Bộ ảnh mẹ đơn thân của cô gái người Việt gốc Đức

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bộ ảnh ghi lại những giây phút đáng yêu, đồng thời là một câu chuyện xúc động về một bà mẹ đơn thân với cô con gái của mình được khắc họa dưới góc máy của nhiếp ảnh gia Tâm Bùi.
Bộ ảnh mẹ đơn thân của cô gái người Việt gốc Đức
Ảnh minh họa
Từng được biết đến qua bộ ảnh "Gà Trống", mới đây, nhiếp ảnh gia Tâm Bùi lại tiếp tục thực hiện bộ ảnh với mang tên "Gà Mái". Tương tự như chủ đề ông bố 9X đơn thân, bộ ảnh này của Tâm Bùi tiếp tục đề cập đến chủ đề lẻ loi của một người mẹ trẻ sau thất bại của tình yêu.

Bà mẹ Aimee Phan sinh năm 1986, cô là người Việt gốc Đức. Sinh ra và lớn lên ở Đức, nhưng Aimee lại chọn Việt Nam là nơi mình sẽ lập nghiệp. Nami Phan là tên cô con gái nhỏ của cô - một cái tên rất ý nghĩa khi từ "Nami" trong tiếng Đức có nghĩa là “con sóng”.
"Kết thúc buồn của một cuộc tình, chẳng ai muốn, nhưng đời nó thế biết sao được. Và rồi người ta lại sống tiếp, giành giật lấy từng tia hy vọng, từng mảnh hạnh phúc mong manh..." là lời chia sẻ của tác giả bộ ảnh này. Anh cho biết, lí do để thực hiện bộ ảnh thứ 2 với chủ đề này xuất phát đơn giản khi anh nghĩ đến người em gái của mình. Anh đã nhận thấy những nỗi đau khổ, tuyệt vọng trong bản thân không thể là gì nếu đem ra so sánh với sức chịu đựng và một nghị lực phi thường của cô gái này.
Nếu như "Gà Trống” là thế giới hoàn hảo được sắp đặt, mơ ước cho nhiều người đàn ông hướng tới, thì “Gà Mái” lại là sự thật trần trụi về 2 số phận đang quyện chặt vào nhau - 2 con người được gắn kết với nhau bằng tình mẫu t‌ử th‌iêng liêng hơn bao giờ hết.
Aimee Phan và con gái sống trong một khu tập thể nhỏ tại TP.HCM. Hàng ngày mẹ đi làm, Nami đi nhà trẻ trong khu chung cư. Aimee làm việc trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, thường hay đi sớm về muộn. Có những khi không kịp về đón Nami, người mẹ đơn thân này phải nhờ đến bạn bè giúp đỡ. 
Dường như hiểu được nỗi vất vả của mẹ, Nami rất ít khi quấy nhiễu hay khóc lóc.
Cô bé thường tự chơi, hoặc loanh quanh với những đứa trẻ trong xóm nhỏ. 
Đôi khi, bé cũng lấy đồ của mẹ ra để chơi đùa, tập làm người lớn.
Tuy nhiên, khi ở bên thì Nami cũng rất thích làm nũng mẹ.
Cô bé cuốn quýt mẹ bất kể lúc nào...
... ngay cả khi mẹ nấu cơm, Nami cũng ngồi ngay bên cạnh để được ở bên mẹ.
Tuy mới hơn một tuổi, nhưng Nami đã có thể giúp mẹ những công việc vặt như quét nhà. Cô bé có thể hiểu được cả tiếng Việt, tiếng Anh và Đức khi mẹ nói.
Nami luôn tỏ ra hào hứng với những việc nhỏ trong nhà.
Giây phút 2 mẹ con cùng nhau vui đùa. Bộ ảnh "Gà Mái" được tác giả Tâm Bùi thực hiện không riêng dành tặng 2 mẹ con của người em gái. Mà anh còn đề tặng mẹ bởi anh thấy bản thân được lồng ghép, thổi hồn trong đó. Hơn thế, anh còn giành tặng ca sĩ Hiền Thục - người mẹ đơn thân mạnh mẽ mà anh luôn khâm phục, cũng như bao bà mẹ khác, dù có hay không bóng dáng của người đàn ông bên cạnh cuộc đời.
Đối với mỗi người con, bình yên nhất luôn là khi được ở bên mẹ...


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật