Lý dịch Phong: Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Là người may mắn và có nhân duyên tốt, Lý dịch Phong đối diện với thành công bằng thái độ bình thản và tinh thần phấn đấu lạc quan.
Lý dịch Phong: Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở
Lý dịch Phong (áo xanh) khi còn là học sinh trung học
Tuổi thơ êm đềm
Chào đời vào 4 tháng 5 năm 1987 tại Tứ Xuyên, Thành Đô, Lý dịch Phong tự nhận từ trong xương cốt đã mang tính cách điển hình của nơi mình sinh ra. Anh điềm đạm đối diện với mọi thứ, không quá ăn thua, không quá háo thắng. Anh muốn tự mình điều chỉnh vận mệnh, không muốn bị dòng nước của cuộc đời cuốn trôi. Tính cách này của Lý dịch Phong chịu ảnh hưởng rất nhiều từ sự giáo dục của cha mẹ, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rất rõ lời mẹ từng nói: "Đừng đi ức hiế‌p người khác, cũng đừng sợ người khác ức hiế‌p mình, nếu bị người khác ức hiế‌p thì phải quay lại chống trả, đừng lo lắng, có bố mẹ ở đây".
Từ nhỏ đến khi trưởng thành, chàng trai của Thành Đô tự cảm thấy mình có một phúc phận đặc biệt. Ở nhà được cha mẹ yêu thương, đến trường được thầy cô bạn bè bao dung, che chở, khi làm việc thì được nhiều người chỉ gặp qua một lần đã yêu mến giúp đỡ. Có thể nói không ngoa rằng Lý Dịch Phong là người "người gặp, người thích; hoa gặp, hoa nở; xe gặp, xe chở". Vì thế, đối với dịch Phong, tuổi thơ luôn là những hồi ức đẹp mà anh muốn lưu giữ.
Đi lên từng bước

Niềm đam mê ca hát đến với dịch Phong từ khi còn rất nhỏ. Khi đó bố cậu rất thích xem các MV ca nhạc trên "Đài phát nhạc tình ca" của Thành Đô. dịch Phong bị cuốn hút bởi các ca sĩ, cậu rất ngưỡng mộ họ và cảm thấy được ca hát thật là thú vị. Khi lớn lên, cậu đã quyết định thực hiện ước mơ bước vào giới nghệ sĩ của mình một cách thực tế bằng quyết định thi vào Học viện Điện Ảnh.
Nhờ có ngoại hình sáng sủa và nụ cười thật tươi, Lý dịch Phong đã nhanh chóng nhận được nhiều lời mời cosplay ngay từ khi còn ở trên ghế nhà trường. Cậu cũng luôn tích cực chờ cơ hội để ghi danh vào các cuộc thi tìm kiếm tài năng. Thành tích có, thất bại cũng không ít, nhưng Lý dịch Phong luôn coi đó là một quá trình của sự trưởng thành. Trở thành quán quân của "Gia niên hoa 17173", Lý dịch Phong càng tin rằng khi thực sự chuẩn bị tốt, cơ hội thuộc về bạn rồi cũng sẽ đến.


Lý dịch Phong là hình tượng điển hình của Hoàng tử bạch mã

Cột mốc sự nghiệp đầu tiên của Lý dịch Phong chính là khi anh tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng Cố lên, chàng trai tốt. Vào năm 2007 ấy, dù chỉ dừng chân ở vị trí thứ 8 nhưng cái tên Lý dịch Phong đã trở thành một ngôi sao nhỏ bắt đầu tỏa sáng trong làng giải trí. Lời mời đóng phim, biểu diễn bắt đầu đến ngày càng nhiều. Single đầu tiên Người tôi yêu làm tổn thương tôi sâu sắc được phát hành, kế tiếp là Cỏ 4 lá. Năm 2009, anh tham gia bộ phim truyền hình đầu tiên Hoàng tử Tennis được chuyển thể từ manga (truyện tranh Nhật Bản), tháng 5 cùng năm, phát hành album đầu tiên Tiểu tiên sinh.

Lý dịch Phong trong Thiên Kim trở về

Sự nghiệp của Lý dịch Phong cứ tiến triển từng bước như vậy với sự gia tăng của số lượng phim truyền hình và các hợp đồng quảng cáo mỗi năm. Đến năm 2013, vai diễn Lâm Hạo trong Thiên kim trở về đã đem về cho anh hai giải thưởng quan trọng là "Nam diễn viên được yêu thích nhất" và "Thần tượng diễn xuất tốt nhất". Tuy nhiên, phải đến năm 2014, với vai Bách Lý Đồ Tô của Cố Kiếm Kỳ Đàm bên cạnh Dương Mịch, Mã Thiên Vũ, Trần Vỹ Đình, Lý dịch Phong mới thực sự trở thành "hiện tượng mới" càn quét làng giải trí Trung Quốc. Sự nổi tiếng của anh đã vượt ra khỏi biên giới, trở thành một cơn sốt trong lòng giới trẻ mê phim.


Chàng Bách Lý Đồ Tô đã đem về danh tiếng khổng lồ cho Lý dịch Phong
Ngay sau đó, còn được tác giả của tiểu thuyết Đạo mộ bút kí đình đám Nam Phái Tam Thúc "chọn mặt gửi vàng" vai nam chính Ngô Tà. Chỉ trong vòng một năm, cái tên Lý dịch Phong đã lọt vào top những nam thần quyền lực nhất làng giải trí Hoa ngữ, trở thành thần tượng trong tim của hàng vạn các thiếu nữ.

Poster riêng của Lý dịch Phong trong Đạo mộ bút kí

Tạm kết

Đối với Lý dịch Phong, may mắn chỉ là một phần của thành công. May mắn có thể đem lại cho ta cơ hội, nhưng nếu không biết cách nắm bắt, cơ hội sẽ bị tuột mất. Có thể ta không điều khiển được hướng đi của vận mệnh, nhưng hoàn toàn có thể dùng năng lực của bản thân nắm bắt tốc độ và nơi nó dừng lại để làm những điều mình muốn làm, thưởng thức những gì mình muốn xem. Muốn hoàn thành ước mơ, phải học cách nắm giữ vận mệnh.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật