng dần lên, bàn ghế bắt đầu bày ra quanh khu ẩm thực với đủ thứ như hủ tiếu satế, hủ tiếu mì, cà ri gà…. Tất cả làm nên 1 khu phố ẩm thực chợ lớn, mà người ta gọi là “China town”… 

Khi Tết đến, cả nhà tôi vẫn phục vụ vì quanh khu đó có đông người đến thắp hương ở 3 ngôi chùa là chùa ông, chùa bà và chùa quan âm. Cứ thế, mỗi năm, mỗi cái tết trôi qua, tôi có thêm 5 người chú, 3 cô, một đại gia đình, và đặc biệt hơn là có thêm mẹ tôi, nàng dâu cả của gia đình, và… có tôi, một câu bé chỉ mới 6 tuổi lí lắc rất siêng năng ra quán phụ ông nội… rửa ly và ko biết làm bể ly bao nhiêu lần. Ấn tượng về những cái Tết cũng đến với tôi từ khi đó. Dần dần khu phố ẩm thực đó càng đến Tết càng đông vui hơn. 

Nay tôi đã 30, tất cả kỉ niệm đó nay nó ở xa tôi lắm, xa lắm…. Ông nội tôi qua đời đã lâu, quán sâm bổ luợng nay không còn từ hơn chục năm về trước. Cô chú và bà nội tôi đều đã định cư và sinh sống nơi xa… Cứ mỗi tết đến gần, tôi quay trở về khu chợ lớn, khu ẩm thực xưa kia, nuớc mắt lại tuôn trào, nhớ ông nội, nhớ hình ảnh của ông đi bộ quanh các chợ mua sắm hằng ngày bằng chiếc xe xích lô, tay cầm chiếc vỏ đan bằng lá, tướng ông cứ lom khom. 

Với tôi đó là những ngày Tết đẹp nhất trong ký ức, nếu bây giờ được lặp lại, thì đó là cách đón Tết ý nghĩa nhất với tôi, vì tôi được cùng lao động với những người thân yêu của mình. Tôi cảm luôn nhớ về những khoảng thời thơ ấu đó, được bên nội, được bên cô chú, quay quần bên chiếc xe bán sâm bổ luợng, vui thiệt vui trong không khí tết, tiếng múa lân rôm rả khắp phố phường. Thường là đến tận đêm 29 cả đại gia đình mới dọn dẹp xong hàng quán và mua hoa mai về nhà trưng bày, đốt nhang bàn thờ tổ tiên cầu nguyện. 

Môt cái Tết nữa lại đến, tôi muốn gửi tới mọi người lời chúc đón Tết trong bình an, gia đình sum vầy… - như mong ước về ngày nào của tôi, được sống trong đại gia đình.

CôngThương

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật