Bị tố nghiện ngập, siêu mẫu Võ Hoàng Yến ‘đáp trả’ Venera Pratova ăn cắp giày

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mới đây trên trang cá nhân của người mẫu Venera Pratova đăng tải đoạn chia sẻ về việc bị siêu mẫu Võ Hoàng Yến bẻ gãy tay trong quá trình thực hiện bộ ảnh mới.
Bị tố nghiện ngập, siêu mẫu Võ Hoàng Yến ‘đáp trả’ Venera Pratova ăn cắp giày
Ảnh minh họa

Nguyên nhân sau đó được Venera tiết lộ là do Hoàng Yên bị nghiện thuốc. Ngay lập tức Hoàng Yến đáp trả đồng nghiệp và tố ngươc Venera ăn cắp giày.

Chỉ ngay sau khi những tin tức người đồng nghiệp Venara Pratova lên tiếng "tố" Hoàng Yến bẻ gãy tay mình và nghiện thuốc, tối 17.10, siêu mẫu bức xúc lên tiếng. Theo những gì Hoàng Yến chia sẻ, cánh tay bị gãy của Venera thực chất chỉ do cô vô tình ngồi lên bàn tay.
Hoàng Yến cũng nhấn mạnh thêm dường như Venera đang cố ý muốn đặt điều và mượn tên tuổi của cô nhằm PR bản thân. Đồng thời, Hoàng Yến cũng không quên tố ngược lại Venera là kẻ ăn cắp khi lấy đôi giày màu vàng của mình ngay trong buổi chụp hình xảy ra sự cố, với đoạn nhắn gửi: "Nếu bạn có thể, xin vui lòng trả lại cho tôi đôi giày màu vàng mà bạn lấy đi vào ngày hôm đó, cảm ơn".
Dear Venera Pratova,
First I’m sorry you because of accidentally sitting on your hands to make your hand so painful. I do not think that broke your finger. But the problem is worth mentioning here is I do not doubt you can get such a small thing to set up one story to harm me. I do not know you need the money for what that you can be turned to my face. All team crew that day waited for you 7 hours, everyone is worried about the plan would have been implemented or not. And when you arrive you attitude as 1 star, you scream and ask people to serve you, I still bear you to everything going smooth and finish ASAP, while you were very late and asked me that you have to leave early to go to Hanoi .Along with the crew I also tried my best arrangements for you to go in time, I think I have done my almost responsibility. What about you though not professional work I still do not go bad mouthing you, but i am not dueling for this small stupid problem. Story is over, what had been done wrong to you I hope your fingers that I was accidentally sitting on no longer injured. And I hope that upcoming products with beautiful pictures that will make you feel more kindly. Thanks for your cooperated Venera. And hopefully after this you will work more professional.
And last thing, please do not keep continue using my name to make you more famous!
P/S: If you could, please return to me my yellow shoes that you take away on that day. Thanks
Tạm dịch

