Giả danh Công an phường ép sinh viên mua nước xả bồn cầu

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tự giới thiệu mình là Công an phường rồi đối tượng lôi trong túi ra 10 bịch nước xả bồn cầu, bắt buộc em sinh viên mua với giá 290 nghìn đồng...
Giả danh Công an phường ép sinh viên mua nước xả bồn cầu
Khu nhà trọ và sản phẩm bị ép mua.

Chiều ngày 14-10, nữ sinh viên T.T.T (Trường ĐH Tiền Giang) đang nấu cơm tại nhà trọ (số 616, phường 5, TP. Mỹ Tho) thì giật mình vì những cú đập cửa khá mạnh, em vội vàng mở cửa thì một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự xông thẳng vào.

Anh ta tự giới thiệu mình là Công an phường rồi lôi trong túi ra 10 bịch nước xả bồn cầu, bắt buộc em mua với giá 290 nghìn đồng, nếu không mua vài ngày tới phường xuống kiểm tra sẽ xử phạt.

Em T.T.T còn chưa hoàn hồn kể lại: “Lúc đó em sợ lắm vì nhà trọ chỉ có 1 mình em, mà thái độ người đàn ông rất hung hăng, em không biết phải làm sao, nên đành phải mua sản phẩm với giá cắt cổ”.

Được biết cách đây hơn 1 tháng vào dịp lễ 2-9 khu nhà trọ này cũng đã bị cạy cửa 10 phòng, khiến các sinh viên mất một số tài sản có giá trị như: điện thoại, laptop, tiền, tư trang,…

Tình trạng trộm cắp hoành hành, diễn ra cả ngày lẫn đêm với vô số những thủ đoạn khác nhau khiến sinh viên ở trọ nơi đây vô cùng lo lắng, nay lại thêm tình trạng giả danh Công an phường ép sinh viên mua hàng


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật