Tâm thư Tống Kim Giao ‘tố ngược’ Việt show là nguyên nhân bể show ở Nhật

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tối ngày 17.10, bà Tống Kim Giao - người được cho là ’lật lọng’ trong vụ việc ’bể show’ ngày 11,12.10 tại Nhật đã tung hàng loạt bằng chứng là những tin nhắn của bà và Việt show về những trao đổi trong quá trình làm show.
Tâm thư Tống Kim Giao ‘tố ngược’ Việt show là nguyên nhân bể show ở Nhật
Vụ bể show ở Nhật

Nội dung cho thấy sự ’lấp liếm’ và làm việc thiếu chuyên nghiệp của Việt show.

Nội dung bà Tống Kim Giao chia sẻ trên trang cá nhân kèm toàn bộ tin nhắn trao đổi công việc cùng Việt Show.

Bà Tống Kim Giao và "ông bầu" Thiên Quang 2 cái tên được ’quan tâm’ nhiều nhất trong thời gian gần đây

NHỮNG ĐIỀU CHƯA NÓI SAU VỤ BỂ SHOW DIỄN NGÀY 12/10 TẠI KAMAKURA

Tôi ký hợp đồng với Việt show theo như văn bản đính kèm, tôi không phụ trách tiền thù lao cho ca nghệ sĩ, tất cả tiền đi lại chi phí ăn ở, khách sạn, vé máy bay... Việt show phải lo.
Ngày đi theo dự định là chia làm nhiều nhóm trong đó có 3 nhóm chính và những thành viên riêng lẽ.
Gần đến ngày đi, vé vẫn không được xuất.
Ngày 3.10 Thiên Quang bảo rằng mất balo trong đó có thẻ tín dụng và yêu cầu tôi giúp Quang phát hành vé máy bay khoảng 440 triệu. Tôi không chịu vì tôi đã giúp ông Quang chi ra số tiền quá nhiều cho hội trường, sân khấu, âm thanh, ánh sáng, đi lại, quảng cáo, visa, khách sạn, xe cộ...
Tuy Quang hứa sẽ trả lại số tiền này nhưng số tiền chi ra quá lớn hơn tiền bán vé. Trong khi đó thì ông Quang chưa chi trả bất cứ khoản nào. Vì vậy khi nghe Quang bảo mượn thêm 20.000 đô-la, tôi đã không đồng ý. Giằng co 2 ngày ông Quang vừa thuyết phục vừa doạ sẽ huỷ Show. Ngày thì gần kề, bên HKVN thì thúc hối không phát hành vé sẽ mất cọc, nên ngày 6.10 tôi đã ứng cho ông Quang mượn 20,000 đô-la Mỹ để ông Quang phát hành vé.
Tuy nhiên ông Quang không cho đoàn 1 ra sân bay đúng lịch, ông Quang dời sang hôm ngày 8 một cách đột ngột không nói trước (chỉ báo trước giờ bay 4 tiếng), nên có người trong đoàn đã vác valy ra tận sân bay như bác sỹ H phải quay về mà không được báo trước (xem chương trình làm việc của Thí sinh).
Đoàn thứ 2 và 3 từ Mỹ và VN dự định tối ngày 9 check in, ngày 10.10 đến Nhật. Dự định đoàn 1 xuất phát từ Yokohama và sẽ đoán đoàn 1 tại sân bay Kansai, và đi tham quan Osaka, check in khách sạn New Otani Osaka, ăn tối nghỉ ngơi để hôm sau 11.10 diễn. Diễn xong sẽ lên xe bus đi Kamakura. (Lịch tập luyện và chương trình này tôi đã có gửi qua email cho ông Thiên Quang và phân phát cho tất cả thí sinh).
Nhưng bất ngờ trước khi chúng tôi chuẩn bị lên đường tối ngày 9.10 thì lúc 20h cùng ngày ông Quang thông báo chuyến đi của đoàn 2 sẽ huỷ, dời sang đi sau 1 ngày, tức ngày 11.10 ngay hôm chương trình diễn tại Kobe. (Xem tin nhắn đính kèm).
Tại Nhật 3 ngày nghỉ liên tục 11-12-13.10 rất khó book khách sạn, khi huỷ xe huỷ khách sạn sát ngày xem như bị mất 100% lại. Không thể nào trở tay kịp khi lịch làm việc thay đổi liên tục và đột ngột như thế với một số lượng 70 người đông như thế. Khiến cho lịch trình chuẩn bị xem như hoàn toàn bị phá hỏng.
Vậy là chúng tôi phải huỷ xe Bus 58 chổ, đặt lại chuyến 28 chổ, dời chuyến đi của nhóm 1. Bản thân tôi không có xe Bus đi cũng phải tự lái xe, khách sạn thì không đặt lại được tại Kobe .
Đến sát ngày diễn như chương trình ông Thiên Quang thay đổi phút chót như vậy, đoàn 2 sáng đến nơi ngay vào ngày diễn, nghệ sỹ rất mệt mỏi. Ông Thiên Quang cũng cùng đi trong đoàn này, nên công việc dồn cả sang tôi (trước đây theo giao kèo ông Quang phải đến Nhật trước 1 tuần đến 10 ngày để điều hành công việc, vì Việt show là đơn vị tổ chức chính).
Nghệ sĩ vì đến trễ chưa được nghỉ phải hát ngay, nên họ mệt mỏi không chịu đi xe bus mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Theo lịch trình ông Quang muốn mọi người đi bằng xe bus, ngủ trên xe một đêm và đưa thẳng tới hội trường Kamakura (Xem tin nhắn) nhưng dưới sự thay đổi như thế tất cả đều bị xáo trộn .
* Họ chia một nhóm đi máy bay, và một nhóm đi tàu nhanh.
+ Nhóm đi tàu, sau giờ diễn đã trễ giờ tàu, nên phải ở trong Ga.
+ Nhóm đi máy bay, sáng hôm sau mới bay, khách sạn rất khó đặt chỗ nếu không đặt trước, vì vậy không đặt kịp khách sạn cho lượng người đông như thế, tôi nhờ được hai gia đình chị P và bạn chị P có 5 căn phòng trống. Họ sẵn sàng đưa đón đi ăn và ra sân bay, nhưng khi tôi đề nghị, thì bị HT nói ngay: "Nghệ sỹ không ở nhà dân ". (Có nhân chứng).
Tôi có đặt 1 bữa tiệc tại nhà hàng Tàu tại Kobe nhưng Thiên Quang bảo huỷ đi (anh L ở Hội chia sẻ tình thương đã 2 lần nhắc nhở nhưng đều bị Thiên Quang từ chối). Vào 5h chiều chúng tôi đành phải huỷ buổi tiệc tối 11.10.
Vậy là Thiên Quang bảo anh ấy có người quen ở đây, nên để anh ấy chăm sóc đoàn, tôi cứ lo công việc của tôi cho tốt.
Thưc ra tôi cứ tưởng nhóm TQ có fan chăm sóc, và Quang không muốn tôi liên quan đến nên tôi không hỏi thêm.
Nếu TQ cần, tôi có thể nhờ các anh chị em người Việt tại Osaka, Himeji, Kobe tận tình giúp đỡ, ngay hôm diễn ngày 11.10 Hội chia sẻ tình thương của các anh chị em 23 người dân địa phương lúc đó đang có mặt tại hội trường, đến để giúp tôi lo mọi việc ở sân khấu, chính họ ngỏ ý muốn mời đoàn nghệ sĩ về nhà giao lưu, họ đã chuẩn bị dọn dẹp nhà ở, nấu ăn chuẩn bị, nhưng họ đã bị từ chối. (có nhân chứng ).
Tôi phải lo cho đêm diễn hôm sau nên tôi chỉ xin lỗi các anh chi em người Việt nhiệt tình, và tôi lên xe trở về Kamakura.
Mãi hôm sau tôi nghe Quang nói mọi người đêm trước sau khi đi ăn Mỳ đã đến khu Onsen để nghĩ và phải qua đêm tại đó, tôi nhấn mạnh khu tắm nước nóng Onsen là một nét văn hoá của Nhật, nơi đó không phải là nơi Mátxa, là nơi tắm nghĩ mà người Nhật từ giàu đến nghèo đều sử dụng. Có lẽ văn hoá khác biệt, việc ngủ dưới đất của người Nhật là điều người Việt không chấp nhận được chăng?
Chuyến bay đến sân bay Haneda ngày 12.10 chia làm 2 nhóm, Thiên Quang không hề liên hệ nhờ tôi việc đưa đón, không hề báo lịch bay, ông Quang cùng ban nhạc do đi chuyến bay sớm đến trước nhưng ông cũng không hề bảo tôi điều xe đến sân bay đón đoàn nghệ sĩ đến sau. Mãi đến khi đoàn nghệ sỹ đến sân bay rồi ông Quang mới bảo tôi cho xe ra đón, làm sao chúng tôi trở tay kịp? Trong khi đó chỉ còn vài tiếng nữa đến giờ diễn ...
Chúng tôi yêu cầu nghệ sĩ đi xe Bus từ sân bay đến ga Ofuna, xe của chúng tôi ra ga Ofuna để đón .
Ngay khi xuống sân bay đoàn Nghệ sỹ đặt điều kiện: “book ngay khách sạn hãy cho người đem ngay tiền catse, có tiền thì diễn, không tiền thì khỏi diễn”.
Thiên Quang năn nỉ tôi ứng ra số tiền này. tôi không đồng ý vì chuyện thù lao của mọi người không phải là nhiệm vụ của tôi.
Bà Bích Liên cũng hứa: “Chị ứng ra đi tui sẽ trả lại cho Chị”.
Tôi bảo: "Chị hãy ký set hoặc dùng thẻ tín dụng rút tiền ra mà đưa họ, vấn đề này tôi không liên quan "
Họ giằng co không chịu diễn, họ ở lại khách sạn và cử Việt Hương, Hoài Tâm sang hội trường đòi tiền, tôi năn nỉ hết lời nghệ sỹ chỉ có 3 người chịu lên sân khấu (Hồ Quang Hiếu, Kasim Hoàng Vũ, Khánh Bình).
Tôi xin nói thêm trong các ca sĩ có ca sĩ Hoàng Châu vợ của đạo diễn Đồng Dao người nằm trong BTC của Việt show (xem hình họp báo của Việt show sẽ rõ). Cô ấy cũng không chịu lên hát là điều vô lý, vì người của Việt show mà còn làm khó dễ. (Xem link chứng minh Nhạc sĩ Lê Quang và Đạo diễn Đồng Dao nằm trong ban tổ chức của Việt show)
Khán giả chờ đợi quá lâu nên 5 giờ tôi và đạo diễn K phải cho chạy chương trình.
Suốt thời gian từ 12:00 trưa đến 20:00 tối tôi luôn ở trong tình trạng căng thẳng, vừa bị áp lực từ nghệ sĩ và từ Việt show. Vừa phải chứng kiến cảnh BGK như bù nhìn ngồi vào ghế chấm mà không có danh sách chiều cao cân nặng số đo của thí sinh (Ông Hồ Đức Vĩnh xé vội từ tập vở ra mỗi người một tờ giấy bảo ghi vào).
Bên Việt show tổ chức bảo rằng sẽ lo đầy đủ mọi việc nội dung chương trình biểu diễn và chấm thi. Tôi tin theo nên thật bất ngờ khi họ không có cả mảnh giấy chấm thi. Tôi vỡ lẽ điểm thi không cần thiết, Giám khảo chỉ là bù nhìn.
Tôi vừa bức xúc vừa bị áp lực dồn dập. Từng phút trôi qua, bên Việt show tấn công dồn dập bắt tôi chi tiền.
Tôi quyết toán sơ bộ cho họ thấy tại thời điểm đố tổng số chi ra đã 7 triệu 2 JPY. Tổng vé thu vào nhận được lúc đó chỉ khoảng 4 triệu 3 JPY. Như vậy theo Hợp đồng (Mục 2, phần IV điều khoản chung) ông Quang phải đưa cho tôi tiền, trả lui tiền tôi ứng ra giúp nhiều hơn thu vào (chứ không phải tôi tiếp tục chi nữa).
Thời gian trôi qua nghệ sĩ vẫn khăng khăng không chịu ra sân khấu chương trình dần dần thu ngắn lại dần đến phút phải công bố kết quả. Bà Bích Liên chỉ là người được mời đến làm Giám Khảo, thì không hề họp hội đồng Giám Khảo (mặc dù tôi đã chuẩn bị phòng họp của BGK nhưng chưa một lần phòng họp này được sử dụng). Bà ấy đã tự động quyết định giải mà không cho ai được xem kết quả, chỉ riêng bà ta và ông Hồ Đức Vĩnh người của Việt show được biết kết quả đêm chung kết. Mục đích của họ là đội vương miện lên đầu những người họ đã định sẵn, chụp hình, tung tin để có thể họp báo vào ngày 13.10 và để có hoa hậu cho đêm gala 16.10 tai Nhà hát Hoà Bình như họ đã dự định.
Một chương trình mà tôi hợp tác với một công ty tổ chức biểu diễn chuyên nghiệp tôi mong mỏi đem đến cho Cộng đồng người Việt tại Nhật Bản một làn gió mới, nhưng thực tế như tôi đã nói trên, có quá nhiều vấn đề đã xảy ra:
+ Cuộc thi Hoa hậu người Việt Thế Giới 2014 do Việt Show tổ chức này, là một cuộc thi gian dối, có sự sắp đặt và không công bằng mà cho đến phút cuối tôi mới phát hiện được và tôi không muốn tiếp tay cho những hành vì sai trái mà người ta mang đến, làm vẫn đục cộng đồng người Việt vốn đang trong sáng trong lĩnh vực nghệ thuật.
+ Việt show không làm đúng theo hợp đồng đã ký, chương trình không biểu diễn đúng theo như quảng cáo, tôi không còn cách nào khác để tiếp tục buổi diễn đươc.
+ Về phần Việt show ông Thiên Quang tìm không thấy vì nghe đâu đã xách Balo bỏ đi mất mà không thể liên lạc được.
Trong tình thế này, tôi không còn cách nào khác để tiếp tục, ngoài việc ra sân khấu cúi đầu xin lỗi khán giả.
Thời gian vừa qua sự việc này đã gây ra xôn xao dư luận, tạo sự lo lắng, phân vân, mất lòng tin của mọi người. Cho dù có giải thích như thế nào thì đây vẫn là lỗi của BTC. Tôi xin chịu trách nhiệm và xin gửi đến mọi người lời xin lỗi chân thành nhất. Tôi mong rằng được sự lượng thứ và thông cảm của mọi người.
Yokohama, Japan. Ngày 17/10/2014
TỐNG KIM GIAO
Hàng loạt email và tin nhắn trao đổi của bà Tống Kim Giao và Thiên Quang được bà Giao up lên công khai trên trang cá nhân.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 5850
  1. Loạn ‘hoa hậu chợ trời’ gắn mác thế giới
  2. Vụ nghệ sỹ bị đối xử tệ ở Nhật: Đoạn ghi âm gây tranh cãi
  3. Những lùm xùm quanh các cuộc thi hoa hậu ao làng
  4. Nghi vấn mua bán giải “Hoa hậu VN Thế giới 2014”
  5. Đức Vĩnh bức xúc trước sự im lặng của Việt Hương
  6. Hồ Quang Hiếu chưa nhận 1 đồng cát-sê từ vụ ‘bể show’ ở Nhật
  7. Vụ đoàn nghệ sĩ Việt bị bỏ rơi tại Nhật Bản: Cần phạt nặng đơn vị tổ chức
  8. Nghệ sĩ Việt ‘tức tưởi’ ở Nhật: ‘Bầu sô’ bê bối
  9. Cuộc thi hoa hậu có Việt Hương diễn bị tố sắp xếp giải
  10. Bị tố ‘vu khống’, Việt Hương xin được khép lại ồn ào và không muốn nói gì nữa
  11. Nghệ sĩ Việt bị bỏ rơi ở Nhật: Ban tổ chức tố ‘Việt Hương bị giật dây’
  12. Hoàng Mập mừng sinh nhật Việt Hương sau sự cố ở Nhật
  13. Sao Việt và mối nguy từ show hải ngoại
  14. Những lời giải thích bất hợp lý từ BTC show của Việt Hương
  15. Việt Hương tươi cười về nước sau vụ bị đối xử tệ bạc ở Nhật
  16. BTC trần tình chuyện đối xử tệ bạc với đoàn lưu diễn Nhật
  17. Đoàn nghệ sĩ Việt về nước sau vụ bể sô ở Nhật
  18. Việt Hương nức nở vì bị bầu show Nhật đối xử tệ
  19. Hoa hậu Đại Dương: ‘Tôi không mua giải’
  20. Dễ mua như... vương miện Hoa hậu
  21. Tường trình của người đẹp tung tin Hoa hậu mua giải viết gì?
Video và Bài nổi bật