Gửi Venera Pratova,

Đầu tiên tôi xin lỗi bạn vì vô tình ngồi lên bàn tay khiến bạn đau đơn. Tôi không nghĩ rằng mình đã làm gãy tay bạn. Nhưng vấn đề đáng nói ở đây là tôi nghi ngờ bạn đã dùng một điều như vậy để dựng nên một câu chuyện hãm hại tôi. Tôi không biết bạn cần tiền để làm gì mà bạn có thể nói tôi như vậy. Tất cả ê-kíp ngày hôm đó đã rất lo lắng và kế hoạch có thể bị hủy khi bạn làm mọi người chờ đợi tới tận 7 giờ. Khi bạn đến với thái độ như 1 ngôi sao, bạn hét lên và yêu cầu mọi người phục vụ bạn. Tôi vẫn nhẫn nhịn bạn, để tất cả mọi thứ sẽ suôn sẻ và kết thúc càng sớm càng tốt. Trong khi bạn đến muộn và nhắn tôi rằng bạn phải về sớm để đi Hà Nội. Cùng với nhóm ghi hình, tôi phải cố gắng sắp xếp mọi thứ thuận lợi nhất cho bạn có thể đi trong thời gian ngắn. Tôi nghĩ rằng tôi đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình. Còn bạn, mặc dù làm việc không chuyên nghiệp tôi vẫn không đi nói xấu. Tôi đã không muốn nói "2 mặt một lời" về câu chuyện nhỏ nhặt ngu xuẩn này. Nhưng câu chuyện đang đi quá xa, nhưng tôi làm gây ra cho bàn tay của bạn tôi sai và hy vọng nó không bị thương nặng. Và tôi cũng hy vọng rằng sản phẩm sắp tới với hình ảnh đẹp của chúng ta sẽ làm bạn vui hơn. Cảm ơn về sự hợp tác của bạn, Venera. Và hy vọng sau này bạn sẽ làm việc chuyên nghiệp hơn.

Và điều cuối cùng, xin đừng sử dụng tên của tôi để làm nổi tên của bạn.

P/S: Nếu bạn có thể, xin vui lòng trả lại cho tôi đôi giày màu vàng của tôi mà bạn lấy đi vào ngày hôm đó. Cảm ơn!

Trước đó, trên trang cá nhân của người mẫu Venera Pratova đăng tải đoạn chia sẻ về việc bị siêu mẫu Võ Hoàng Yến bẻ gãy tay trong quá trình thực hiện bộ ảnh mới. Nguyên nhân sau đó được Venera tiết lộ là do Hoàng Yên bị nghiện thuốc.
"Last suturday was one of the darkest day in my Vietnam my hand was made broken by one of supposedly famous person in Vietnam, Vo Hoang Yen... (Thứ bảy tuần trước là một ngày không may đối với tôi khi ở Việt Nam. Cánh tay của tôi đã bị gãy do một người khá là nổi tiếng ở Việt Nam, Võ Hoàng Yến...".

Không chỉ vậy, "chân dài" này còn bức xúc khi cho biết nguyên nhân khiến tay bị gãy là do Võ Hoàng Yến nghiện thuốc. Nhưng do cố gắng để hoàn thành shot hình kết hợp cùng Hoàng Yến nên hậu quả cánh tay cô đã phải bị băng bó.

Điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến những kế hoạch, công việc sau đó của Vanera. Tuy nhiên, cô không có ý định đòi Hoàng Yến hay đơn vị quay quảng cáo bồi thường cho sự cố gãy xương tay của mình.

Dòng status chia sẻ về nguyên nhân cánh tay bị gãy và Vanera ngầm "tố" Hoàng Yến là kẻ nghiện thuốc.
Tuy nhiên, ngay sau dòng chia sẻ, người mẫu Venera đã tháo bỏ đoạn viết chỉ đích danh Á hậu Hoàn vũ Việt Nam Võ Hoàng Yến làm gãy tay mình. Thay vào đấy, Venera chỉ để lại bức ảnh băng bó vết thương cùng dòng tin nhắn mới.
"Today I’ve learned the biggest lesson in Fashion industry: Never trust to someone who addicted by drugs. Never! (Hôm nay, tôi đã học được bài học lớn nhất trong ngành công nghiệp thời trang: Không bao giờ tin tưởng cho những người nghiện ngập. Không bao giờ!)", Vanera Pratova viết ngay sau đó.
Đây không phải lần đầu tiên Hoàng Yến bị nghi ngờ "cắn thuốc". Trước đó, hồi đầu năm 2014 trong vụ tai nạn xe hơi Hoàng Yến tại TP.HCM vào giữa khuya, Hoàng Yến đã bị cho là có sử dụng rượu và "đập đá" (m‌a tú‌y tổng hợp) trước khi gây ra vụ lật xe kinh hoàng.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật