Ngoài 30 vẫn chưa tìm được người con gái ưng ý

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có cô không biết tính toán làm ăn, vô tư, không hòa đồng, không như gia đình tôi mong muốn. Cô thì đúng là con dâu tốt biết hiếu thảo cha mẹ, chăm sóc gia đình, hòa đồng nhưng không hợp với tôi.
Ngoài 30 vẫn chưa tìm được người con gái ưng ý
Ảnh minh họa

Bao năm rồi, những tưởng tôi đã tìm được hạnh phúc, tìm được người con gái mình yêu thương thật lòng và xây dựng một tổ ấm đúng như ý nguyện bấy lâu nay khi bao nhiêu mối tình liên tục dang dở. Nhiều lúc ngẫm lại không hiểu nổi, không biết mình có tin nên vào số phận, tin vào chữ duyên nợ hay không. Có thể do mình chưa biết yêu thật lòng, chưa rực cháy hết con tim dành cho người phụ nữ mình yêu hay do không biết nắm bắt, không quyết định dứt khoát, hoặc do mình đặt chữ hiếu và nhu cầu mong muốn ở một nàng dâu của gia đình lên vị trí quá cao để đến nỗi không dám quyết định, lựa chọn bất cứ gì cho bản thân. Cho đến tận giờ tôi cũng chưa thể lý giải được nguyên nhân vì đâu.

Sau khi chia tay những mối tình đẹp thời đôi mươi thanh mai trúc mã đến giờ tôi vẫn còn tiếc nuối khôn nguôi, tiếp đến là những mối tình ở tuổi 27, 28 quá người lớn, quen nhau rồi sống thử, thực ra cũng hạnh phúc và vui vẻ nhưng chỉ được năm ba tháng lại chia tay với đủ thứ lý do: hoàn cảnh trái ngang, trái đất xoay tròn, có người quen vài tháng mới cảm thấy không hợp ở quá nhiều điểm, hay do người Nam kẻ Bắc quá xa xôi. Thật sự rất nhiều lý do tôi cũng không biết phải như thế nào cho đúng. Mặc dù với mối tình nào tôi cũng biết cả hai chúng tôi đều yêu thương nhau thật lòng, không có sự lợi dụng hay toan tính nào khác.

Đến giờ này tôi đã ngoài 30 vẫn chưa gặp được người nào để đi đến hôn nhân. Có người không biết tính toán làm ăn, lối sống vô tư, không hòa đồng cùng anh chị em, không như gia đình tôi mong muốn. Người thì đúng là con dâu tốt biết hiếu thảo cha mẹ, chăm sóc gia đình, hòa đồng nghe lời anh chị em nhưng không hợp với tôi. Thật lòng tôi không dám chê khen gì ai hết nhưng bản thân là người kinh doanh, tôi thích sự thông minh vui vẻ. Người có tình cảm và chí hướng với tôi thì lại ở quá xa xôi, mỗi người theo một đạo, còn các em tuổi teen càng không hợp.

Giờ tôi thật hoang mang, mệt mỏi, không biết phải đợi chờ cho đến khi nào hay quyết định theo suy nghĩ của mình để ổn định chuyện gia đình, vợ con? Tôi biết nếu muốn cưới một người vợ như ý mình và phù hợp với gia đình không phải dễ tìm. Mặc dù tiêu chí của tôi và gia đình rất đơn giản, tất cả đều không sai, tôi nghĩ chắc là do duyên số. Trong cuộc sống đôi khi ta chọn người này mà không chọn người khác cũng bởi duyên số thôi. Người nào đó không chọn ta bởi ta chưa có duyên với họ. Ta yêu một người nhưng không đi đến cuối cùng với người ấy cũng bởi chưa đủ duyên. Hãy tin tưởng trong hàng triệu người kia chắc chắn có người đang chờ ta ở đâu đó, vào một thời điểm thích hợp ta sẽ gặp và bắt đầu mối lương duyên.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật