Hung thủ giết cha ở Vĩnh Long vứt xác ở Sài Gòn khai gì?

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mấy tháng trước khi xảy ra vụ án, ông Rô có dẫn một người phụ nữ về qua đêm tại nhà khiến mâu thuẫn của 2 cha con kéo dài suốt mấy tháng trời.
Hung thủ giết cha ở Vĩnh Long vứt xác ở Sài Gòn khai gì?
Đối tượng Đặng Hùng Phương tại cơ quan công an

Rạng sáng 15/10, th‌i th‌ể nạn nhân xấu số bị sát hại vứt xác ven quốc lộ 1A đã được ngành chức năng bàn giao cho gia đình tiến hành an táng tại quê nhà ở xã An Long (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Hiện cơ quan điều tra cũng đang tập trung đấu tranh, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Hùng Phương (27 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra làm rõ về nguyên nhân sát hại cha ruột.

Phương là đứa con trai duy nhất của nạn nhân Đặng Văn Rô (65 tuổi) với người vợ sau là bà Phan Thị Bé (65 tuổi, làm nghề bán trái cây). Theo chính quyền địa phương, thời gian chung sống, vợ chồng ông Rông thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và người đàn ông này cũng nhiều lần đánh đập vợ con. Thấy cha vô cớ chửi mắng, đánh đập 2 mẹ con nên Phương nhiều lần lớn tiếng cãi lại, khiến mâu thuẫn 2 cha con kéo dài.

hiện trường vụ án

Hàng ngày, ngoài việc làm đồng, ông Rô thường xuyên qua lại với nhiều phụ nữ ở các quán cà phê, quán bia. Ngán ngẩm bị chồng đánh đập, bà Bé bỏ nhà xuống Cà Mau làm nghề mua bán trái cây, thi thoảng mới ghé về thăm nhà.

Vợ vắng nhà, cách đây mấy tháng, có lần Phương phát hiện cha dẫn người phụ nữ lạ mặt về nhà ngủ qua đêm. Việc này khiến 2 cha con ngày càng xung đột. Đến rạng sáng ngày 5/10, người dân hốt hoảng phát hiện th‌i th‌ể ông Rô bị bỏ trong bao tải và vứt ven quốc lộ 1A, đoạn qua phường Tân Tạo (quận Bình Tân, TP HCM).

Thời điểm này, Phương cũng không có mặt tại nhà, người dân không thấy ông Rô ở nhà nên dấy lên nhiều nghi vấn. Khi được các trinh sát mời lên làm việc, Phương nói không biết cha đi đâu, lảng tránh câu hỏi của điều tra viên.

Tuy nhiên, quá trình khám xét nơi ở đối tượng, lực lượng thu giữ được hung khí gây án và tập trung đấu tranh với Phương. Lúc này, gã mới cúi đầu nhận tội và khai ra hành vi của mình.

Theo lời Phương, do cha ruột thường xuyên đánh đập vợ con nên gã sinh lòng thù ghét. Đêm 4/10, sau khi đi nhậu về đến nhà thì xảy ra mâu thuẫn với ông Rô. Phương dùng cây gậy đánh vào đầu nạn nhân gây chấn thương sọ não và siế‌t c‌ổ đến chết.

Gây án xong, Phương tỏ ra sợ hãi. Sau khi bình tĩnh, Phương xóa hiện trường và lấy bao tải bỏ th‌i th‌ể cha ruột vào. Sau đó, gã đón xe lên TP HCM cùng với chiếc bao tải mang đi phi tang, để cơ quan điều tra khó có thể truy tìm được hung thủ.

Gã khai nhận vứt xác lên tận TP HCM thì cơ quan điều tra cũng khó lòng điều tra được nên khi đến phường Tân Tạo, gã nói tài xế cho xuống xe để vứt xác cha ruột rồi bỏ trốn về Vĩnh Long và bị Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ sau đó.

Theo chính quyền địa phương, ngày thường Phương làm phụ hồ kiếm sống và chưa có vợ con. Công việc nặng nhọc, ít tiền nên nhiều lần Phương trộm cắp vặt và bị chính quyền địa phương nhắc nhở. Hay tin con trai sát hại cha ruột, bà Bé cũng tức tốc đón xe từ Cà Mau về nhà, để lo hậu sự cho chồng.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật