Trung vệ của Barcelona chuẩn bị ra tòa vì trêu cảnh sát

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trung vệ của Barcelona, Gerard Pique đang chuẩn bị phải đối mặt với tòa án sau khi một cáo buộc được trình lên cơ quan tư pháp. Trong đó, nạn nhân - một cảnh sát giao thông - cho rằng Pique đã có hành vi sỉ nhục anh.
Trung vệ của Barcelona chuẩn bị ra tòa vì trêu cảnh sát
Hình ảnh Pique tại hiện trường do một viên cảnh sát chụp lại.

Theo báo La Vanguardia của Tây Ban Nha, Pique và người bạn có tên Marc đã bị cảnh sát yêu cầu tấp vào lề khi đang trên đường tới một casino vào 2h30, rạng sáng 15/10. Marc, người lái xe, đã lĩnh phạt vì đỗ xe sai vị trí 15 phút trước đó. Pique khi ấy đã bước ra để "thương lượng" với các cảnh sát.

Theo khẳng định trong báo cáo của các viên cảnh sát này, cựu trung vệ của Manchester United đã dùng những lời lẽ khiêu khích, trong đó có câu "Ông ghen tị với tôi chỉ vì tôi nổi tiếng đúng không", hay "Ông chỉ muốn phạt chúng tôi vì ông đáng túng tiền chứ gì". Pique thậm chí đã đe dọa bằng... quen biết: "Cái giấy phạt này sẽ không được trả tiền đâu vì tôi sẽ gọi cho sếp của ông và người đó sẽ xí xóa nó".

Chưa dùng lại tại đó, Pique thậm chí còn nặng lời hơn: "Các ông cứ như là bố tướng, mặc đồng phục đi khắp nơi, phạt mọi người như là Chúa không bằng". Còn chưa hết: "Các ông là nỗi sỉ nhục, cái nghề của các ông, cả lực lượng cảnh sát là một đống sỉ nhục".

Trước những cáo buộc nói trên, Pique đã lên mạng xã hội Twitter để xin lỗi. Tuy nhiên đã quá muộn màng để hối hận.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật